em vừa có bằng hạng c xong nhưng tìm 1 lúc trên mạng thì toàn đòi kinh nghiệm 2 năm trở lên em hoc bằng là do tự lực học ko lo lót bởi vì no money đi nghĩa vụ về dc xuất học học mất hết 1 năm vi là học miễn phí nên lâu củng phải chịu.e đã từng tốt nghiệp lớp tài xế úp mề của thầy causaigon.nói thật lái ngoài đường còn dễ hơn trong hình nhiều.biết là tay lái non nhưng h ko có kinh nghiệm ko dc việc làm thì làm sao cứng tay lái đây trong khi cần việc làm bài toán này quán nan giải với e có bác nào cũng giống e ko
chạy taxi luyện thêm đi bác, từ từ rồi xin chuyển chạy dịch vụ, bên mình tuyển tài xế cũng cầm kinh nghiệm, bằng mình từ 2003 tới giờ nè chạy vẫn yếu
có những cty chạy xe tải 500kg đâu cần kinh nghiệm!ngoài ra những vùng như Bình Chánh,Hóc Môn cũng ko cần kinh nghiệm gì mấy!
lúc em đi thi thì công ty taxi cũng đã đến và giới thiệu tuyển tài xế.nhưng ngặt 1 nỗi phải nộp tiền thế chân 7 triệu vãi thật e có là e đã nộp và chạy rồi thật ko có nên mới nan giải đây.chắc phải vay mượn wa mới có việc làm.thời buổi h công việc quả là khó kiếm :cry_002:
vừa đi đi làm về thật sự tay lái mình còn quá yếu. đi dao nước thiếu tài xế bà chủ bảo chạy đi mừng hết lớn ko ngờ chiếc xe 500kg vãi wa. chiếc xe này yếu kinh khủng chạy phụt khói tùm lùm ko có kèn,chở máy bình nước mà ko nỗi lên dốc tắt máy liên tục ga côn vô cũng kinh khủng ko thể làm chủ chiếc xe,hay là do mình còn wa non lần đầu nên khớp ta.mình chạy inova của causaigon khỏe re sao lên chiếc xe tăng 500kg kia chạy nó sao đâu á. nhưng vẫn hoàn thành nv 2 chuyến dao nước bưng nước vãi linh hôn mệt gần chết. chiều bà chủ phán cho 1 câu "chị co wa nhiu tài xế rồi thật sự chi ko cần tài xế nửa chị cần công nhân thôi" nỗi bùn dân trào:confuse::confuse:
bác cứ từ từ đi. còn nếu bác muốn ngao du thiên hạ thì ntheo xe khách ấy. hùi trước em thấy Thành Bưởi tuyển phục vụ xe. nếu bác đi như thế, lai xe ra dzô bến đỗ cho mấy thằng tài thì lâu nagyf nó cho bác chạy lun. lên từng bức đi. còn việc lái các loại xe khác nhau thì nó sẽ nhau. em mới 23 tuổi, cầm lái 3 lần mà dám chạy 30km. (trong đêm với xe không có hàng thui nha) mà em thấy chạy dễ ( xe 5t nha) ông anh em nói" đi xe kai quen , đi mấy xe du lịch không quen nên chạy khó" giống nhưu chạy xe máy vậy thui. đời lên vơi xuống chó mà bác
các ae ở đây ai cũng noi đi chạy taxi thật tình thì cũng rất mún.nhưng bạn e nó chạy thử 1 ngày đầu tiên nó lỗ 700k nó dưới we lên tội nghiệp lo tiền cho đã rồi thấy lỗ wa với lại ko rành đường dành khách ko lại thế là bỏ về quê lại.e nghe cũng nãn kiếm dc tiền thế chân thôi cũng cả 1 vấn đề,giờ mà chạy lỗ 700k 1 ngày thì chắc nợ nần chồng chất wa.:beat_brick: nhưng h e có thằng bạn nó có xe tải nó chạy đã 3 năm rồi e xin wa phụ lơ với lên hàng xuống hàng chỉ xin bữa cơm trưa thôi mà dc chạy xe.xe huynhdai 1 tấn máy móc ngon lành chạy êm ái rất cool rán theo nữa năm rồi đi xin việc.:feel_good:
Vất vả cho Bác quá. Cố gắng lên, mới chỉ là giai đoạn khởi đầu của sự nghiệp thôi mà. Chúc Bác thành công.
Bạn này nói đúng nè , mình cũng học xong bằng lái rồi mà đi xin việc cũng không được .Lái taxi thì phải đóng tiền thế chân , có thằng bạn cũng lái taxi nó cũng kêu dữ lắm chạy không đủ ăn . Hix