Tìm kiếm bài viết theo id

mình có phải là người bất tài vô dụng không ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi phiok, 25/10/10.

ID Topic : 2424289
Ngày đăng:
25/10/10 lúc 16:51
  1. noopcafe Thành Viên Cấp 2

    Phắn gấp đi bác ơi ! dây dưa với em đó chi nữa,
    Cỡ bác ra kiếm 1 em cũng ngon zậy, ko so sánh bác với ai là được rồi
     
  2. xmen109 Thành Viên Cấp 3

    đúng đúng chí phải , lo làm ăn lo cho ông bà già khi về hưu mình có phải là người bất tài vô dụng không ?
     
  3. BMobile Thành Viên Cấp 4

    Chia tay mẹ cho rồi, không phải phá gia chi tử thì làm gì phải xấu hổ với cô ta. Quen được thì quen , không được kết thúc sớm bớt đau khổ. Thử bạn buôn bán linh tinh mà tháng kiếm tầm chục chai xem có hơn anh văn phòng quèn không. Chúc vui.
     
  4. BMobile Thành Viên Cấp 4

    ah quên , cỡ bác có 2 cái nhà đang cho thuê thì ra đường các em sắp hàng đầy.
     
  5. thongbest Thành Viên Chưa Kích Hoạt

    ý kiến của em giống bác này..
     
  6. senko1990 Thành Viên Cấp 3

    hỏi mấy thằng cầu thủ coi học hành tới đâu,người tình đầy ra đó, có tài thì chẳng sợ j cả bạn ạ, mình ghét nhất là chuyện so sánh với bf cũ, mình mà là bạn thì kêu nó tìm thằng bf cũ mà xài, đẹp là 1 chuyện nhưng tính nết quan trọng hơn, mai này lấy về nó lại cứ so sánh chắc xung đột dài dài
     
  7. phiok Thành Viên Cấp 1

    thank mọi người đã chia sẽ,cuối cùng mình biết mình phải làm gì,mình sẽ làm theo ý thích của mình chứ không phải là công cụ để tạo hình thức bên ngoài cho cô ta.tiền mình kiếm từ buôn bán linh tinh và từ nguồn cho thuê nhà 1 tháng không dưới 15T trừ tiền ăn xài và chi phí sinh hoạt gia đình thì còn dư bỏ két 4-5T/tháng.nên so sánh với đám bạn của cô ấy nói thật mình tuy ko bằng cấp nhưng hơn rất nhiều.tại ko thích học chứ nếu thích hơn 10 năm trước đã học rồi chứ tội gì chờ tới bây giờ.


    - Trước còn nhỏ cỡ 18t cũng phá gia chi tử lắm nhưng thấy ba mẹ rơi nước mắt vì con nên quyết định đi nghĩa vụ để thay đổi bản thân,và sự thật thì con người khi muốn thay đổi chính mình thì sẽ thay đổi được nếu quyết tâm làm.giờ ông bà yên tâm nên mới dám giao đứng tên 2 căn nhà sau này cho quản lý.

    @ : ai còn cha còn mẹ thì đừng làm cha mẹ khổ,ăn chơi cũng có lúc phải dừng,tiền mất có thể kiếm lại được,bạn gái chia tay thì tìm người khác,nhưng cha mẹ cả đời chỉ có một,một khi đã mất rồi là ko bao giờ tìm lại được đâu..................
     
  8. nguyengiap Thành Viên Cấp 4

    her có sắc đẹp nên có nhiều người theo đuổi và trong đám ngưới ấy có chắc là cô ấy sẽ ko để ý đến ai không, her khuyên bạn nên học đại học cũng có lý nhưng đòi chia tay lại hơi vô ý nếu hai người không có bất hòa gì lớn. trong điều kiện của bạn, mình nghĩ có thể mở tiệm dt, mặt bằng, nhà cửa có sẵn, thu nhập của bạn và her mỗi tháng cũng đủ vun vén 1 gia đình nhỏ, trong quá trình làm chắc chắn bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm để mở rộng kinh doanh, thử bàn với her xem sao. nếu her nhất định đòi chia tay thì cũng phải chịu thôi, cứ làm những gì bạn muốn nếu đã suy nghĩ kỹ và dám quyết định con đường cho riêng mình.
     
  9. LyCuCu Thành Viên Vàng

    nói với bg bạn 1 câu : tài giỏi ko nằm ở chuyện ăn học mà nó nằm ở số tiền mình kiếm được !
    - 1 thằng học cao kiếm 1 tháng 5tr với 1 thằng tốt nghiệp THPT 1 tháng kiếm vài chục Triệu thì ai hơn ??
    - chẵng có thằng nào làm nhân viên văn phòng mà giàu cả ! giỏi lắm chỉ khá giả thôi ! chỉ có chủ kinh doanh mới giàu
    nếu bg bạn ko đồng ý thì thôi : chia tay sớm , bớt đau khổ!
    mình tốt nghiệp ĐH CNTT loại khá !nhưng cái bằng để đó chơi thôi chứ toàn kinh doanh ở ngoài !
     
