Chào toàn thể ae 5s. Chẳng là mấy hôm nay mình bị mời đi khám nghĩa vụ. Hồi trc cũng bị nhưng còn đi học nên đc miễn đi bộ đội. Bây h thì mình đã ra trường đi làm, ko còn học nữa nên nếu đi khám xong bị tiễn vô trại chơi là chắc luôn. Các ae trên này có ai biết làm cách nào để thoát đc nghĩa vụ ko. Nếu đưa giấy đang công tác tại công ty liệu có đc hoãn ko ạ? Em đang lo đây, ko phải vì ko muốn phục vụ Tổ Quốc, mà tại vì em còn quá nhiều vướng bận trong công việc nên ko thể lên đường lúc này đc. Ae ai có cao kiến chỉ giúp nhé. Đội ơn!!
nghe nói sáng mai là hết hạn, nếu ko đi khám sẽ bị lập biên bản phải không bạn? (chiều nay bên phường đội nói với mình :cry_002
gặp thằng Phường đội trưởng đặt thẳng vấn đề bậy giờ bận công việc này nọ a có cách nào giúp e bla bla rồi cho sdt,đi khám sức khỏe là ngu đó,sám sức khỏe xong sẽ có giá khác
mệt gì ba ? đi bộ đội để làm lính cụ hồ . oách chết mía , đi xong ở lại học nâng cấp lên làm lính biệt kích , xong đăng kí làm lính tiên phong , đặc công , dc núp lùm ở 1 nơi buộc phải sinh tồn . dc đào tạo bài bản , chỉ cần 1kg gạo thôi . bạn có thể sống cả tháng phà phà trong rừng
bác nào nói là vì quốc gia, cống hiến, có trách nhiệm...blabla, giỏi quá thì đi đi, riêng mình nhận xét thực tế, đi NVQS là 1 cái ngu, mất 1 năm rưỡi chả dc mịa gì, bộ đội xuất ngũ về làm bảo kê à ??? tự dưng đưa lưng cho người ta đày, ở nhà 1 năm rưỡi bán vé số còn hay hơn !
Cũng đang lo cái vụ này,hình như luật mới là đủ 18t nếu đang đi học vẫn bị đi như thường đúng không các pro.
bác ở đâu 1 năm 4 chai vậy . mình ở Q1 , vừa rồi hỏi giá nghe 12tr nên thôi chuẩn bi tinh thần trước là ra đảo rồi =))
đi 1 lần cho biết đá biết vàng còn muốn ở nhà thì ra gặp thẳng thằng phường đội trưởng đặt vấn đê trực tiếp với nó đừng đi lung tung tốn thêm tiền mà chả dc cái khỉ gì,1 năm hình như 3-6 chai tùy địa phương và sự quen biết,còn mấy quận trọng điểm hay lằm căng thì chắc tốn nhiều hơn
Nếu được thì bác cứ đi...đi sớm về sớm. Mấy thằng Phường Đội Trưởng bây giờ đứa nào cũng như đứa nào. Ăn cho cố vào....đến năm cuối ko ăn nữa... Đành tiễn bạn lên đường. Chủ thớt nếu đã lo thì lên quận muh lo...đừng lo mấy thằng ở Phường...coi chừng tiền mất mà chẳng được gì. Chúc chủ thớt tìm được phương hướng cho mình.
Nếu được thì bác cứ đi...đi sớm về sớm. Mấy thằng Phường Đội Trưởng bây giờ đứa nào cũng như đứa nào. Ăn cho cố vào....đến năm cuối ko ăn nữa... Đành tiễn bạn lên đường. Chủ thớt nếu đã lo thì lên quận muh lo...đừng lo mấy thằng ở Phường...coi chừng tiền mất mà chẳng được gì. Chúc chủ thớt tìm được phương hướng cho mình.
Đơn giản nhất là chủ thớt chung tiền để đi Dân Quân Khu Phố 5 năm Nói 5 năm nghe ghê gớm nhưng chỉ có lễ tết mới ra phường ngồi chơi tí về, hoặc ngủ 1 đêm thôi àh, năm 1 năm 2 nó còn kêu đi, chứ năm 3 trở đi chả ai thèm quan tâm tới bạn nữa, vì có tốp 1-2 khác lên thay rồi. Còn nếu trong thời gian đi Dân quân khu phố mà bạn quá 26 tuổi thì mạnh mẽ lơ đẹp nó luôn, chẳng sao cả =)) Hiện tại cách này là hợp lý nhất , bác nào dại dột đút tiền mỗi năm cũng khóc, năm cuối nó double hay triple thì cũng phải chịu, ko chịu lên đường