Tìm kiếm bài viết theo id

[Help] Em Bị Tâm Lý Khi Đi Xin Việc Ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhquang92, 2/7/13.

ID Topic : 6789479
Ngày đăng:
2/7/13 lúc 11:26
  1. kzam Thành Viên Cấp 6

    Thôi!Thôi!Cho iem xin.
    Bố khỉ,hôm bữa nghe 1 mẹ đút cơm cho con ăn mà Bắc-Nam lẫn lộn.Nói thật nghe như nồi thập cẩm,trại đi như cái máng lợn.Nghe muốn ói tại chỗ.Nói đc thì nói,ko đc thì cũng đừng làm người ta ghét lây cho.
    @theart:Tự tin xin việc,phải ra vẻ tháo vát,ham học hỏi,sẵn sàn làm mọi thứ nhưng ko hồ hởi quá,mất giá mình đi.Anh quen mấy thằng,chưa nghe cấp trên nói hết câu là dạ em làm được,chuyện nhỏ toàn đếch việc nào xong,đã vậy còn âm tiền luôn mới ghê chứ.
     
  2. nhqvinh Nothing But The Best!

    nhà em là người Nam
    mở cửa hàng này nọ mướn thợ thầy thì đều lựa người trong đây
    quá nhiều bài học xương máu với những người áy áy rồi
    vài lời góp ý
    hihi
     
  3. nhincaidet Thành Viên Mới

    nghiên cứu xem người Bắc có khuyết điểm gì? quan trọng là có duyên thôi, mềnh thấy nhiều Bắc hiểu biết nhiều lắm, ráng cày vài năm lên làm chủ thuê dân Nam định cho oách.
     
  4. seasonseason Thành Viên Cấp 2

    Không có ý khơi mào cho sự phân biệt vùng miền, nhưng mình có một câu chuyện thực tế của chính bán thân muốn kể cho các bạn nghe:

    Mình làm cho một công ty dịch vụ ở SG, cũng từng gọi điện cho 1 cơ quan chính quyền ở Quận gì gì đó ngoài HN để hỏi về chính sách, vừa bốc điện thoại lên:

    Mình: Alo, em chào anh ạ, anh có phải ở cơ quan zyx? Cho em hỏi một chút về vấn đề....

    Cán bộ: Ờ, tôi đúng "nà" ở xyz, nghe giọng "lói" của ông là giọng Sg mà, sao ông không gọi cho bọn trong ấy mà hỏi?...tút...tút..tút...

    Mình: Oat the fac?

    Cũng đi nhiều, gặp nhiều, tiếp xúc nhiều, nhưng chưa bao giờ gặp cái thể loại như vậy. Theo mình thấy bạn cứ nên tự tin vào chính bản thân mình. Khác biệt về văn hóa hay ngôn ngữ có thể san lấp bằng trình độ và hiệu quả công việc đấy bạn à. Dù sao thì môi trường ở trong Nam vẫn rộng cửa đón nhân tài hơn là cách làm quan liêu ở ngoài HN. Ở đây không cần phải con ông A, cháu bác B, hay em anh C gì đâu. Cố gắng lên nhé bạn.

    Trên đây là quan điểm cá nhân. Gạch đá xin mời. ^^
     
  5. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    bạn đừng lo, quan trọng mình thể hiện năng lực như thế nào thôi à, đừng khôn lỏi và tính toán quá nha