Tìm kiếm bài viết theo id

Các anh,chị ai biết giúp em với.

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi le giang san, 4/7/13.

ID Topic : 6794946
Ngày đăng:
4/7/13 lúc 13:55
  1. le giang san Thành Viên Mới

    Tham gia ngày:
    1/5/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    30
    Tình hình la stress năng chưa được giải tỏa lại thêm "chuyện điên não" nữa: Các bác, bác nào được tư vấn dùm em với. Bố em mới mất không lâu bây giờ bên nhà nội muốn chiếm lại phần đất của mẹ con em đang ở mà trước đây ba em đứng tên. Mẹ con em không đồng ý thì ông bác( anh trai ba) đến nhà em quậy phá, tình hình căng thẳng em muốn gửi đơn nhờ công an xã can thiệp mà em không biết phải làm như thế nào, gửi cho ai? Nội dung như thế nào....hichic em đang rất cần các bác giúp em nhé.
     
  2. abato2012 Thành Viên Vàng

    ban len ubnd tai dia phuong hoi ng ta se chi ban toi noi nao lien he thoi
     
  3. lecongqui Iphone 6s Plus Mỹ giá sỉ!

    Chuyện nhỏ mà bro. Quyền thừa kế là vợ và con cái. Anh em thì đâu có quyền thừa kế gì kà?

    Ra UBND, chỗ hỗ trợ pháp lý hỏi bro. Không thì báo CA xã, phường nơi bạn đang ở.
     
  4. Voica Thành Viên Cấp 2

    ra tòa thì miếng đất đó được chia đều cho ông bà nội cùng mẹ và các anh em của bạn! Chơi tới luôn đi bạn!
     
  5. knowdienow Thành Viên Cấp 4

    Làm gi đến luot ong bác mà tranh gianh nhĩ
     
  6. teaapple82 Thành Viên Cấp 5

    bình tỉnh bạn à. bạn cần phải tỉnh táo giải quyết mọi vấn đề vì bạn cần phải giúp đở mẹ bạn nửa đó. ra UBNN hay UB phường mà nhờ người tư vấn đi nè
     
  7. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    thuê luật sư đi bác
     
  8. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Theo luật thừa kế thì chồng chết:
    - vợ được hưởng một nửa phần đất của chồng
    - các con chia đều trên một nửa phần đất còn lại.
    Còn lịch sử miếng đất, ngôi nhà ông bà có góp vốn đi chăng nữa nhưng pháp luật vẫn sẽ xét căn cứ vào giấy tờ.


    còn trường hợp nhà bạn là trường hợp chung của các gia đình rồi. Có trường hợp mình biết khốn nạn thế này: chồng chết chưa đc 49 ngày thì bên nhà chồng đã đuổi thẳng cổ cô con dâu và đứa cháu nội ba tuổi ra khỏi nhà. Cô vợ hết mực van xin để mãn tang chồng xong, con cứng cáp một chút sẽ ra đi. Nhưng ông bà nói thế này "thằng con trai tôi cũng chết rồi. Còn mình cô với đứa bé một mình, có chắc gì cô lo cho cháu tôi. Rồi lỡ may cô có ng khác thì nhà con trai tôi vào tay mấy ng hả?"...
     
  9. chuyen nho Thành Viên Bạch Kim

    ý kiến riêng : nhờ luật sư, công an phân tích rõ cho bên đó, xong rồi nên bán rồi đi nơi khác sống, chứ ko sẽ bị quấy nhiễu dài dài.