Tìm kiếm bài viết theo id

Chia tay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hongthinh888, 19/10/11.

ID Topic : 4011318
Ngày đăng:
19/10/11 lúc 10:45
  1. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4


    Dòng chữ to: Đôi khi người ta thay đổi nhưng tự thân người đó không nhận ra đó bạn.

    Bạn đưa ra 2 phần là quá khứ và hiện tại,vậy bản thân bạn ,bạn nghĩ cô ta thay đổi vì hoàn cảnh đưa đẩy,hay bản chất của cô ta đó giờ là vậy nhưng giờ bạn mới nhận ra?

    Nếu không trả lời câu hỏi này được thì bạn nên trách bản thân bạn thay vì trách cô ta vì bạn không hiểu được cô ấy,gán cho người ta một hình tượng thật đẹp đẽ trong khi thực tế không được vậy,lâu ngày bạn hiểu rõ nên mới bảo ta thay đổi.
     
  2. Vi`...1NgRaDi Thành Viên Mới

    Vậy mà tại sao tôi vẫn yêu em, vẫn muốn cho em cơ hội, vẫn muốn thay đổi em? Anh có ngu quá không? , Anh có khờ quá không? Những đều em nói tôi đều âm thầm và cố gắng mặt dù rất nhiều người phản đối. còn em thì sao?

    :baffle:

    [YOUTUBE]E4LLHYy2zEw[/YOUTUBE]
     
  3. XBreiv™ Thành Viên Vàng

    Cái loại lăng loàn! Nhưng với tui á, dù nó là ai đi nữa ko cần biết, mà cái cảm giác của tình yêu nó mới thích dù tan vỡ đau khổ hay hạnh phúc sướng vui... Chia tay
     
  4. hongthinh888 Thành Viên Cấp 1

    ai cho mình lời khuyên nữa, hay góp ý gì giúp mình với , đang buồn wa
     
  5. duccong07 Thành Viên Cấp 6

    Trời,sao chuyện của bạn giống của mình như 2 giọt nước thế,đọc mà cứ ngỡ là của mình.Bạn gái mình cũng thế,ngày đầu quen nhau rất trong sáng,nhưng bây giờ càng ngày càng toan tính,sợ người ta biết mình là bạn trai hay sao ấy,tính tình rất ngang bướng,ko bao giờ nghe lời mình nói,mình luôn yêu thương,nhưng lại người con trai nào cũng rủ là đi chơi,mình nói thì bảo là bạn,bây giờ thì mình mất người ấy rồi,người ta xem tình yêu của mỉnh như là trò đùa,trước mặt người thứ 3 công khai tình cảm với mình.Biết người ta như vậy sao mình vẫn yêu,vẫn chờ,thật ko hiểu mình làm sao nữa.Bây giờ mình càng níu kéo thì người ta càng tỏ ra mình cao quý,ước gì mình có sức mạnh để vượt qua
     
  6. Mr.Kul ™† Kul Kháu Khỉnh †™

    chúc bạn mau vượt qua
     
  7. hongthinh888 Thành Viên Cấp 1

    bạn gái mình thì ko có nói, hwa mình có hẹn ra nc, và mình hiểu ra lý do rùi, bạn gái ấy nói là yêu mình thật , nhưng ko không thể vượt qua mặt cảm, vì mình hiện giờ chưa có nhà cửa, cô ấy nói khi nào mình làm được thì cô ấy mới giám cho mình dien kiến với tất cả mọi người, con bây giờ cô ta ko muốn mình xuất hiện , sợ bị chọc quê, vì cô ta rất chảnh và sỉ diện :doubt:
     
  8. thanhbao90 Thành Viên Cấp 4

    chia tay !
     
  9. Mr.Fu ...cậu ấm nhà nghèo...

    nếu sự thật như vậy thì... hết xài
     
  10. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Những người bạn "tốt lắm" mới đi chọc quê bồ của bạn mình không có nhà cửa,đất đai.....Bạn này có nghĩ đến trường hợp nếu xui xẻo đến 40tuổi mới có những thứ đó thì sẽ sao không?Hồi trước nhỏ bạn học chung với mình ở khu nhà trọ trên hàng xanh nè,mình hay lên đó với nó ,rất nhiều người ở trọ nơi đó không nhà cửa người ta cũng giúp nhau tự kiếm tiền ,tích lũy rồi mua nhà xây tổ ấm riêng,còn cô này đòi hỏi bạn phải có thứ này thứ nọ mà bản thân cổ không giúp gì cho bạn để có những thứ đó,giống bà hoàng ghê,muốn cái gì cũng có sẵn rồi dọn vô ở thôi.