  10. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Su phụ đào mồ
     
  11. Trốn nợ Thành Viên Cấp 2

    Hốt cái đi rồi bỏ bạn ơi( nếu chưa hốt)
     
  12. trangvangphale Thành Viên Mới

    Nói thật nha, bạn vậy là cũng giỏi rồi. h này 29 tuổi mà còn học hạnh gì nữa, còn ra đi làm công nũa chứ h chỉ làm chủ thôi, bạn gái bạn thật là quá đáng, hôm nào hẹn ra nói chuyện phải trái đi, không được thì đập em nó vài cái rồi bỏ luôn, thứ đó wen làm gì mai mốt nó cũng bỏ bạn thôi...:baffle:
     
  13. tcct1985 The Best Saler Of 5giay

    Với suy nghĩ ngu xi của gấu bạn thì mình nghĩ 2 người sẽ quen ko được lâu nữa đâu...
     
  14. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Con người sinh ra có số: có người sinh ra nghèo khó, phấn đấu học cao, cũng chỉ để kiếm đồng lương hàng tháng, trang trãi cuộc sống. Có người sinh ra đã có căn bản, có nhà thành phố (như bạn), thì nếu học cao được thì tốt, không học cao thì cũng sống khỏe. Như mình đây, học xong cao học, mới ra luật sư, cũng đi làm thuê tháng hơn chục triệu/tháng, làm mấy chục năm nữa cũng chưa có nổi cái nhà thành phố. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nên không thể bắt người này giống như người kia được.
    Bạn gái bạn thấy người ta đi làm văn phòng, đóng thùng, đeo caravat lịch sự rồi quay lại chê bạn là không ổn rồi. Nhiều thằng đi làm nhìn lịch sự nhưng trong túi không tới 100k, đầu tháng rủng rỉnh, cuối tháng đói meo
     
  15. last_goodbye56 Thành Viên Bạch Kim

    mình hiểu tâm lý của bạn gái bạn
    con gái hiền lành thường thích bản thân mình và người yêu có 1 tấm bằng ĐH...như thế cho nó yên tâm...
    tuy nhiên bây giờ bạn đã 29t rồi, đi học ĐH chán & nản lắm bạn ah...
    theo mình bạn nên thuyết phục người yêu hiểu sự việc đồng thời phải chứng minh bản lĩnh của bạn cho bạn gái bạn yên tâm rằng bạn có thể là trụ cột & chỗ dựa cho cô ấy..
    mình bây giờ chán đồng lương 3 cọc 3 đồng của giới VP..chỉ muốn KD cái gì đó thôi...
     
  16. BUNG SEAL HỘP Thành Viên Kim Cương

    e kia đang làm PG thì một thời gian sau sẽ hư thôi bác kiếm người khác là vừa.Không quan trọng là làm việc gì mà quan trọng là kiếm đc bao nhiêu tiền thôi.Mi2nhquen biết mấy a làm lương chỉ vài tr nhưng lại xây đc nhà trong vòng có 4 năm
     
  17. mnkt1 Thành Viên Cấp 3

    Nói thẳng vào là đại học không phải con đường duy nhất, bạn đang kinh doanh tốt rồi, mốt mở cửa hàng lớn ra làm, vốn thì có sẵn.

    Nếu yêu thật lòng thì cố gắng giải thích, không thì cho em đó ra đi, mình rất ghét cái kiểu so sánh mình với người khác, người ta này nọ .......

    Muốn tới được con đường bằng phẳng thì phải qua con đường chông gai, đại học không phải là con đường duy nhất, đặc biệt là đại học việt nam mên yêu của ta.
     
  18. thinhhocmon Thành Viên Cấp 6

    hihi,đọc 1 hồi mới biết chuyện này cách đây 3 năm ! ko biết chủ thớt bây giờ ra sao? vì vừa rồi có mấy vụ án trên báo.....
     
  19. ok123 Thành Viên Cấp 1

    Bạn gái ấy thật tốt và xinh đẹp. ước gì mình ko phải la nạn nhân !
     
  20. abato2012 Thành Viên Vàng

    bạn cũng hơn nhiều người đấy chứ,cô bạn gái của bạn tiếp xúc được nhiều nên có sự so sánh bạn với......theo mình nghĩ 2 bạn sẽ khó hợp tính với nhau,để thêm 1 tg xem ntn lúc đó bạn sẽ có qđ cho mình
     

Tình hình diễn đàn

  1. TrungVo8833,
  2. muabanchothuenhaaa,
  3. HONEYZ
Tổng: 533 (Thành viên: 8, Khách: 514, Robots: 11)