ra ngoài nhật tảo mua mấy cây ghitar cũ đó... đâu có chuyện khi ko muốn chơi rồi đăng lên đây xin ng khác dễ dàng vậy được..
Có bác. Khu nhật tảo mà bên khu chợ trời đó. Có bán lác đác cũng nhiều lắm. Có mấy cây ghitar nhật (secondhand) giá tầm 1tr. Còn ghita thường mình ko bik giá nhiêu hết.
Bán "lác đác" mà "cũng nhiều" hả bác ?! Chắc ý bác là ít tiệm bán nhưng nhiều đàn. Bên Nguyễn Thiện Thuật 700,800k là có đàn mới rồi. Nhưng đàn được mấy ngày dây chưa kịp xuống hết thì phải đi sửa cần đàn, cần vặn lên dây rồi. Mà bác chủ cũng làm anh em bối rối nhỉ. Chơi chiêu xin mới độc chớ. Đàn cùi bắp bèo bèo về tút tát bán 2nd cùi cũng kiếm được mấy trăm. Kiếm chỗ thân quen nào mượn tập còn dễ hơn đó bác. Ngày xưa cây đàn đầu tiên của em hay được chú hàng xóm mượn lúc ngà ngà. Và kết cục là bị "đập vỡ cây đàn" Từ đó về sau thì đừng ai mượn đàn của em được nhé.
cây Ý thiên kiếm của các hạ thật là kinh khủng, quả thật danh bất hư truyền, giang hồ hảo hàng khắp Trung nguyên bấy lâu nay luôn tìm kiếm tung tích của thanh kiếm huyền thoại này, nhưng ngờ đâu lại đc cất giấu trong địa đạo bí mật như vậy.Nay tại hạ có 1 thanh bảo đao, chính là Đồ long đao huyền thoại, tuy ko phải là hàng chính hãng và kích thước chỉ có 16cm nhưng lại sở hữu sát thương vô cùng khủng khiếp.Tuy nhiên, nếu biết sử dụng đúng cách thì lại mang lại cảm giác vô cùng dễ chịu và êm ái, tại hạ hi vọng sẽ đc gặp vị huynh đài đây tỉ thí một trận ra trò, ta xin kính huynh một chén dầu ăn để bắt đầu cuộc chiến !!