    Tự nhiên nhớ vụ Hoa Hậu HKA,với ông NGT,ổng mới vô tù là bả tuyên bố không quan hệ gì rồi lấy chồng sau luôn.Nếu quen vì mấy thứ đó thì cũng vì mấy thứ đó mà chia ly thôi,huống hồ có sỉ diện dính vô nữa...

    Chảnh,sỉ diện,cái này đáng lý ra quen 1 thời gian ngắn là thấy được rồi,mà giờ mới phát hiện sao Chia tay
     
  11. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Bạn có biết nếu nói quen biết với NGT thì cô ta mất mấy cái resort và số tài sản NGT để cho bả ko?! Ngu sao nói có dính líu để ko còn zì?! Mình trong hoàn cảnh ng ta thì mới biết đc.

    Tiên hậu kỷ, hậu trách nhân.
    Trước khi trách người khác, hãy nhìn lại mình đi bạn. Sao bạn ko trách bạn quen 1 người ham vật chất? Sao bạn ko tự cố gắng để có nhiều hơn những thứ cô ta cần.... và sau đó ngẩng cao đầu nhìn cô ta đang "vật lộn" với cuộc sống tầm thường?! Thay vì ngồi than vãn, sao ko đứng lên ?! Nếu là tui, tui sẽ làm thế.
    Nếu nói ko đúng ý bạn thì xin lỗi nha. Tính tui quen nói thẳng, tui ko thích dạng chia sẻ 3 xu.

    Bạn có thể nói tui giống y chang cô bạn gái của bạn cũng đc. Nhưng tui muốn lấy 1 thằng chồng có ý chí cầu tiến, tự khẳng định mình, độc lập không dựa vào gia đình, suy nghĩ chững trạch v.v... ( đại khái thế) chớ ko lẽ muốn tui lấy 1 thằng đã nghèo, lại thích ca thán kể lể, quỵ lụy... ?! Nếu là bạn.. bạn có chọn bạn ko ?!
     
  12. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Tui đã đọc sơ sơ qua cái nhật ký dài lượt thượt của bạn... và có kết luận ( của riêng tui ) như sau:
    NẾU TUI LÀ BẠN GÁI BẠN TUI CŨNG BỎ BẠN.
    1. Nói xấu bạn bạn gái.
    2. Ủy mị ( ko biết viết chính tả zậ đúng ko?) dài dòng...
    3. Yếu đuối trong tình cảm
    4. Ghen tuông vớ vẩn
    Bạn thích ai khen thì cứ nghe lời khen, riêng tui tui nói thẳng. Con gái chả bao h thích mấy thằng quỵ lụy, ủy mị, kể lể, đặc biệt là nói xấu bạn gái.
    Tự nhìn lại bản thân mình đi. Bạn thử xem mấy thằng gái nó theo nhiều là mẫu đàn ông như thế nào ?! Tui ko nói là mấy thằng đàn ông đó tốt hay đểu, chỉ đơn giản là những thằng đàn ông đó ko quỵ lụy như bạn. Bạn gái bạn ko tự hào về bạn, vậy hãy xem lại bản thân mình đã có zì, đã làm zì để bạn gái coi thường, xấu hổ ko dám khoe.
    Sống trong tình cảnh của bạn, chắc suốt đời bị gái nó dắt mũi.
     
  13. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Oh,chắc tại mình không trong hoàn cảnh người ta nên mình không sợ mất thứ không phải do mình tự kiếm được đó.

    Điều thứ 2,làm như nói không quen, không biết là cơ quan khống sờ gáy bả vậy,khói người phạm luật vào tù,"vợ" người ta cũng công khai mối quan hệ & chồng trong tù mà chả sợ gì vì số tài sản chả phải đứng tên mà lo,trong khi một người như NGT lại không nghĩ đến chuyện hậu sự cho mình và cho HKA à?

    Nghĩ lại lời bạn nhocyuka nói đi,quên cô ta đi,cố gắng hoàn thiện mình,số tiền bạn kiếm được sẽ tương xứng với khả năng của bạn thôi.

