ai cũng khóc than nợ nần hết ta, ngày xưa bóp mình lúc nào cũng dày, bây giờ vẫn thế,nhưng ngày xưa là tiền còn bây giờ là giấy nợ :moneygrubber: mình 9x đời đầu lớp 5 : bán vé dò lớp 6 : bán vé số lớp 7 : nâng cấp hơn đi giao lô , thu tiền lớp 9 : phụ bán cơm lớp 10 : phụ bán thịt heo + cò banh ( ở lại 2 năm lớp 10 ) lớp 12 : học gdtx đậu TN + CĐ lun ( thành tựu lớn ) lớp 13 : phục vụ quán yogurt lớp 14 : phát tờ rơi + xe ôm đêm Hiện tại : bán bảo hiểm xe + card dt + sign + làm bằng DH Tương lai : bán nhà ước mơ : cuối tháng này kiếm thêm 1 chai bù zô đóng tiền học
25t vẫn lang thang không nhà, làm việc quần quật mà tiền chỉ đủ đổ xăng. Có bồ hoàn cảnh tương tự, lòng tự hỏi chẳng biết mai này về đâu. Thế hệ 8x chịu cày chịu khổ giỏi, có lẽ cũng vì vậy trời cho lúc nào cũng cày mà vẫn khổ.
vậy thì xin mời em bước vào vòng ... cấp vốn của chương trình "Chuyện Nhỏ" do MC Quyền Linh Idol dẫn chương trình của Đài Truyền Hình Cà Mau..
mới tham gia vượt lên chính mình hả Ba sẽ là cánh chim, đưa con bay thật xa, mẹ sẽ là cành hoa , cho con cài lên ngực
Kinh doanh nhiều thất bại cũng nhiều. Vợ lấy về theo trai, người iu thì hút sạch máu cũng theo trai,chẳng có thành tựu nào ngon lành. Đúng là số khổ đây mà.
20 tuổi Thành tựu : không có Lịch sử trích ngang, trích dọc, trích chéo : (1) Long đong lận đận chuyện học hành : - Cấp 1 : Học trễ 1 năm vì bệnh. Đội sổ trường vì không có khả năng ghi nhớ, chậm hiểu => Cày gấp mấy lần người khác. - Cấp 2 : Nằm trong đội tuyển trường đi thi nhiều đợt olympic chủ yếu các môn ban a, đem về một số giải đồng đội và cá nhân các cấp, chủ yếu môn vật lý. - Cấp 3 : Vào ban d với sự choáng ván của bạn bè (đứa nào cũng nghĩ mình sẽ vào ban a), được đặt cách vào đội tuyển văn của trường nhưng lại khiến cô văn nhiều lần bó tay vì bản thân mình rất ngán một văn. - Tốt nghiệp cấp 3 loại trung bình : Quá ngu địa + sử (bị khống chế). Mà tại sao ngay cái năm của mình nó lại có đủ cả 2 môn đó - Đại học : Chỉ đăng kí duy nhất trường Đại học kiến trúc (khoa xây dựng), không thêm trường, không nguyện vọng 2, không cao đẳng. Ban v (toán, lý, vẽ) chả liên quan gì tớ cái ban d mà cấp 3 mình học. Dốc toàn lực từ năm lớp 10. Vì lúc đó nghĩ chỉ thi trường đó, thi chừng nào đậu thì thôi, đăng kí nhiều mà không quyết tâm cũng vậy. - Thi đậu : Ba mẹ không cho học. Chống đối => Không thành công. Suy ngẫm => Ba mẹ nói cũng đúng. - Thời gian chấn động tâm lý : Học đồ họa. Lấy chứng chỉ 1 (bằng a : 10.0), chứng chỉ 2 (corel, mỹ thuật ứng dụng, pts : 9.0) của multimedia. - Dần ổn định : Tiếp tục luyện thi để năm sau vào kinh tế. (2) Long đong lận đận chuyện công việc : - Đi làm thêm : Chuyển hằng xa số chỗ (kẹt chuyện học, tuột huyết áp nằm viện) - Làm cộng tác viên : Chuyển hằng xa số việc (bận học) - Kinh doanh : Lời lúc đầu, lỗ sặc máu lúc sau (3) Long đong lận đận chuyện tình cảm : - Hiện tại : Cố gắng nhủ lòng con trai trên thế gian không phải lũ xấu xa, xấu xí, ác độc, nham hiểm. Từ (1), (2), (3) => Tất cả vẫn là con số 0 Ngày vừa 20, em ùa vào đời. Đời vừa 20 xanh lạ. Hú hú hú.
Làm quần quật hai tháng trời, 1 ngày làm 20 tiếng, kiếm được 70tr, vậy mà ăn chơi 2 đêm hết sạch. Tốt nghiệp ĐH 3 tháng rồi mà bằng vẫn nằm im ỉm trong tủ!!! Chắc sắp tới kinh doanh cho thuê bằng ĐH quá (
cá tính vậy??? kon gái mà thích học Kiến Trúc xây dựng... Nghĩ lại thấy tủi thân.... tự dưng khùng khùng mún giàu như ntk ralph lauren nên đk học thiết kế thời trang... Mịa... giờ đang học năm 3 mà nản già đâu... lớp toàn bóng ko. cô trưởng khoa thì kêu: bạn nam nào học đến giờ này mà vẫn chưa ẹo ẹo thì hok thành ntk đc đâu... hức hức... pùn vời vợi... thui năm sau bon chen đi thi Đh lại. chui vô kiến trúc dành 1 cái ghế khoa Tạo dáng công nghiệp cho nó Men lên 1 tí
coi bộ đúng là phần đông là thế... nhưng không hẳn là toàn bộ đâu... nghĩ kĩ rồi hẳn bỏ nghen... không thì phí lắm...
em là gì vậy ? có phải em là cô gái nguy hiểm nhất mà anh từng gặp , vì sau khi gặp em anh tự nhũ chẳng màng quan tâm đến cô gái nào nữa :misdoubt:
ai chém chứ e nói thiệt àh hên là nợ mami thui, mami ko bo h nói cho mượn, toàn là cho ko, nhưg mìh cảm thấy " mắc nợ ". mami còn dàh dụm 1 sổ tiết kiệm cho mih2 nữa.:misdoubt: tình mẹ thiệt bao la, ko bít chừg nào báo hiếu đc cho mẹ, còn ăn học 1 năm nữa, ngán nag63m wá đi.