ủa, cái khúc này,anh thấy cũng rộng mà em.Em cứ đứng xích vào chút cho anh em bên đó vui,chứ người ta không hốt em đâu.Có hốt thì hốt rồi,đừng lấn chiếm lòng đường là được.
mình biết điều với ngta xíu là ok bạn ah,khi nào thấy nó thì khép nép vào chứ đừng vênh váo . Nó mà đẩy xe bạn về thì cũng sẽ có ng liên lạc với bạn để thỏa thuận thôi . Mấy ch này nhỏ mình giải quyết dc, k nhất thiết phải nhờ LỤC VÂN TIÊN đâu , vì Lục Vân Tiên lo đi cứu Kiều Nguyệt Nga rồi
Cám ơn đa số anh chị em đã góp ý, nhưng tại do lỗi web nên câu chuyện thứ 2 mình post chưa có xong mà nó đã Gửi trả lời, đang viết lại
mình cũng đang trả nợ cho mẹ đậy nhưng k nhiều nhưng thằng e,đúng là trong hoàn cảnh đó mới hiểu,mình còn trẻ chịu dc,cha mẹ lớn rồi mà phải gồng gánh mình làm con xót lắm,hy vọng hết năm nay trả xong,chúc may mắn
Vụ thứ 1 thì nếu giải quyết dc vụ thứ 2 bro nên mở 1 cái quán bán bánh,nếu thực sự ngon thì sẽ nhanh chóng kiếm dc xiền thôi. Vụ thứ 2 quá khó cho lục vân tiên.
Lục Vân Tiên nhắn mình bảo với bạn là ảnh đi sang Nhật cứu mấy em JAV rồi ! Còn chị Kiều thì đang nằm vùng bên voz để bắt quả tang thằng LVT bỏ nhà đi theo gái ! Còn chuyện thứ 1 : nếu nó không cho bạn bán thì bạn bảo với nó " mày ko cho tao bán tao bí đường tao lấy báo đốt nhà mày à "
Minh khong giup duoc..nhung minh ung ho banh bot loc nhieu xiu cho ban nha..^^.Chuc ban mau giai quyet duoc moi chuyen