Tìm kiếm bài viết theo id

Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !)

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi thungphasanh02, 24/10/11.

ID Topic : 4034985
Ngày đăng:
24/10/11 lúc 01:20
  1. King Of Men Thành Viên Cấp 6

    mình lúc trước học N.khuyến cũng bị đánh lên bờ xuống ruộng...bị đánh riết chai lun.hồi cấp 2 thì bị bà cô tát chảy máu luôn hix
     
  2. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Bro sinh năm nhiu vậy, em SN 93 lúc trước học cấp 2 Tân Bình nè, nhất là bà cô Hiền toàn gọi học sinh = mày tao, cãi lại là ăn liên hoàn tát vào mặt :beated::beated::beated:.
     
  3. yeutrammaimai Thành Viên Cấp 1

    Có bị ông Hoàng dạy hóa dập ko bro, 1 cây là 3 ngày sau còn ê ẩm. Mà hình như bây giờ ông Bảo về hưu rồi, hồi đó bị mời lên phòng giám thị cũng bị ổng dập cho mấy cây Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !) - 2Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !) - 3Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !) - 4.
     
  4. minhchung36 Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    chiến tích lẫy lừng quá hen các chú em :snicker::snicker:
     
  5. tsukiyo_hoshimi Thành Viên Bạch Kim

    đánh như vậy là còn nhẹ tay
     
  6. canh dong chet Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thầy với trò gì mà cứ bem nhau
     
  7. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    Đây là trường cấp 2 mình học ! mà hồi mình học có ông thầy họ Bùi nào đâu. thời xưa GV tâm huyết lắm. mình học qua 4 đời chủ nhiệm, thầy cô nào cũng yêu thương hs. photo đề cương không có lấy tiền. năm lớp 7 mình mắc chứng đau bao tử, chính cô Mộc Hương còn mua thuốc và thức ăn sáng cho mình, theo dõi ăn uống của mình. năm lớp 9 tiền học thêm gần như không có, các thầy cô dạy free đến 9h tối cho tụi mình, đứa nào thích đưa tiền thì đưa ko đòi hỏi. kèm kỹ từng đứa 1. đến lúc sắp thi còn tổ chức trại ôn thi dò bài cho từng đứa, cho ăn uống free luôn nữa. lúc đó nhiều đứa còn thương thầy cô hơn cả cha mẹ. từ hồi ông Tài lên làm hiệu trưởng thì trường xuống dốc luôn tới giờ...
     
  8. 01222.23.11.87 Thành Viên Vàng

    me too ^^, hồi đó còn có mấy giáo viên thực tập đến dạy nữa, khi dạy xong thì mời cả bọn về quê chơi nữa. Giáo viên thì tâm huyết lắm, nhất là thầy dạy Toán chủ nhiệm lớp mình. Còn bị giám thị xử thì thấy cũng bt thôi, mình quậy thì phải chịu thôi, nhớ hồi đó giờ ra chơi toàn chơi đánh lộn, tuột quần thể dục, riết cả bọn chỉ dám ngồi mà không dám đứng dậy :cry_002:, lần đó bị kêu cả bọn lên ăn cho no lun >_<, có thằng chơi chiêu, nhét tập vào đít, bị phát hiện ông thầy giám thị tuột quần nó xuống đánh luôn >_<, nhớ lại vẫn còn thấy tê tê :beated:
     
  9. meo xinh Thành Viên Cấp 2

    học trò bi giờ cũng hư quá trời
     
  10. ăn xin cao cấp Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thuộc dạng GV mất dạy,ko có đạo đức,ko xứng với ngành thầy giáo
    [sr MOD em bực xúc em nói thẳng!]
     
  11. Khoẻ & Đẹp Thành Viên Cấp 6

    toán thì thầy Tuệ, thầy Hiếu rất nổi tiếng tâm huyết. còn giám thị thì cố Doremon, Phúc, Dũng nổi tiếng với chiêu ngắt vú bầm tím nhỉ Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !)!
     
  12. ::.. Lúa ..:: ™ Thành Viên Cấp 3

    chừng nào được unban thì pm địa chỉ & số điện thoại nhé, ko phải mất công tìm kiếm đâu
     
  13. zuti_stork Thành Viên Cấp 6

    ngày xua minh bi đAnh đít mà khói bụi bay đầy lớp,
     
  14. Thần Phong Thành Viên Cấp 1

    thế sau đó có bị phọt sịt không bác Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !)
     
  15. Hơi Sợ Vợ Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    thời học cấp 1 bị bà cô chủ nhiệm đánh quá trời, dã man luôn, mà đứa nào là con 1 hay con út được cưng chiều nhiều là bả càng đáng dữ, tại vì bả bị ế, ko có chồng nên chắc là ganh tị với ngta
     
  16. nhocshjn02 Thành Viên Cấp 6

    Nhìn cái nic là biết rồi ... ông đó sắp xưng bá võ lâm giành vị trí độc tôn vs bác đấyMột học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !) - 3
     
  17. cuongpk Thành Viên Vàng

    thầy giáo có hơi men:-s
     
  18. Voica Thành Viên Cấp 2

    Hồi học lớp 9, trong lớp ồn ào, cũng bị ông thầy lớp khác vô la! 1 lần 2 lần ổng hăm, lần thứ 3 ổng im ru đi cửa sau vô (lớp có 2 cửa), từ đằng sau ổng vổ nghe cái "bốp" vô đầu thằng bạn nó đập mặt xuống bàn. Nó điếng hồn quay lại chụp tay ổng đấm vô con mắt ổng nổ đom đóm. Mấy thằng cùng hội nhảy từ sau vô đè đầu ổng xuống đập túi bụi, đạp ổng té nằm xuống cả đám dãn ra ngồi lại ngay ngắn, tụi con gái nhảy vô xút xoa hỏi thầy té có sao ko! ngày hôm sau thấy ổng đeo mắt kiếng đen, ổng đòi kỷ luật nhưng cả lớp đều khai ổng bị té và ko thấy ai đánh ổng!
     
  19. kayzinious Thành Viên Vàng

    Một học sinh lớp 7 bị giáo viên đánh.....ói máu (thật tàn nhẫn !) - 3
     
  20. nhatminh704 Thành Viên Cấp 4

    Nhớ hồi xưa đi học lớp 8 2 og thầy 1 og anh văn 1 og kĩ thuật dạy đánh đau quá trời đứng lên bàn đòi xúc og . lên từ dạo ấy luôn og ko bao h quýnh nữa :smile: mấy thằng bạn can ra cứ đòi nhào vô chơi og rồi hăm tao kêu a tao lên !!! từ đó trở đi ko bị đánh nữa lúc đó bị ra giám thị viết bản kiểm điểm là xong !!! :shame: