Tìm kiếm bài viết theo id

Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuthanden03, 2/7/13.

ID Topic : 6790078
Ngày đăng:
2/7/13 lúc 14:52
  1. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    9/1/08
    Tuổi tham gia:
    18
    Bài viết:
    1,612
    Hixha....sao bao nhiu năm chốn được do ông già lo lót,thì năm nay chú công an mà papa e hay đưa tiền bị chuyển đơn vị + cái vụ TQ quá căng vì thế em đã "dính chưởng".Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....
    Hôm qua,em papa và chú c.a có ra uống cả phê nói chiện.
    Vừa nhìn thấy em chú phán ngay một câu:" Mày đi chắc rồi,tướng mày tao không biết kiếm cớ gì cho mày ở nhà".
    Chú nói típ:" Năm nay ra Cam Ranh,làm hải quân 3 năm,không được về phép nhiều,không phải như mấy năm trước đi bộ đội 1 năm 6 tháng về".
    Nghe xong câu này papa em liền nói:" Mày ráng giúp thằng em mày nó đi bộ đội kiểng thui,đừng cho nó đi ra đó,lâu lắm"
    Lúc đó em cũng nói theo:" Em có cái bằng lái xe B2,anh giúp sao cho em vô làm tài xế,nghe nói tài xế nó đở khổ"
    Anh C.A nhìn em nói ngay:" Sao mày không nói sớm,thế thì tao ráng giúp cho vô làm tài xế,chở mấy thằng sếp ở trên đi,khỏe lắm. Thui chú với em nó về đi,để con lo vụ này,đến thứ 4 con trả lời cho. Ah nhớ,bất kỳ giấy tờ gì thì em nó không được ký nhé,ký là đi hải quân liền đấy."
    Vạy là tình hình em với papa đang đợi đến mai,nghe tin như thế nào,có gì em lên đây viết típ cho các bác nghe...
    p/s: Nhậu thôi nào.............Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 1Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 2Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 3
    --------------------------------------------------------------------------
    Update lần 1:
    Đêm qua lúc khoảng tầm 8h anh mình gọi papa nói là ai có xuống kiêu đi khám thì nói mình đi đâu đó rồi,về quê chẳng hạn,để thằng anh mình có thêm thời gian làm.:matrix:
    Eo ơi,Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 4 hơn 10h tối,3 thằng DQTV gỏ cửa nhà em,kiu papa là mai kiu em lên phường khám sức khỏe,papa kiu em về quê rồi,để tuần sau nó lên,nó khám được không các chú,chúng nó kiu vậy cũng được nhưng càng sớm càng tốt.
    Ah em nghe đâu mình viết đơn tình nguyện đi thì nó thoải mái hơn phải không các bác,papa em muốn xin em về Gia Định gần nhà,3 thằng DQTV kiêu papa em vậy thì nên viết đơn tình nguyện cho trên nóa sắp xếp.:confuse:
    --------------------------------------------------------------------------
    Update lần 2:
    Vậy là chắc chắn em đi Gia Định rồi các bác ơi,thằng anh em mới gọi và nói thế...Nhưng nó kiu bay giờ cũng ko được đi khám,cứ để đó,khi nào nó nói đi thì đi. Nói chung giờ ảnh nói gì là em làm theo thế đó
     
  2. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    oh, thiệt là xui vậy hả, chỗ nào mà thấy ghê vậy, đi hải quân 3 năm mới ghê!!! Mình năm nay 24 rồi, cũng may là năm nay hông bị kêu do có ra tay ra chân rồi! Mình ở hoàn cảnh chắc còn nguy hiểm hơn bạn nữa, tốt nghiệp đại học, cao 1m78 nặng 70 kg, là Đảng viên nữa, nên nhận được giấy báo là thấy lo rồi! Sao bạn không gặp trưởng ban chỉ huy quân sự luôn! Gặp là chắc ăn nhất!
     
  3. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    mình nhớ k lầm thì đi nghĩa vụ đâu có được chạy xe chở xếp, cùng lắm thì làm công vụ cho xếp, chỉ có đi chuyên nghiệp mới được chở xếp thôi, ngoài ra ngta còn xét hồ sơ kỹ lắm chứ k đơn giản mà được phục vụ mấy ông xếp đâu, k khéo nó bắt chạy xe tải đạn thì bỏ mịa bạnThề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....
     
  4. QuocBuu Thành Viên Cấp 2

    Tổ quốc gọi tên anh.
     
