tình hình là time gần đây phải đi lại rất nhìu, khi ra cửa sân bay, mình thường gặp khó khăn khi gọi xe taxi để về chỗ ở :ah: Nôị bài: gần đây nhất là ngày 18/06 chuyến VJ HCM - HN. ra cửa ga nội địa xong, hỏi taxi của sân bay về ngã tư Sở = 280K (ngon ps: đi taxi ngoài giá 330K) mình bò vào xe nhanh và ngay luôn....... ra tới gần đường cao tốc, tài xế nói hết 40K trạm thu phí = 320K ( dek :after_boom thôi kệ, vẫn dư được 10K. nhưng nó chở qua trạm xong nó nói có việc gấp phải đi, đưa mình qua xe khác, lấy 50K + 40K thu phí trạm ps:..... rồi đưa mình qua xe taxi khác và hành trính an toàn với 280K về tới ngã tư sở. tổng thiệt hại: 370K. :ah::ah::ah::ah: mình rút ra bài học khi xuống ga Nội Bài: + nếu đi VJ thì leo lên xe bus của hãng (VJ có xe bus vào nội thành) rồi xuống 1 trạm nào đó, sau đó đón xe bus khác mà đi, hoặc taxi khác (ở HN, taxi nhiều và giá rất rẻ, chênh lệch 10 - 15% so với xe ôm) + hãng bay khác, hoặc ko muốn đi xe bus: chịu khó cuốc bộ ra khoản 100m, đi ngang qua bãi giữ xe oto, đứng đầu đường gọi taxi hãng khác (ko lên taxi sân bay) thỏa thuận giá. ---------- ở HN, được cái là giá taxi rẻ, đồng hồ nhảy 1K/1 lần không như ở HCM hay taxi tỉnh (7k/1 lần) hoặc xe bus cũng đạt chuẩn và dễ chấp nhận hơn nơi khác (bò lên xe bus 5k/1 vé, thế là tung tăng khắp HN ---------------- tại HCM (tân sơn nhất - cửa ra ga nội địa) + đi từ ga tới cây xăng gì đó, ngay gần lăng cha cả, chỗ quân khu 7, taxi lấy 80K và ko cho nhẩy đồng hồ. (cố mà bò ra gần bãi xe (khoản 60m thôi) nhìn bên tay traí, có 1 bạn thanh niên đi xe màu xanh (xe số, không rõ BS, cũng bên 5giay mình luôn nhé) chạy xe ôm, bạn này ít nói (xe ôm mà ít nói, lại còn nói chuyện nhỏ nhẹ, thư sinh nho nhã ........ ps chở mình đi tới cây xăng 15k, tới hàng xanh 50k, tới súi tiên 90K. theo tui: + nếu taxi nhìu hãng khác có tổ chức vào sân bay đón khách thì ko bị bắt chẹt như vậy, gọi taxi đã khó rùi, nếu cõng theo hành lý nặng trên lưng thì rất khổ. + lên google hỏi thăm, chuyện này đã có từ lâu (khả năng vài trăm năm trước đã được truyền tai nhau) :byebye: mà hổng thấy các cụ IQ cao có plan giải quyết. + bức xúc nhứt là nó đưa hành lý mình lên xe rồi, mình ko đồng ý giá, nó bỏ xuống chỗ cũ và... xin 10K bốc vác (mình ko nói đùa, đã từ gặp 1 đại ka ) ----------------------------- A.E nào từng tung hoành mấy chiến trường này thì bơi vào chia sẻ cách đối phó.
hôm trước chính mình nhìn thấy 1 anh chàng người nước ngoài lội bộ từ nhà ga quốc nội TSN ra ngoài đường Trường Sơn để đón taxi, chiếc taxi chạy ngang dừng lại, anh chàng tây bỏ hành lý và leo lên xe, ngay lập tức 3 ông honda ôm nhào tới chặn đầu xe, kêu tài xế taxi phải bỏ khách xuống ngay, tội nghiệp ông tây chả biết gì cả, đến VN đi taxi trong sân bay cũng khổ lắm chứ chẳng chơi. ở sb tuyệt đối không đi xe của hãng airport taxi, chịu khó chờ 1 chút nhưng đi hãng mai linh thì tốt hơn.
Cứ ra cửa đi xe bus sân bay,về đến khúc nào nói với ông lơ xe,ng ta sẽ thả bạn gần khúc đó,giá vé 40k/người. Lần sau bạn cứ đi thử,thích hơn cả đi taxi. Mình đi công tác hay đi chơi gia đình cũng đều đi bus này,tiết kiệm dc bữa bún chả no nê.
Sài gòn thì cứ mai linh với vinasun mà đi. Có chuyện gì thì giải quyết đỡ khổ hơn mấy hãng khác. Hà nội cũng có mai linh mà.
Hồi trước ở HN đi xe Taxi Mai Linh từ Sân Bay Nội Bài về Trung Tâm TP Hà Nội đc giảm 1/2 số tiền trên đồng hồ. Không biết giờ còn k.
ko biết sao chứ mình thì lên xe kêu nó trọn gói về noi đo bao nhiều, thường là về trung tâm thành phố là tầm 200k nhiều
Taxi HN còn hơn cái chợ chồm hỗm không nói quá chứ phải trên 50 hãng taxi mà 90% là taxi ma, chịu khó ra đó đi mai Linh mắc hơn các hãng khác 1 tí nhưng OK nha, từ ga HN vào trung tâm thì đi xe bus hoặc xe 16 chổ 30k/1 người, còn đi taxi thì trả giá khoảng 200k-250k trọn gói vào HN là taxi đi ngay vì ko đi họ phải chạy xe không về, còn taxi SG thì đừng đi thằng airport củ chuối lắm,đi Phương Trang, Mail linh ,Vinasun cho lành