TÌNH HÌNH ĐÊM KHUYA ĐI NHẬU VỀ ĐÓI BỤNG THẤY QUẢ TRỨNG VỊT VỚI GÓI MỲ GẤU ĐỎ.:smile: ..e làm phát vào nồi chờ kết quả sau 5 phút mong chờ đây là thành quả...e đập cái trứng vịt ra úi mẹ ơi nguyên con vịt con(may mà luột chín rồi post lên mấy bác xem ):beat_brick::doubt:.. vkl...e nhìn mÀ NO LUN chợt nhớ ra mấy quả vịt lộn ông già mua về chưa ăn hum qua. BÀ GIÀ BỎ vao cái hộp trứng e đem ra luột lun ..thôi đành nhịn lun vậy đem cái này cho mấy con lu lu ki ki nó ăn khuya...CÓ BÁC NAO ĐÓI BỤNG KO QUA E LÀM CHO TÔ NHỨ VẦY:beat_brick: nó đây mấy bác ợ:
Nhìn vào bố cục của tô mì: miếng đậu hủ bị dính tương ớt tèm nhem, trong khi đó con vịt lại chỉ dính có chút xíu phần cổ, tại hạ suy đoán thớt xịt tương ớt trước rồi mới bỏ con vịt dô. Nhờ chủ thớt phân xử. Nhưng cha chủ thớt này cũng khó hiểu, khi đập trứng vịt ra là đã thấy con vịt rồi; nếu ớn thì bỏ luôn đi, còn bỏ vào làm gì nữa không biết :hell_boy:
o_0 khi gặp tình trạng trên, ta ra tiệm tạp hóa mua bịch bột chiên xù. Về nhúng bột chiên xù nguyên con, xong rồi nhúng 1 lớp lòng đỏ trứng gà, rồi rưới bột chiên giòn thêm 1 lớp nữa. Rồi đổ dầu ngậm chảo, chờ dầu nóng quăng vào. Thế là có món Vịt Giòn Tan Ăn với mì gói.
Cũng kì nhỉ, luộc trứng 5' rồi thì bóc dần dần ra rồi mới bỏ vào tô, không lẽ đập kiểu trứng sống tách 2 bên vỏ ra là vào tô luôn, mà trứng vịt thì đâu ai ăn tái bao h. Về tương ớt, có miếng tương đỏ ngay chỗ phần lòng đỏ của hột vịt, chứng tỏ bác bỏ vịt vào rồi mới xịt thêm tương ớt. Kết luận : tô này vào bụng bác 100%, hù anh em thôi =))
ĐÚNG LA MÌNH XIT TƯƠNG TRƯỚC ĐÓ... XONG ĐẬP CON VỊT RA...NƯỚC VỊT CHẢY VàO TÔ (MÌNH THƯỜNG ĂN TRỨNG NHƯ VẬY)THÔI CHO NÓ RA LUN post lên cho ae vao tham khảo..heheh :smile: