Tìm kiếm bài viết theo id

Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi albert_anh1412, 20/6/13.

ID Topic : 6762283
Ngày đăng:
20/6/13 lúc 12:02
  1. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Tham gia ngày:
    9/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    3,894
    Câu chuyện tôi sẽ kễ là về chính bãn thân tôi, tôi cảm thấy quá mệt mõi với cuộc sống hiện tại nên muốn trãi lòng với các bạn 1 chút, Tôi không phải thầy Văn, nên cảm xúc thế nào thì nói thế đó, không hay, có nhãm nhí củng xin đừng cười chê nhé
    Tôi năm nay đã chừng 21 tuổi, tôi làm nghề ( xin dấu ), tên tôi ( xin dấu ), Câu chuyện hôm nay tôi muốn chia sẽ với các bạn là chuyện tình cảm và cuộc sống hằng ngày của tôi thôi
    Bề ngoài của tôi thì cũng được gọi là xém chuẫn ( chỉ thiếu kg thôi ) + thêm cách nói chuyện vui và chân thật, nên dễ chui vào lòng người.Thời gian đã qua rồi nhưng trong quá khứ của tôi , nó đã để lại cho tôi nhớ về nhiều cuộc tình đi và nhìu căn bệnh đến Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục .

    Có thể tôi lập tô píc này trải lòng , 1 số thánh sẽ phán tôi là thằng khốn nạn, 1 số thánh sẽ nói đây là cái qui luật, 1 số thánh củng sẽ phán, chúa đã sinh nhầm tôi ra đời
    Tôi bắt đầu chơi gái từ năm 16t, người đầu tiên tôi wen là 18t, rồi 17, rồi 14, rồi 16, rồi 20, rồi lại , 22, 23, cứ thể mổi ngày tôi lại lớn, Trong thời gian đó, do wan hệ không an toàn tôi đã mắc phải bệnh lậu ( căn bệnh nhiễm đến 3 lần, và được bác sĩ Tân phú nói rằng, sau này tôi có thể vô sinh với lí do là tôi bị nhìu lần, và có thễ đễ lại sẹo trong tinh hoàn, làm cho tình trùng không được mạnh và nhiều, nhiễm trùng >500 bạch cầu )
    Tuy hơi buồn nhưng tôi nghĩ rằng , không sao cả, trời phạt tôi vì hay đi hại đời con gái nhà người ta mà :
    Vì muốn chứng minh điều bác sĩ là sai , tôi wen người này người kia, tôi cũng ko sữ dụng bao nữa, cuối cùng tôi có kết quả với 1 gái bán trái cây là cô ấy mang thai 5 tuần, 2 ngày...Tôi vui lắm, tôi yêu cô ấy, nhưng mặc dù biết cô ấy chĩ xem tôi như 1 con " Hống thiên khuyển " , cần thì call tôi đi làm tình, đi chơi, ko cần thì lại đi ăn nhậu, tình cũ không rũ cũng tới, tình mới có tới cũng về, 1 năm về trước thì cô ấy wen người kia ở ngoài hà nội đến 2 năm, đến tôi thì được 1 tháng, và ng.ta 3 năm, tôi thì 1 năm. Khi tôi phát hiện thì cô ấy lại nói, để em suy nghĩ sẽ chọn anh hay chọn người ấy , hơi ngược đời, nhưng vì yêu mà, tôi nhịn, cô ấy chọn tôi, và trở lên vấn đề trên thì tôi đề nghị xin cưới, cùng nhau làm ăn : cô ấy nói " Tũi mày nhỏ, 2 đứa cưới nhau bây h chưa có được đâu " , Nhưng tôi thấy cô ấy mang thai nên lấy hết trách nhiệm để xin cưới ( cô ấy chĩ được 4đ trong mắt mọi người thôi ) Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục - 1 . Cô ấy không chịu và nói muốn phá thai,. Đứa con 5 tuần 2 ngày của tôi do chính tay tôi giết rồi ( Chúa tha thứ cho con ), cô ấy không muốn cuộc đời cô ấy gắn kết với tôi chi cho khổ Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục - 2, thời gian trôi )qua, chúng tôi chia tay, rồi cứ tiếp mối tình này , kia, khác cứ đến rồi lại đi.
    Đến năm 2013 này, tôi wen 1 cô bé chỉ (....<18 ) , tôi cũng wan hệ với cô ấy, kết quả có thai 2 tháng mấy ngày, Nhưng tôi không muốn cưới cô ấy, cô ấy còn nhỏ tũi, lại ko biết làm ăn, gia đình không có gia thế, không công ăn việc làm, cha đánh bài, mẹ đánh đề, Tôi làm sao có thể cưới 1 người như thế đi hết con đường được.

