Tìm kiếm bài viết theo id

1 ngày đi bệnh viện tuyến trên.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi ThịnhHói, 3/7/13.

ID Topic : 6792190
Ngày đăng:
3/7/13 lúc 12:31
  1. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    Tham gia ngày:
    1/7/11
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    7,595
    chả là hôm nay chở vợ lên Bệnh viện nhân dân Gia Định xét nghiệm máu.

    1 số nhận xét thế này .( dành cho người không bảo hiểm y tế)

    từ lúc bước vào thì hỡi ơi muốn hoảng với các bệnh nhân cái sảnh mà đợi mua thuốc thì đâu khoảng 500 người hơn . đợi bóc số gọi tên thế là em tranh thủ lên tầng 1 khoa xét nghiệm máu nộp hồ sơ để làm thủ tục xét nghiệm chị y tá xinh gái chỉ em đi 1 vòng chữ U qua bên quầy đóng tiền để đóng tiền và lấy biên lai về làm xét nghiệm .

    tới quầy đóng tiền . thì đâu chừng hơn 300 mạng ngồi chờ đóng tiền . con y tá khó tính kia quác mắng mọi người trật tự đợi kêu tên lên đóng tiền . và chiếc Micro bé xíu gọi tên em đóng tiền , ả ta hỏi 1 câu rất chuyên nghiệp , có bảo hiểm ko ? em nói không chị , thế là ả ta nhận tiền của em hết gần 1tr và đóng dấu cái rụp [ đã nhận tiền ] còn ai có bảo hiểm thì đợi tiếp nhé . em cầm tờ giấy đóng tiền xong thì lại đi thêm 1 vòng chữ U nữa qua bên chỗ xét nhiệm máu .

    chỉ đợi có thế em lại nộp giấy đã đóng tiền để dc xét nghiệm tới quầy nộp thì muốn té ghé , 1 xấp giấy chờ dày khoảng 10cm hiện ra trước mắt , em tự nhủ lòng thôi kệ bệnh viện tuyến trên thì phải chịu thôi , vì họ có cơ sở vật chất hiện đại thì cũng đáng bỏ công chờ đợi .

    may thay chị y tá xinh gái có vẻ kết em thì phải vừa nộp giấy thì chị ấy ưu tiên cầm tờ biên lai của em hỏi là , anh xét nghiệm máu phải ko ? ôi cái giọng thật là tử tế khiến em quên mất cái cãm giác mệt nhoài từ khi bước vào . thì em trả lời thế này .

    không chị ơi , anh nộp xét nghiệm cho vợ . thế là chị ta quay ngoắc 180 độ trở mặt lạnh lùng phát biểu rằng , thế thì anh ra kia ngồi đợi khi nào tôi kêu tên thì vào lấy máu ???????! ngồi chờ đâu khoảng 1 tiếng rưỡi thì cũng đến lượt mình vào thế là bà y tá rút 1 ống máu xong kêu đi tè vào cái ống xét nghiệm nước tiểu và hẹn 3 ngày sau lên lấy kết quả .

    kết luận : bỏ ra 1/2 buổi đi bệnh viện , rút máu thì nhanh chừng 5' mà ngồi chờ thì ngán ngẫm.
     
  2. lx01407 Thành Viên Cấp 5

    những vấn đề liên quan đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe cũng như những việc khác đang là mối lo và quan tâm của người dân
    vẫn còn rất nhiều bất cập trong khâu quản lý và tuyển dụng
     
  3. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    bạn được 5 phút là còn may, mình vô bs nói có 3 câu:
    - bệnh gì.
    - có đau bao tử không.
    - ra ngoài ngồi chờ.
    nhưng thời gian để nhận 3 câu đó là 3 tiếng đồng hồ.
     
  4. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    bác khám dịch vụ còn đỡ, khám bhyt thì hết 1 ngày nhé 1 ngày đi bệnh viện tuyến trên.
     
  5. vuoncattien2005 Thành Viên Bạch Kim

    BV nào cũng vậy bác ơi, trừ BV tư thì nhanh hơn nhiều nhưng giá thì rất cao. Chất lượng thì tệ như nhau. Chỉ thấy tội cho dân mình
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    bác khéo ăn nói thật , BV tư nó cho mình ăn bánh vẽ đấy , nghe anh em trong xóm nói khám bệnh viện tư ( Lương Y như từ mẫu ) mà mẫu đâu chẳng thấy , chỉ thấy ( bệnh nhân là lương thực ) , vợ em nó bị Suyễn chạy qua phòng khám nó nói khong dc uống thuốc này , chỉ dc xài Ventulin thôi thế là mua Ventulin của nó ,

    xong em qua phòng khám tư khác ở đường Trần Quang Khải , bác sỹ bảo rằng Ventulin xài ko dc , xài cái loại nắp có màu đỏ đấy . thế là em nghèo vì phòng tư
     
  7. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Chị ấy đang để ý anh mà anh lại bảo đi xét nghiệm cho " vợ " , chẳng khác nào Anh cầm ca nước đá tạt thẳng vào mặt chị ấy 1 ngày đi bệnh viện tuyến trên.
     
