Nãy em thèm sữa đậu phộng quá,chạy từ Cmt8 đến Nguyễn Trãi,thấy 1 quán đầu hẻm 349 nguyễn trái kế tiệm Hải Ký mì gia gì đó,e kêu cho em 1 ly đem về,tính tiền 12k,ko biết là mắc hay rẻ vì em nhớ là có 5,6k 1 ly à,bác nào uống ở đó rồi hay bít giá góp ý giúp em với,chẳng lẽ bão giá như vậy sao:confuse:
Hic cái ly nhựa được 1/4 ly còn lại toàn đá,em bị chém rồi,hẻm 349 nguyễn trãi anh em cạch con mẹ già đó ra nhé
Khu nguyễn trãi bán giá đó là rẻ rồi đó bác, khu đó cho Đại gia mà, mà giàu lắm tiền, khách Tây v.v bình thường 4-6k à.
dạo này sữa đậu phụng hay đậu xanh hay đậu nành đều là đồ đểu hết , tụi nó ra chợ kim biên mua mấy cái hóa chất sau 1 phút là có sữa đậu phụng hay đậu xanh liền , gần nhà có con mẹ chuyên ra chợ kim biên bán , vậy mà sáng nào cũng mở kinh thánh rất to .