    Cuối cùng tôi chọn cách phá thai, đứa con thứ 2 chính tôi đưa nó vào địa ngục , Buồn lắm, Tôi chọn cách tiếp theo là chia tay cô bé, vì tôi lúc này mới nghĩ đến đi tù, Tôi cảm thấy sợ, Nếu thật sự bị, tôi sẽ bị chôn trong thâm khám ~ 14 năm. đời tôi không thể vì 1 cô bé đó mà mất cả đời được. Bây h ngày nào cô ấy cũng nt nói nhớ tôi, nói tôi hãy wen lại, nhưng tôi không dám, tôi cũng không trốn, Tôi....không biết mình phải làm gì với 8 tháng wen nhau với 1 người mà tôi không hề yêu....Tôi phải làm gì để chuyện này wa thật êm đềm mà ko đễ lại dư âm đây....Mọi người giúp tôi được không

    Chỉ xin trong mơ , xin Chúa hãy cho con gặp 2 đứa con của con .............Tội lỗi
     
  2. Mud27 Thành Viên Cấp 3

    " Hỡi những ai đang mang gánh nặng nề, hay đến cùng Ta, Ta sẽ cho được nghỉ ngơi, bồi dưỡng "
     
  3. thanhlich089 Thành Viên Cấp 5

    Đây là truyện kinh dị hay tâm sự vậy ????? Chúa sẽ không thể tha thứ cho bạn...
     
  4. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục sống có trách nhiệm đi bạn, tình cảm có thể k có nhưng từ từ hi vọng tình cảm cũng sẽ nở hoa, tội lỗi thì k bao giờ xóa bỏ được, hãy tìm cách làm cho nó vơi bớt đi đừng để nó đầy thêm, bạn sống quá ích kỷ rồi nếu cứ tiếp tục như vậy cũng sẽ có ngày phải trả giá thôi, có thể số phận của bạn thoát được nhưng những tội lỗi đó có thể sẽ được chuyển qua con bạn, bây giờ có thể bạn chưa nghĩ nhiều nhưng đến khi cưới ng bạn yêu, khi sắp làm cha thì bạn sẽ hiểu thôi. Quay đầu lúc nào cũng tốt hơn bạn ah.
     
  5. Mud27 Thành Viên Cấp 3

    Mình góp ý để bạn có chỗ gặp 2 đứa con của bạn.
    Bạn hãy lên Dòng Chúa Cứu Thế, Kỳ Đồng Q3. Bạn cứ đi thẳng vào và lên lầu 1. Góc phía bên trái, ở đó có 1 góc cầu nguyện cho những thai nhi bị bỏ rơi do phá thai. Trên tường có chỗ để giấy viết cho bạn, bạn hãy ghi 2 cái tên mà bạn đặt cho con bạn, nhớ ghi tên thánh, rồi để trên bàn hoặc gõ cửa gửi cho nhóm FIAT trong phòng ngay cho đó. Bạn ko cần nói gì họ biết phải làm gi. Họ sẽ làm cho bạn 1 tấm bảng tên 2 người con của bạn và dán lên tường chỗ cầu nguyện. Ở đó có cả ngàn bé như 2 con của bạn. Sau này đây là chỗ bạn có thể mua hoa đến thăm con bạn, bạn có thể cầu nguyện và con bạn sẽ phù hộ cho bạn.

