Tìm kiếm bài viết theo id

Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Vitamin4girl, 1/7/13.

ID Topic : 6788053
Ngày đăng:
1/7/13 lúc 17:42
  1. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/10/12
    Tuổi tham gia:
    13
    Bài viết:
    1,023
    Như tít , hôm nay 1 ngày thật xui xẻo , buôn bán thì ế ẫm , đã thế còn gây lộn ngoài đường vs mụ già kg biết lý lẻ ( quê kg thể nào quê hơn ) , chạy về thì tới ngã tư Trương Định , VVT thì bị 2 bé kia bay nguyên chiếc Alizabet gì đó màu vàng , té chỏng vó giữa đường luôn , gặp trời mưa nữa chứ , dơ hày , chẳng lẻ con gái lại đứng hơn thua , dựng xe chạy típ , gặp chuyện gây lộn vs bà xã nhà mấy bữa nay nữa , chẳng có liên lạc vs nhau gì ráo , đủ thứ chuyện , rối như tơ tằm , riết rồi mất phương hướng quá , cà phê hay nhậu nhẹt gì cũng được , nhậu thì càng tốt vì cũng đang buồn chuyện tình cảm ( nhưng em úng hơi dỡ , 2 3 chai là hết nổi rồi , mua về nhà tự xữ củng đc nhưng 1 mình thì buồn , mà ra quán thì ngồi 1 mình cũng buồn nên thôi rủ 1 2 anh bạn ra ngồi cho vui chủ yếu trút bầu tâm sự............................ )

    Chủ yếu em chỉ kiếm người ra quán xá ngồi hàn thuyên chuyện đời thường cuộc sống thôi , với em thêm 1 người bạn là bớt đi 1 kẻ thù , ai rảnh thì qua gần gần đây kiếm quán nào bình dân ngồi đc rồi , em ở khúc lý chính thắng - kì đồng q3 đó.........

    Ai có ý đồ xấu xa hay đồng tính gì đó thì khỏi liên lạc chi mắc công..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/16
  2. Kyogre Thành Viên Cấp 5

    Giao thông thì em đi, chứ cafe cà pháo bia bọt thì em kiếu!
     
  3. max4907 Thành Viên Cấp 5

    tui cũng đang có tâm sự, mún làm vài chai !!!

    Tiếc là Bác ở xa wá
     
  4. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    ở gần Bình Tân thì ra chơi với bác 1 buổi, cũng đang rất chán :sad:
     
  5. ikhoa.90 Thành Viên Cấp 2

    chia se cùng chủ thớt..mà thấy ae 5giây củng nhìu ng bùn quá...hay tập trung lại kiếm quán cóc bình dân nào đó làm lai rai tấm sư đi...a oki vote cho cái nhé
     
  6. Jack Dam Thành Viên Cấp 1

    bác mà ở Bình Tân thì làm 1 chầu lai rai cho vui, Q3 thì xa quá với lại hôm nay là đầu tuần mà đâu phải thứ 7 hic
     
  7. Mss_AoDai Thành Viên Vàng

    bác Q.3 và bác B.Tân chia nhau nửa đoạn đường đi kìa, 7 hiền thẳng tiến Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ?
     
  8. Sol-Tech Thành Viên Cấp 2

    Đúng là cuộc sống, buồn vui lẫn lộn, bác ở xa quá ko cũng ra chơi với bác rồi
     
  9. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    bác tìm được ai tâm sự chưa, em cũng bùn hơn bác đây, bị quịt nợ không đòi được, hix hix buồn ơi là sầu
     
  10. keane Thành Viên Cấp 5

    Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ?
     
  11. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Cơ hội này LGT và đồng bọn ko bao giờ bỏ qua... Chờ clip full HD Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ?
     
