Lúc nhỏ hay ra bụi tre sau nhà nội bắt ốc này ( hay bám trên cây tre or 1 số cây khác) nướng ăn thơm cực kì , mọi người gọi nó là ốc hương ( khác với ốc hương biển nha ) , giờ kiếm ko còn nữa chắc chỉ còn ở những vùng quê .
mấy loại ốc này nhiều kí sinh, nấm bám vào ăn nguy hiểm chứ ngon gì, có vụ 4 sinh viên ăn ốc sên đi toi rồi, nói chung ốc là phải sống dưới sông mới ăn.
Ốc ma đó chứ bà con khỉ gì?có người gọi là ốc sên,nghe nói ăn cũng ngon lắm đó,bây giờ cũng ít thấy rồi ko còn nhiều như ngày xưa
Chính xác là 1 loại ốc sên. Nhưng loại này nhỏ con, màu vàng và thịt trắng. Không giống các loại ốc sên (ốc ma) xanh lá đậm sọc đen, thịt đậm màu. Mình thấy có người ăn. Nghe nói ăn rất bùi và giòn. Nhưng mình chịu
ăn wa rồi .... ko biết làm thì nhớt kinh khủng... ốc này nhớt dữ lắm....với ko biết làm ăn hôi cỏ lắm nha... nhưng thơm và ngon
Hồi nhỏ cúp học rủ nhau đi cafe võng bên Q8 thấy mấy con ốc này . Có bắt xuống vọc rồi trộn vô đồ ăn cho chó nó ăn , nó xùi bọt mép ( chưa cho người ăn nên chưa biết )