  5. ThynguyenEyewear Thành Viên Vip

    ôi toàn trốn nghĩa vụ !thanh niên kiểu này Khựa mà nó quánh chỉ có đầu hàng sớm .
     
  6. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Bằng B2 thì chúc cho chạy xẻ tải đạn hoặc vũ khí xịn nha Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....)
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Năm cuối nên nó đánh tâm lý nhà bác tí...Làm căng để ăn dày ấy mà... Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....
    Bác này phán đúng nè..Lỡ đâu bác là giám diệp vô án toán mấy sếp sao Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 2
     
  8. Nguyễn_unlimited NÓN BẢO HIỂM 3/4 THÁI LAN

    có gấu chưa......chuẩn bị xếp hình nhiều nhiều đi rồi chia tay:baffle:
     
  9. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    thân trong nước tên trong trí nhớ, người lại người ????????? nhớ tên anh... phủ
     
  10. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    o_0 nghe nói có tình huống đi làm dân quân tự vệ nữa mà.
     
  11. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    chuyện 1 :
    có thằng em họ sinh năm 74,tình nguyện đi NVQS được điều vô Gia Lai,nghe nó kể 6 tháng đầu khổ lắm nhưng sau 1 năm thì nó dc vô kho đong gạo,1 tháng ăn bớt dc tầm 100kg. 2 năm sau nó xin ở lại học trung cấp,ra quân bị điều về Nha Trang.....túm lại là bây giờ quân hàm Thượng Úy làm ở cục hậu cần. Có vợ 2 con,nhà 3 tầng,thu nhập không dưới 50tr/tháng từ tiền ăn lậu.
    Chuyện 2:
    Có thằng anh họ sinh năm 84,đi NVQS 2 năm,ra quân thi đậu trung cấp biên phòng,học 2 năm bị điều ra biên giới ở Tây Ninh,nó thả nhiều dân buôn lậu hay sao đó mà xài Ip4,đi xe AB,cày dc tiền chạy chọt xin về biên giới Nghệ An. Giờ quân hàm Thiếu Úy nhưng quan hệ khá rộng với dân Lào,làm ăn cũng khá lắm.
    Nếu Bro khôn khéo thì ở VN theo nghiệp quân nhân sau này cả nhà dc nhờ đó Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....)
     
  12. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    haiz... vậy cũng đút để trốn. Vậy mà phán là theo tiếng gọi tổ quốc bro??
     
  13. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    chuyện 1 thấy gió mát quá ~,~
    chuyện 2 thì may ra có thể.
     
  14. ROGERS LV Thành Viên Cấp 3

    chắc nhà giầu quá nên anh kia kiếm chác ...... chứ đi nghĩa vụ mà có chuyện chở sếp mới kinh... quân đội với ca khác nhau sao lo cho nhau được
     
  15. phongnalxk Thành Viên Cấp 2

    ra đảo cho khỏe người bác ạ.
     
  16. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    chết rồi.. Hoàng Sa gọi tên anh rồi sao !!!
    Giỡn thôi. Chủ thớt cho mình xin chút thông tin là bây giờ dân sài gòn đi nghĩa vụ là ra tận Cam Ranh hả bác? mình có thằng em cũng đang căng lắm. Chủ thớt trả lời sớm giúp mình nha.
     
  17. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    quân đội nó gửi về phường,rồi phường mới gửi xuống mình mà bác...nên thằng anh công an của mình nó che giùm
     
  18. tuthanden03 Thành Viên Cấp 4

    Em cũng ko rõ lắm bác ơi,em ở Q1,nghe thằng anh nó nói thế
     
  19. thekinggroups Thiết Kế Website

    Có người nhà,người thân trong gia đình binh được thì binh.Chơi cây nhà lá vườn thôi.Chứ đừng nhờ vã hay đút lót.Thằng em của mình củng sặc máu vụ nghĩa vụ.Nó củng nhờ một người anh quen biết qua bạn bè nó.Lo cho đã chắc như đinh đóng cột,lên đó củng đâu lại vào đấy.Tốn hết 10tr mà vẫn phải đi,sau 3 tháng quân trường thì mỗi tháng được về nhà 1 lần.Nó nghĩ lại cảm thấy thà khỏi lo,đi luôn cho rồi.
     
  20. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    :byebye: lên đường mạnh giỏi
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 595 (Thành viên: 0, Khách: 591, Robots: 4)