mình sinh năm 87,sau khi tốt nghiệp cấp 3 thì đi hoc nghề điện điện lạnh ,ra trường bắt đầu xin vào làm cho cty điện máy ,dc 2 năm nghỉ ,về mở tiệm sửa chửa điện lạnh ,thấy làm ăn cũng dc ,nhưng thời gian sau cạnh tranh nhiều nên nghỉ ,chuyển sang mở wan cafe teen vỉa hè ,rất có thu nhập ,nhưng cuộc đời muốn bay nhảy muốn tìm 1 nghề thich hợp hơn để làm giàu nên cũng sang lại quán quay wa mở cafe nhạc dance ,dc 1 thời gian thì cũng bão hòa ,thấy chỉ đủ an sài và tiêu vặt ,an ninh lai phức tạp ,ko có nhiều thời gian đi tìm bạn gái ,làm chủ 1 mình nên lúc nào cũng lo trông và quản lí quán,mình đã tính nước bài cuối cùng là mượn thêm vốn và thanh lí hết quán ,quay qua mở điện máy ,đến nay đã làm chủ 1 cửa hàng điện máy ,đến hôm nay thu nhập tạm gọi là ổn định ,nhưng nếu đẻ làm giàu thì vẫn chưa thể hôm nay vẫn mơ ước trong đầu và theo lời khuyên của bạn bè đang kinh doanh ,dịa điểm ,mặt bằng ,vị trí nhà mình thì tốt nhất là mở karaoke ,vì gần nhiều trường nghề ,và khu công nghiệp ,học sinh và công nhân ở rất đông ,khu vực đông dân cư ,an ninh ở đây thì mình wen biết cũng đông nên ko sợ quậy phá đánh nhau nhưng cái khó nhất của mình là nếu thanh lí cửa hàng thì lỗ vốn quá nhiều ,vồn để sửa chữa nhà cửa va mua trang thiết bị ,theo dự tính ban đầu là lên đến 2 tỉ ,chưa tình phát sinh nhưng cái chán nhất là đến nay mình cũng chưa có nổi 1 mống bạn gái để tâm sự và chia sẻ , nhiều lúc nghĩ ko biết kiếm tiền để làm j ,cuôc đời buồn chán ,suốt ngày chạy theo công việc , mình ko đẹp trai nhưng cũng ko xấu ,sao dến giờ vẫn ko em nào chịu yêu ,có phải vì mình quá nhát hay vì lí do j ko biết nữa ước mơ lớn nhất của mình bây giớ là kiếm dc 1 người vợ để về giúp và động viên mình làm ăn ,tha2nh công hay thất bại thì cũng có người chia sẻ ,cuộc sống cô đơn cho dù có nhiêu tiền cũng rất chán ,mình lại ko thích chơi bời đua đòi này nọ ,nên cần 1 người vợ hiền và thật lòng hix cuộc đời quá chán
Tình hình là sau 3 năm đi làm để dành dc chút ít, sau đó sắm cái camera thì túi sạch trơn. tiếp theo thì nợ nần chồng chất, đang có suy nghĩ bán cái camera lấy lại tiền để ăn sài....
nhà mẹ để lại chứ 0 phải chém gió . lần đầu tiên 0 đọc hết nổi :sweat: les đời nào cho 3x với nam :hell_boy: biết dc tiền 0 mua dc tất cả rồi thì tốt dù muộn. bớt tg lên mấy WEB tâm sự để học .Nhiều tỷ phú vãn 0 hp đầy ra ở VN,thế giới
pạn này gặp trục trặc về vấn đề đọc hiểu. anh hơi sợ vợ nói ý là ảnh đi làm ổn định nhưng thu nhập ko cao. cũng may là ảnh lấy được vợ có điều kiện, bây giờ ảnh đang được vợ nuôi & vợ ảnh đã có đc 2 đứa con rùi & chăm sóc cho 2 đứa chu đáo, khôn lớn... chứ ảnh có lời lẽ nào gọi là xem thường vợ đâu. haìz
8x như mình năm 17t đi làm kinh doanh năm 28 tồi đã có đuôc 1 chiếc xe 7 chỗ,1 con sh mới bán vì sợ cướp cưới được 1 con vợ lời được 1 đứa con .
chứ bạn đó nói lấy đc con vợ đó ko phải xem thường ah, sao ko nói là lấy đc 1 ng vợ như zậy ko nhẹ nhàng hơn ah, bạn đọc ko hiểu ý mình thì đừng nó ng khác có vấn đề đọc hiểu nha
đúng là em làm nhà nước ạ, thì chúng ta đang bàn về lương mà, thật sự lương của em được 850k x hệ số 2,34 < 2tr, vừa rồi mới tăng hệ số lên 2,67 thì chắc được trên 2tr 1 tí, người ngoài nhìn vào nói là làm nhà nước thì chủ yếu ăn lậu chứ lương bõ bèn gì, thật sự thì cũng còn tùy vào từng vị trí và công việc các bác ạ, ko phải việc nào cũng ngon cả ấy ấy, mình vào đây trao đổi với tiêu chí vui là chính nên cứ nói sao cho vui là đc, mình chưa bao giờ dám coi thường ai cả, nói chi là vợ của mình. bạn ko thấy cái nick của mình đã nói lên tất cả rồi à, hehe, sợ thì cũng chẳng sợ nhưng vợ chồng thì cũng phải hiểu nhau thì mới sống đc. thân