Tôi đang cảm thấy mệt mỏi quá mọi người ạ! Lại vừa có điều bực bội, cảm thấy ấm ức, nhưng rồi có thể chia sẻ được với ai đây? Những khó khăn trong công việc, có nói thì gia đình cũng nghe rồi chẳng có hiểu, nói rồi thấy chán hơn, đành im lặng! Định nói với bạn bè, ngẫm lại cũng vậy, thân ai nấy lo, nản! Thấy thêm mỏi mệt chán chường hơn! Vừa có thoáng qua ý nghĩ buông xuôi, muốn chấm dứt việc cảm nhận cuộc sống! Nhưng mà biết mà, ko thể vô trách nhiệm thế được! Ừ thì sẽ có người bảo có gì mà buông xuôi với than vãn! Đời còn nhiều người khổ hơn, số phận nghiệt ngã hơn kìa, mà họ ko than vãn! Biết là vậy rồi, nhưng sức chịu đựng của mỗi người là khác nhau, có đong đếm so sánh được để nói suy nghĩ ai tiêu cực hơn đâu! Phải chi có thể một lần vô trách nhiệm với bản thân, tôi yếu đuối, tôi sống theo cảm xúc quá, tôi chỉ chịu được đến thế, tôi ko cứng rắn được như những người khác! Một lần có thể buông xuôi mọi việc! Chỉ biết là mệt mỏi, ko biết ngày mai sẽ có thể kìm nén cảm xúc khi đối diện công việc hay ko, và cả cảm giác cô độc nữa! Rồi mai thức giấc chắc sẽ bình tĩnh lại, còn giờ thì đầu nhức bưng bưng - luôn là vậy khi suy nghĩ và khóc quá nhiều!
cứ nghĩ th0áng đi. Mọi vấn đề là do suy nghĩ mà ra.nghĩ bế tắc thì ra bế tắc bạn ơi. Mọi chuyện rồi sẽ qua khi đã qua rồi ngồi ngẫm lại thấy bình thường mà. Nhiều khi sống cũng phải vô tâm xíu
Cuộc sống luôn đầy chông gai và thử thách, ai cũng có nổi khổ và khó khăn riêng, quan trọng là mình phải biết tìm cách để vượt qua!
cuộc sống mà hoàn toàn được như ý mình mong muốn thì ........ có lẽ bây h tôi đã khác....Chấp nhận và làm điều tốt giúp đỡ cho người khác đi bạn. Cuộc sống như thế vui hơn
cuộc sống luôn ko bằng phẳng.. bạn fai tự làm nó bằng phẳng.. ra nhà sách tìm mua 4 cuốc " đời thay đổi khi ta thay đổi.." hay lắm bạn à
Kinh quá ý định buông xuôi cuộc đời ... :beat_brick: Ý emMinh là thế nào ? Mọi vấn đề đều có thể giải quyết cứ ngồi xuống hoặc nằm xuống nghĩ từ từ rồi ngủ cho khỏe Mai sẽ thấy đời đỡ đen hơn hôm qua
bạn này nói rất đúng có đôi lúc mình cảm thấy thật sự chán nãn muốn buông xuối tất cả,thậm chí còn muốn uống thuốc ngủ 1 giấc cho xong nhưng rồi nghĩ lại thì mọi vấn đề có thể giải quyết cái quan trọng là khoảng thời gian để giải quyết nó lâu hay mau mà thôi hiện tại cũng đang rất khó khăn,đang ở tận vực sâu,nhưng vẫn phải cố gượng,chuyện đến đâu thì tính tới đó có suy nghĩ nhiều đi nữa thì cái vòng lẫn quẫn của sự suy nghĩ cũng chỉ có bấy nhiêu đó làm cho con người nặng nề,nghẹn ngào,mệt mỏi và stress lắm.cố lên bạn nhé...
Cám ơn mọi người đã chia sẻ! Biết là khó khăn bực bội của mình chả là gì nếu so với người khác, ko được vô trách nhiệm nhưng vẫn có lúc muốn tiến thẳng ra balcon, rồi lại thôi! Biết là biết vậy!