Tìm kiếm bài viết theo id

Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi tuthanden03, 2/7/13.

ID Topic : 6790078
Ngày đăng:
2/7/13 lúc 14:52
  1. judycheung Thành Viên Cấp 5

    Bên thằng anh họ mình lại có dịch vụ vậy, nó quen đc thằng phường đội quận 6. Mỗi tháng nó lại chung chi cho thằng này 2 3tr gọi là "dẫn anh em cấp trên đi nhậu". năm nay thằng anh họ mình 24t rồi. Chả biết cầm cự qua đến năm 26t nổi ko nữa..
     
  2. cici_yoyo0211 Thành Viên Bạch Kim

    Hạ sĩ quan,chiến sỹ là tuyệt đối ko dc sử dụng xe may chứ đừng nói là xe hơi,chỉ có đi chuyên nghiệp mới dc cho vào trung đội xe để chở sếp đi thôi,làm cò thì cũng tùy chỡ tuy nơi chứ k phai nơi nào cũng sướng đâu,tui đang đi tui biết
     
  3. leduan Thành Viên Cấp 4

    sao ko
    có thằng em (dân Bắc, Q1, quen biết+tiền) đi hải quân, nhưng trước khi đi có lo 1 suất về chạy xe cho sếp ở bộ tư lệnh hải quân ở bến Bạch Đằng, dĩ nhiên 3 tháng quân trường vẫn huân luyện ở Nha Trang hay Cam ranh rồi mới rút về
    còn bộ binh... thì dễ hơn nữa,
    giờ làm gì đi 3 năm nhỉ, đừng nghe CA khu vực hù
    chỉ 1.5 năm or 2 năm (do học thêm 6 tháng chuyên môn)
     
  4. wtam007 Thành Viên Cấp 5

    tưởng có bác die,nên vô đây chia bùn!
     
  5. aishiteru831 Thành Viên Cấp 4

    chở đạn cũng đỡ,mắc công chở phân heo đi bón cho cây thì càng chết..Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 2
     
  6. spam_web Thành Viên Cấp 5

    31-10 này mới 24 tuổi , sn 89 , giờ đang đi làm lương 9.5tr nè bạn có chắc là sau khi đi nghĩa vụ về mình còn đc mức lương này ko ? Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....
     
  7. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    ganh tị quá, mình 29t mà lương có hơn 4tr Thề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi.... - 1

    lên mạng search chữ "Lệnh tổng động viên" thử đi các chàng trai, Bác Quang Thanh mà kí cái độp thì ..... lương 200tr 1 tháng cũng bị lôi đi chứ ở đó ...


    VD bổ sung chơi thôi nhé, ko dính gì tới PL mong Mod đừng ban tội nghiệp

    CHỦ TỊCH NƯỚC ******* CỘNG HỎA XÃ HỔI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******
    Số: 29-LCT Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979


    LỆNH
    CÔNG BỐ LỆNH TỔNG ĐỘNG VIÊN TRONG CẢ NƯỚC
    LỆNH CỦA CHỦ TỊCH
    NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Căn cứ vào điều 63 của Hiến pháp năm 1959;
    Căn cứ vào quyết định ngày 05 tháng 03 năm 1979 của Ủy ban thường vụ Quốc hội,

    NAY CÔNG BỐ LỆNH
    Tổng động viên trong cả nước để bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đánh thắng hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của bọn bành trướng và bá quyền Trung Quốc.

    CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tôn Đức Thắng
     
  8. shiva8x Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    năm nào phường cũng gửi giấy mời mà mình ko đi khám mà cũng ko thấy bị j hết nhỉ
     
  9. fxlifan Thành Viên Cấp 3

    có sao nói vậy nha em trai
    dễ mà nó nói em không kí giấy nó để em yên thân
     
  10. kzam Thành Viên Cấp 6

    Đi ra đảo,sáng tập thể dục,trưa xách cần câu,chiều đi tưới rau.Mỗi năm lãnh 100 chai,3 năm về đi hỏi vợ luôn.

