chả lẽ là lúc nãy em nằm mơ các bác ợ ! em ngủ trưa từ 1h đến 3h dậy trong thâm tâm nghĩ ngủ trưa cho có sức tối đánh kèo bóng bánh vì sáng giờ em nghiên cứu đủ rồi tối nay xuống xác thằng brazin luôn kg phải nghĩ sau khi cơm nước xong mua 2 tắm vé số 66 và 51 ăn xong ngồi mơ màng thì tự nhiên thèm bia vãi chướng - mở tủ lạnh lấy 1 lon ken ra đớp 2 phát hết ngay ngủ trong giấy mơ em thấy đi đến 1 nơi rất quen mà cũng xa lạ có gái và mấy bà chủ nợ của em ( chủ nợ cũ thôi ) bả ngồi lấy sổ ra tính nợ rồi kêu em trả nợ - ôi cm nó nợ quá nhiều em mất khả năng chi trả thì bị mất thằng nhật bổn vác mã tấu chém em sợ quá nhưng vẫn đánh lại thì đánh đc 5 thằng còn 2 thằng đứng nhìn em đúng lúc ấy đt em kêu em giật mình dậy nhìn là 3h10p ôi vãi chướng các bác vào bình luận tối nay em sao - có xuống xác đc không
nằm mơi thấy nhật bổn mà tối nay brazil với uruquay.nhật bổn là mặt trời tức là số 0.2 thằng nhật bổn còn sống nghĩa là 2 con số 0.....xuống xác con 00 đầu duôi 2 đài.tối dậm thêm 0-0 1 vít nữa là êm đó Tịnh già
ngán quá các bác ợ ! định nằm brazin và nằm tài hiệp 1 có gì hiệp 2 nhảy nè - hay là đán brazin hiệp 1 hiệp 2 lội lại ta - rất ư là rắc rồi lại tinh thần còn hoảng loạn nữa - 10p nữa sổ xố miền nam em bao lô con 51 nữa kg biết có ăn lô đc kg
đã thế kỷ 21 nhưng mình đây vẫn sở thích nghe đài.nó hồi hộp tới mức đánh con 523 mà đoc tới 52......4 một cái là đập đầu vào gối tức tửi
há há ra 51 và 151 anh em ơi em ấm cơm rồi anh em nào nghe em ăn đậm rồi há há há đông nai ra 151 há há chuẩn đến éo tin nổi há há há
cần gì các bác,lên sopcap mà coi - cái gì chả có - tối nay anh em xuống xác brazin đi - tối nay em xuống xác nó luôn kg cần nghĩ hiệp 1 các bác mạng tay xỉu nha - hiệp 2 các bác đá tài lại hiệp 1 theo thằng uruquay hiêp 2 đánh brazin toàn trận bắt brazin đánh tài nhá ăn 3 măm luôn há há