làm 4tr7 mà dư 3tr thì quá ngon trước khi thất nghiệp, lương mình 5tr3-5tr5 mà mỗi tháng vẫn vừa đủ xài :sure: giờ thất nghiệp đúng 1 tháng, xài thâm hơn chục củ h: còn con No 4 odo 5k, chắc sắp tiễn :sure:
ráng vượt qua đi bạn mỗi người 1 hoàn cảnh người giàu nợ theo kiểu người giàu người nghèo nợ theo kiểu người nghèo đời người ai cũng mắc nợ hết còn sức khỏe thì cứ ráng làm và giải quyết từ từ mắc nợ đóng tiền lãi thì chán thiệt chúc bạn may mắn..
cái vấn đề ở đây cũng dễ tìm ai cho mượn bạc rẻ chút... nhưng ko qen ko biết ai mà dám cho bạn mượn nà
15 tr đó còn không ! Bác mượn thêm 15 tr nữa rồi làm cái Vay tín chấp Ngân hàng được 30 củ , trả hết cho bọn vay nặng lãi luôn. Dù sao thì vay TD ngân hàng cũng rẻ hơn 34 % / năm trên tổng dư nợ. Còn vay lãi thì 10% / tháng :beat_brick: liên hệ em snow nha ) Bạn làm bên q7, khi nào ghé quán mình giao lưu nha. Mình mời số 90, đường số 37, gần chợ chiều Tân Quy, trường Lê Thánh Tôn Mã: https://www.facebook.com/luckyteenq7
Hiến cái này k ảnh hưởng đến sk nhé! Bạn mình sáng nó hiến chiều còn đi đá banh đc mà. Nhưng đi đứng cẩn thận đừng để trầy da mất máu (trong vòng 1 tuần) vì máu sẽ khó đông.
Chia buồn cùng chủ thớt. Việc bạn tính bán xe cũng tốt, kiếm con nào xe số rẻ hơn + tiết kiệm xăng hơn thì mỗi tháng cũng gỉam được chi phí sinh hoạt kha khá đấy. Với lại, bạn nên cai thuốc lá luôn, vừa tốt sk vừa gỉam tốn tiền. Còn việc làm hiện giờ, không thể tăng thêm thu nhập thì chịu vậy thôi, từ từ chịu khó cũng trả được hết nợ.
Chia buồn cùng bạn, bán xe bán ĐT, bán đồ cái gì bán được thì bán để trả nợ...không thể tiếp tục như vậy được...
Ra ngoài Phường chỗ bạn ở hỏi thử có cho vay ko? Nghe nói có cho vay từ 10-15 triệu /1 hộ kinh doanh nhỏ lẻ? Kiểu như là buôn bán tạp hóa vậy. Hỏi thăm thử xem Phường có cách nào ko? nếu sau đợt đầu OK , thì Phường sẽ khuyến khích cho vay tiếp. Tất nhiên là sẽ lãi thấp thôi. Kiểu như phường giúp đỡ vậy
Mình đã từng có thời gian như chủ topic vậy, nên rất hiểu rõ tâm trạng của nhữgn người mắc nợ. Mình thì mượn tiền của những người trong gia đình thôi. Nhưng chuyện đời mà, nhờ vậy mình học được nhiều bài học trong cuộc sống và mình cũng thấm thía 2 chữ " mắc nợ". Thôi ráng vượt qua nha chủ topic, chuyện gì cũng vậy, chỉ cần mình quyết tâm ,cố gắng thì cái gì cũng giải quyết dc
em là em sợ mắc nợ lắm, do đó dù ăn ít 1 chút nhưng ít khi nào mượn tiền ai cả, kể cả khi cơ quan cho nhân viên vay 20tr với lãi suất gần như cho mượn (em nhớ là 0,5% thì phải) nhưng em vẫn ko thèm vay, có tiền nhiều thì lại xài hoang phí rồi phải cày để trả mệt lắm
Giải quyết ntn vậy chia sẻ KN luôn đi bạn :smile: Mình cũng đang cần 1 số tiền khoảng 15 - 20 tr mà chưa biết cách để mượn
k có cách gì hết bạn ơi,vợ mình mới mượn dc tiền của ng thân nên .......:sad:,nói thật chứ bên nội e có mấy bà cô cũng khá lắm mà chẳng giúp gì ,nên e cũng k muốn mở miệng hỏi mượn mắc công vừa k mượn dc mà còn mang nhục thêm,nhiều khi thấy ng ngoài còn tốt hơn bà con nữa