    Thường thì nó để năm cuối ko ăn.:smile:
     
  11. Duc0712 Thành Viên Cấp 3

    vừa phải thôi. hải quân 5 năm đi 1 lần, năm rồi mới đưa đi, năm nay làm gì mà đi hải quân, công an phường lo bên nghĩa vụ công an (mà công an đâu fai bộ đội mà đi hải quân), phường đội trưởng k lo, đi lo công an. Potay.
    Đâu phải có bằng lái rùi đi nv vô đc lái xe. Thế thì chắc ai cũng đi học lái xe hết quá. Khi đv thiếu ng nó mới kiếm lính biên chế xuống tiểu đội chuyên môn gồm: công vụ (phục vụ cho chỉ huy), thông tin (đi công văn), văn thư (photo, đóng dấu, đánh máy,..), anh nuôi.
     
  12. boybreakln Thành Viên Cấp 5

    Bởi vậy mới nói, lo không đúng chổ, thằng công an thấy ăn đc nhiều lần rồi mới vẽ vời khó khăn kiếm thêm đây mà. Làm gì có vụ vào là lái xe liền, phải là sỹ quan chuyên nghiệp. Làm gì có vụ đi Cam Ranh 3 năm không đc về.
     
  13. abato2012 Thành Viên Vàng

    bây h vận động nd hướng về TS nên không có gi mà lo cả,nghe nói bây h đi ra đảo khó lắm ah vì chế độ tốt lắm
     
  14. MR_PT Thành Viên Mới

    làm j có vụ đi hải quân mà 3 năm ông, 18 tháng đối với lục quân, 24 tháng với hải quân. Mà lo lót thì lo cho mấy ông tổng dự bị động viên quận , chứ lo chi mấy thằng CA, mấy thằng phường đội tốn nhiều tiền hơn, rờm rà hơn nữa.
     
  15. spam_web Thành Viên Cấp 5

    ý mình là sau khi đi bộ đội xong về thất nghiệp lun.kiến thức chuyên môn quên hết rùi.kỹ năng cũng ko bằng ai.chắc đi làm trái ngành lun.mình còn 1 năm nữa ko lo đc thì trốn luôn hehe

    P/S: bị bệnh trỹ là khỏi đi nha mọi người
     
  16. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    vô HQ thì càng tốt chứ sao, công việc đơn giản là tàu ngầm nổi lên thì lấy khăn lau cho khô thân tàu là xong.
     
  17. thichgirlxinh Banned

    chúc mừng nha em trai, cam ranh khánh hòa vùng 4 hải quân. Sau 3 tháng biên chế về gần tphcm cho dễ về nhà,xác định lo lót thì phải rõ đường dây nhé. đút tiền tùm lum mấy cha hốt hết là bỏ mịa àh, tháng 10 năm 2006 mình ở trung đội 1 đại đội 3 tiểu đoàn 862, sau chuyển về kho 862 bên nhơn trạch đồng nai.cách phà cát lái 2km, ra ngoài cam ranh thì nắng thôi rồi đốt cháy da thịt.
     
  18. dylanx Thành Viên Cấp 4

    Thằng em em cũng ở TP sao ko nghe nó nói gì hết ta, nó sn 96, mập ú u gần 100kg ko biết có đc vinh hạnh kêu gọi ko nữaThề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....
     
  19. kinhdoanh144 Thành Viên Cấp 3

    kiếm Gấu dẫn ra Phường đăng ký kết hôn là xong ak Bác......(em nghĩ vậyThề là em theo tiếng gọi của tổ quốc rồi....
     
  20. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    đợt trước, mấy thằng bạn có vợ rồi vẫn dính nha! chỉ trừ trường hợp có con nhỏ may ra thì thoát
     

Tình hình diễn đàn

  1. phuonghoa97gn,
  2. HuyBoss9001,
  3. tranphu0938,
  4. thanhphutondan268,
  5. phu266
Tổng: 797 (Thành viên: 12, Khách: 774, Robots: 11)