    Sau những dòng chữ này có thể bạn sẵn sàng lao vào cuộc sống kiếm thật nhiều tiền để chinh phục dạng người bạn thích .Bạn có quyền than vãn,có quyền xin một lời khuyên từ nhiều người.Nhưng hãy nhớ,đời bạn là của bạn,vinh nhục gì cũng chỉ mình bạn chịu,sự cố gắng của bạn không phải để mang lại kết quả tốt cho người bạn yêu,mà cho chính bạn.Hôm nay bạn vì không tiền mà mất người yêu,nhưng đừng để đồng tiền nhàu nát phẩm chất con người bạn sau này.
     
  14. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Chuyện HKA và NGT, tớ ở ngoài. ko dám lên tiếng, vì chưa biết sự tình bên trong :confuse:
    Tớ ko thích mấy bạn như chủ thớt. Trước đây tớ cũng từng như thế, khóc lóc, ủy mị, thậm chí quỳ lạy....cũng chả thay đổi đc zì. Đứng lên ngẩng cao đầu, để mai mốt nó nhìn mình với con mắt thèm thuồng và đầy hối tiếc Chia tay còn hơn là bi h nó nhìn mình với con mắt thương hại , khinh bỉ.
     
  15. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Dắt mũi có 2 dạng,một dạng không có bản lãnh nên bị dắt,loại thứ 2 vì yêu thương hay vì 1 lý do gì ấy mà cố tình để cho dắt.

    Không có điều kiện cũng có 2 loại,1 loại là nghèo,loại thứ 2 không nghèo,nhưng trong mắt người yêu thì cái mình đang có chả có ký lô nào, phần cái mộng trèo cao ,ngó trên cao của cô ta.



    Nhiều khi hoàn cảnh sống nó ảnh hưởng tính của người ta đó bạn,nhớ câu chuyện Lưu Bình ,Dương Lễ không? Lưu Bình tuy giàu và cũng vì giàu nên không có chí cầu tiến,về sau thay đổi hoàn cảnh,ghét thái độ phũ phàn của DL,với sự giúp đỡ của Châu Long nên đỗ trạng(công nhận động lực mỹ nhân kế lợi hại ghêChia tay - 1)

    Nếu ở ngoài đời,không có DL mà có 1 CL tốt bụng thì ắc sẽ có 1 trạng nguyên tương lai,mình không ghét họ,vì họ chưa phát huy hết khả năng họ đang có nên mới thê lương vậy thôi ^^ nếu thấy không ưa mà ghét thì cũng tội lắm.(keke cái này học trong quản trị nguồn nhân lực)

    hi vọng ông chủ topic này cũng được như LB,thất bại biết đâu là điểm yếu của mình,lấy lùi làm tiến :smile:
     
  16. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    pon ơi.. trước khi cầu mong có Châu Long, thì phải xem mình có xứng đáng làm Lưu Bình ko đã. Đừng mong có Châu Long mà hãy xem lại mình có được nhìn nhận như 1 Lưu Bình ko đã. Chớ nếu Lưu Bình ngu, khóc lóc, hận đời, ko có ý chí, thì Dương Lễ có cho mượn vợ ko Chia tay - 1
    Việc này làm yuka nhớ lại chuyện của Bill Gates... dân chúng rớt ĐH hoặc bỏ học....cứ bảo là bỏ học sớm để làm giàu như Bill Gates mà quên mất rằng: ông Bill này cực kì giỏi, ông đã đậu ĐH harvard ( hình như thế :snickerChia tay - 2, sau đó ông ta đi làm mở ra microsoft Chia tay - 3
     
  17. nhocyuka Thành Viên Cấp 4

    Nói tóm lại: con gái có thể than khóc, ủy mị, níu kéo hay zì zì đó. Vì con gái yếu đuối, nhẹ dạ, cả tin... ( nhưng chỉ 1 thời gian thôi... khóc nhiều, dỗ mệt lắm).
    Còn con trai, có đau khổ khóc lóc thì để trong lòng. Uất hận thì đứng lên mà làm. Chớ mở topic khóc lóc tỉ tê này... CON GÁI NÓ BỎ LÀ ĐÚNG.
    Nam nhi đại trượng phu, còn cả cuộc đời dài phía trước.. mới có chút chuyện đã khóc lóc rồi. Mai mốt lấy vợ, vợ nó cắm sừng... chắc nhảy lầu tự tử quá :snicker: Hoặc giả sử trong cuộc sống mình còn nhiều việc mưu cầu, chắc ko đc cũng khóc quá. Chủ thớt đừng ngụy biện là tình cảm và công việc khác nhau nha.