    Con người ai cũng có tội, ăn năn xám hối, hãy làm những gì bạn có thể làm để đưa 2 bé về nơi ấm áp, có các bạn có người cầu nguyện và nhất là có ba của mình đến thăm.
    Mong bạn sẽ được thanh thản
     
  6. Hotel Golf Banned

    Đừng có lôi Ngài vào đây, muốn đền tội thì đi ra nhà thờ đi, lên mạng viết bài tào lao làm lãng phí diễn đàn ><
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    lôi tôn giáo vào, ban nick 4ever làm gương .... toàn ba chuyện bá xàm bá láp
     
  8. quanghieu999 Thành Viên Cấp 3

    chủ tóp sướng vãi ! đụ tùm lum sướng bỏ mẹ
     
  9. dragonface Audio Moderator

    1 lời khuyên cho bạn: đi xét nghiệm các bệnh tình dục đi, có bệnh lậu thì có thể có các bệnh khác.
     
  10. nouvo304 Thành Viên Cấp 4

    Chúa sẽ bảo thiên lôi nhòm ngó con từ hôm nayXin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục
     
  11. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Không trong 4-5 năm qua, nữa năm mình xét 1 lần và không có vấn đề gì hết, cảm ơn bạn
     
  12. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Bạn thử chơi tùm lum rồi xem có dính lựu đạn cay không rồi biết sướng hey khổ à
    P/s : Lậu này, dấu hiệu đơn giản, đi tiểu, có cảm giác như 100_1000 cây kim cứ đâm vào dương vật, như máy xăm dặm vào người
     
  13. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Lãng phí là lãng phí cái gì hả bạn
     
  14. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    5' có luật cấm lôi tôn giáo vào hả, tôi để cái tiêu đề vậy là bị band à, 5' không cấm, nhà nước ko cấm. Bạn là gì cấm tôi ??? WTF
     
  15. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Bạn cho mình xin cái địa chỉ cụ thể được ko bạn, mình di làm cả ngày, ko biết phố xá sài gòn nữa Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục . cảm ơn
     
  16. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Xưa nay, mình ra đường ko bao h có cái bao trong người, cảm ơn anh
     
  17. albert_anh1412 Thành Viên Cấp 6

    Trong kinh thánh, câu này đọc cảm thấy hay và thấy nhẹ lòng 1 . Cảm ơn đã chia sẽ
     
  18. alibato Thành Viên Cấp 3

    quay đầu là bờ , dù có muộn vẫn còn hơn.ai cũng có lúc mắc sai lầm mà bạn, đi xưng tội, đọc kinh xám hối và làm việc đền tội đi bạn, như zậy lòng sẽ thấy nhẹ hơn đó
     
  19. chimoitabuon Thành Viên Kim Cương Thành viên BQT Moderator

    Vote ban thằng thớt dù mình là ng có đạo. Lên Nhà Thờ hoặc tới Chùa đọc kinh ko giúp thay đổi đc thói xấu của bản thân. Tự biết gì đúng sai mà làm sống tốt bằng cách làm việc tốt trc đi. Post tôn giáo lên đây là ko nên rồi lại còn kéo theo những chuyện khác nữaXin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục
     
  20. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    Hơi bị giống khoe chiến tích nha Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục, hy vọng chúa tha thứ cho bạn để bạn còn có sức đi quen người này người nọ tiếp chứ Xin Chúa hãy đưa con đến con đường sáng, đừng đễ con lạc lối trong địa ngục - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. hoale,
  2. chinhchu2258,
  3. tantrien,
  4. trucoanh2021,
  5. congty24h88,
  6. Ngocmai858
Tổng: 410 (Thành viên: 10, Khách: 385, Robots: 15)