  12. thuydung9993 Thành Viên Cấp 6

    Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ? dạo này nhiều ng buồn quá...mình cug thèm bia nhưng chắc mua về tự uống tự say rồi ngủ....chúc b mau vượt qua! Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ? - 1
     
  13. anhanh Thành Viên Cấp 3

    mấy bác đang buồn gặp nhau là vui à
     
  14. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Cuối cùng cũng xong 1 ngày , chán nản , thất vọng

    Anh em ai đi đc thì đi , kg hôm nay thì ngày mai , buôn bán ban ngày chứ tối nào em cũng rảnh , buồn nhiều chuyện quá , chắc chết mất : (
     
  15. Hdd09 Thành Viên Kim Cương

    đừng buồn bạn ,cuối năm 1999 ,mình mất tất cả : chức quyền ,tiền bạc ,lẫn sức khỏe ... mình nản lắm đến nỗi vô chùa ngồi đồng cho hết thời gian ,cuối cùng mình đến với Đạo : không phải đi tu mà cố làm nhiều điều mà mình cảm thấy nó làm mình thanh thản : phóng sanh cá hay thấy con chim bị nạn không bay được đem về nhà chăm sóc và kiếm chổ nào nhiều cây và ít ai săn bắt mà thả nó ,giúp đỡ những người già ... sau một thời gian thật kỳ diệu nhiều điều may mắn đến với mình ,hiện tại mình không giàu có gì lắm nhưng đầu óc không căng thẳng như trước là ok rồi có lẽ nhớ Trời Đất,Phật phù hộ ...hi,nên mình đi chùa lễ Phật với tât cả sự kính trọng và biết ơn chân thành
    Đôi điều cùng bạn ,vì mình theo Đạo Phật thì khi cùng quẫn ,tuyệt vọng mình đến với Đạo Phật để quân bình tâm hồn ,bạn nếu theo Đạo nào thì đến với Đạo của mình ,để làm điểm tựa tinh thần ,chứ đừng nên dùng rượu giải sầu ,rượu uống hết rồi mà sầu thêm nữa ,hi
    Chúc bạn mau vượt qua thời điểm khó khăn trước mắt và thành công ở tương lai
    Thân mến
     
  16. nhoxsam Thành Viên Cấp 2

    vậy là hên rồi , chỗ em hôm nay có bác kia R.i.p

    Buồn thì vô chùa ngồi , còn e thi đi lễ nhà thờ đọc kinh cho thanh tịnh ngồi cầu nguyện cho mọi chuyện trôi qua
     
  17. Vincent_Bui Banned

    ố mr Hiếu gặp chiện à
     
  18. chelsea93 Sale Iphone & Design Web

    qua Gò Vấp đá banh đi bác, hùi đó e buồn đá banh suốt , vừa khỏe vừa trút dc nỗi buồn , đá thì call e nhá 094891 4891 Đang có chuyện buồn , tối nay bác nào rãnh ra ngồi trút bầu tâm sự vs em kg ?
     
  19. Voica Thành Viên Cấp 2

    Thôi để e kể chuyện cho bác nghe vậy!

    Có thằng man kia buồn như bác, 1 mình vô quán nhậu gọi ken, uống một hồi quắc cần câu lảo đảo đi vô wc hò rồi ngủ luôn trong đó!... lúc đó có 1 thằng "gãy" vô, nhìn thấy ngon cơm quá .... fk 1 phát! Thằng man kia tỉnh lại ra gọi tiếp vài chai nữa... một hồi lại vô wc hò và ngủ tiếp! ..... thằng "gãy" lại vô nhìn thấy nổi máu .... fk thêm 1 cái! ... một hồi thằng man tỉnh lại ra gọi ..... tiger, thằng phục vụ hỏi sao đổi tiger vậy anh! Thằng man nói ken uống sao đau đít quá!
     
  20. 7800II Thành Viên Kim Cương

    ủa, bữa trc nhớ là bác tâm sự chia tay với gấu hay sao mà, giờ lại có bà xã rồi. thế là vừa có gấu vừa có bx à, sướng thế còn buồn
     

Tình hình diễn đàn

  1. vuleanh1234
Tổng: 942 (Thành viên: 2, Khách: 932, Robots: 8)