  8. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    đấy vấn đề là ở chổ đấy , con vợ trẻ của em nó ghen bác ạ , em thì nhanh trí trấn an cô vợ trẻ rằng , tổ cha nó vợ chồng mình bỏ tiền vào đây xét nghiệm máu cho em , chứ đâu phải vào đây để các chị các cô chọc ghẹo thằng này đâu , hóa ra các cô nghĩ thằng này là Đ Đực à .
     
  9. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    quá phũ cho đội có nhũ
    Ps bx mình đi khám thai (có BH) ở BV Tân Phú cũng nhanh lắm, thường alf trng buổi sáng, nếu có xn thì lan sang nửa buổi chiều
     
  10. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Kết nhất là khúc này! 1 ngày đi bệnh viện tuyến trên.
     
  11. snowflakes89 Thành Viên Kim Cương

    Chắc thớt ẹp chai nên tính uư tiên đó mà hehe
     
  12. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Cũng từng đi khám. Nói thiệt vô đó chả thấy tình người gì. Bác sĩ làm qua loa sơ sơ, ko hỏi thăm bệnh nhận j cả. Khám rẹt rẹt xong
     
  13. Mân Côi Thành Viên Cấp 2

    Bình thường lấy một ống máu, đẹp chai thì lấy thêm một ống nữa để câu giờ ngắm thêm!
     
  14. duaxiem Thành Viên Bạch Kim

    "Lương y như dì ghẻ"
    Em đã quán triệt câu này rồi, nên phải cố gắng để đừng bị bệnh tật gì cả.
     
  15. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    ngày xưa ghé thăm ông cậu ở bv 175 đọc dc dóng chữ ghi trên cây cột [ lương y như con c gặp mặt là đòi tiền ]
     
  16. Voica Thành Viên Cấp 2

    Nói sơ qua hệ thống y tế của mình!
    Hệ thống quản lý: Bộ y tế - Sở y tế tỉnh/thành - Bv các loại - Phòng khám tư
    Hệ thống điều trị: BV đầu ngành thuộc BYT - Bv thuộc SYT (bv các quận/huyện/tư nhân) - Trạm y tế phường/xã

    ko biết bác xét nghiệm cái gì mà vô tuyến cuối chi cho nó đông? Tuyến cuối (bv đầu ngành) nó nhận bệnh nhân của cả nước hoặc bệnh nhân các vùng lân cận nên lúc nào cũng động, bv tuyến quận/huyện cũng có khả năng cũng như thiết bị mà sao ko đi cho nhanh! Trạm y tế phường/xã có chừng 2 bác sĩ đa khoa là ngon lắm rồi thường chỉ có 1, khám để chuyển lên tuyến trên thôi! Lần sau thì bác đi bv quận/huyện cũng làm đc hầu hết các xét nghiệm!
     
  17. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    mình đi BV ND Gia Định 4 lần mà chưa thấy lần nào đông như bác nói.
    BVND Gia Định ko lấy số khi khám bệnh. chỉ lấy 1 tờ giấy ghi bệnh của mình rồi nộp chờ đọc tên khám thôi.
    mình khám tổng quát mà chỉ từ 7g sáng đến 10g trưa là xong hết mọi thứ.
    sảnh ngồi đợi phát thuốc thì đông, nhưng nó chia làm 2 khu bác à.chỗ phát thuốc BHYT thì đông nghẹt, nhưng bên không BHYT thì cũng đông nhưng làm cũng nhanh gọn, chờ cũng 20p là cùng.
    đặc biệt bên khoa nội tổng quát có BS Cường rất vui vẻ, bên ngoài chờ đông nhưng vẫn trò chuyện với mình về bệnh tật vui lắm, ko làm cho có như chỗ khác.
     
  18. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đúng là vô bv chờ thì lâu mà tới chừng khám chỉ hỏi đôi 3 câu là xong...
    Sao ko wa pasteur cho nhanh bác .
     
  19. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    em mà dẫn vợ vào Pasteur cầm tờ giấy xét nghiệm về thì gia đình vợ em nghĩ khác bác à . vào BV Gia Định thì nghĩ khác . SG mình nó là như vậy đó , em kị nhất là Pasteur với Nhiệt Đới Gió Mùa
     
  20. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Là sao bác? SG thấy mấy chổ đó chuyên xét nghiệm mà...Ko lẽ bác sợ dính cái kia hả..1 ngày đi bệnh viện tuyến trên.
     

Tình hình diễn đàn

  1. simsobinhdan,
  2. trucoanh2021,
  3. Thanhtung97,
  4. Isuzu Việt Nam,
  5. thienthanh2017,
  6. HONEYZ,
  7. huynhphat1
Tổng: 586 (Thành viên: 9, Khách: 543, Robots: 34)