Thân gửi toàn thể các anh chị em ! Năm 2013 đã trôi qua được 1/2 thời gian với bao nhiêu khó khăn. Dự báo trong thời gian tới thì khó khăn cũng chưa thể được giải quyết ... Buồn quá ... Mình làm một bài nghiên cứu bỏ túi xem như lấy ý kiến để "chém gió" trong cuộc nhậu. Anh chị em nào mà có ý kiến hay thì đóng góp nhé ...
Bạn có dự định gì? mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau nên đầu tư cái gì cũng không thể đưa ra một kết luận chung được.
Theo cá nhân, mình lựa chọn phương án: _ Có 01 công việc chính nuôi sống bản thân và gia đình. _ Tận dụng mối quan hệ xã hội; mua bán hoặc làm thêm 01 công việc phụ. Anh em nào tham gia cho ý kiến ...
Cũng suy nghĩ vậy, nhưng nghe người ta nói "một nghề thì sống, đống nghề thì chết". Nên chưa bít sao nè, thật sựu cv dù tốt nhưng ko có tg đầu tư cũng khó thành công lắm.
Câu này chỉ đúng vs hồi xưa thôi, chứ bây giờ mà ko biết uyển chuyển, thay đổi theo thời thế thì khó trụ nổi lắm. VD nghề sửa chữa điện tử, ngày xưa rất ngon ăn, nhưng nay thì ít ai sửa nữa, nên buộc phải chuyển/ thêm 1 nghề khác.
Tình hình hiện tại. Cần: + Tiết kiệm trong sinh hoạt. + Hạn chế "lãng phí". + Tìm kiếm tài trợ. + Tập thể dục => Sức khỏe tốt => Không tốn chi phí ... + Sắp xếp tốt thời gian để có thể làm nhiều hơn. Tránh: + Tụ tập không lý do. + Chơi game. + Mong muốn làm giàu nhanh bằng : cờ bạc; cướp; lừa đảo .v.v. Khó "thọ" lắm ... + Suy nghĩ quá nhiều nhưng không "giải quyết" được => Hại não. + Cho người "không có khả năng" vay tiền. Hi hi hi