    Trong tuyên ngôn độc lập của US 1776: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc"
     
  18. _pon pon_ Thành Viên Cấp 4

    Vụ Bill,mình không nghĩ những con người nói ra câu đó không nghĩ được như bạn,chẳng qua là cái cớ để họ bỏ học,hoặc họ an ủi,khích lệ khi thi hòai không đậu nên chuyển hướng hay gì đó thôi.

    Chữ ngu, pon không biết pon có khôn hơn LB không ,nên không dám nói LB ngu hay khôn,nếu nói làm trạng ,làm quan ai cũng khôn thì có đúng hay không?Còn những nguời rớt thì kém?Hàn Tín bị Hạng Vũ từ chói có phải Hàn Tín bất tài ?Hay Hạng Vũ không có mắt nhìn người nên nhận định Hàn Tín là một thằng tài ít hèn mọn ở hành động luồn cúi?

    Khóc lóc ,hận đời,không có chí cầu tiến,theo mình nghĩ LB hội đủ luôn,vì nếu không có những yếu tố trên thì chả phải cho mựơn vợ làm gì,vì tài giỏi quá mà,sự suy sụp,chán chường của LB vô tình là cơ hội để CL tiếp cận với LB dễ hơn.Hận DL cũng có,nhưng ước muốn cưới CL làm vợ mới là điều quan trọng,nó giúp LB phấn chấn và cố gắng hơn,và chấp nhận đi thi lần sau.


    Buồn,thì tìm nguời tâm sự,cứ khóc,cứ kêu ca,cứ mở topic mới có nhiều người vào góp ý,mới thấy điểm yếu của mình là chổ nào,vì ai cũng có "điểm mù" cả nhưng tự thân không nhận ra được nó ở đâu.Chứ gì cũng để trong lòng,giống cái ông gì bị bồ cấm sừng thay vì ghét cái thói lẳng lơ,bắt cá 2 tay thay vì tránh xa hạng gái đó ra đi,thì lại xáp vô cua bồ nguời ta,để rồi ăn đấm mới hả hê,vùi uất hận trong lòng để ngấm ngầm biến bản thân thành người xấu giống kẻ đã phụ bạc mình.

    Viết ra để cùng phân tích đúng sai,đâu là vấn đề thật sự để cùng cố gắng hòan thiện bản thân,chứ giỏi như Bill thì chả có ai rãnh mà ngồi khóc lóc ở đây đâu.Thuốc đắng giã tật,nói ra một lần,tủi nhục một lần mà thấy lỗi sữa lỗi .
     
  19. huk Thành Viên Cấp 3

    hãy cứng rắn và mạnh mẽ hơn để vượt qua nỗi đau này , con ng` ai cũng có lúc yếu đuối cả nam hay nữ gì cũng vậy .Khi mệt mỏi chán chường ta có quyền than vãn khóc lóc cho nhẹ lòng chứ , chuyện đó bt thôi quan trọng là sau khi trút hết tâm sự rồi thì phải mạnh mẽ để sống tiếp , sống tốt hơn.
     
  20. hongthinh888 Thành Viên Cấp 1

    tks những bài nhocyuka bình luận, mình lên đây chỉ nói lên tâm sự, mình nhìn lên thì ko bằng ai , nhưng nhìn xuống thì cũng không thua ai, mình người hoa, nên lời lẽ hay chữ viết không được hay , mình cũng là người thẳng thắng, trước giờ cũng vậy, nhưng khi quen bạn gái này thì không thể nào quên được cô ta, nhưng nhật ký của mình toàn là khi mình cô đơn hay không thể nói cùng ai mới post lên, chứ cũng không ai biết mình là gì, nếu gặp ở ngoài thì bạn sẽ không biết mình là người trong câu chuyện này đau. hjhj. rất cảm ơn bạn , và tất cả anh em 5s đã tâm sự cùng mình, và cho mình lời khuyên chân thành. mình đã trò chuyện với cô ấy và hiện giờ cô ấy đã xóa bỏ mặt cảm rồi, mọi giong tố đã qua đi. và hy vọng một tương lai tươi sáng, các bạn cầu chúc cho mình nhé.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 620 (Thành viên: 0, Khách: 614, Robots: 6)