Tìm kiếm bài viết theo id

ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pro-tech, 5/7/13.

ID Topic : 6798254
Ngày đăng:
5/7/13 lúc 21:08
  1. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,992
    trước h em ăn cơm bụi thôi, nhưng từ bữa h e kg dám ăn nữa nghĩ lại còn ớn huhuhu
    cái quán này làm ăn vô trách nhiệm lắm các bác ạ có gì mọi người xem sẽ rõ
    [video=youtube;oOehLQUx4Bg]https://www.youtube.com/watch?v=oOehLQUx4Bg&feature=youtube_gdata_player[/video]:beated:ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ:too_sad:
    em hẹn khách hàng ở quán này nó nằm ngay ngã 3 Lý Thường Kiệt với Bắc Hải Tân BÌnh, em kg quan tâm giá cả gì nên không xem menu mà kêu lun 1 cafe sữa vs 1 cafe đen , đang uống thì em hỏi khách ăn cơm chưa , khách nói ăn rồi, riêng em chưa ăn nên gọi phục vụ hỏi có món gì , nó bảo có thịt luộc......vv.. e gọi thịt luộc ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ - 1 đang ăn thấy cái muốn ói lunớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ - 2, em gọi phục vụ lại định quậy kg trả tiền mà có ông khách kêu bỏ đi để ổng trả cho hichic.... sao em để ổng trả dc chứ... em kêu tính tiền, 2 ly cafe 2 cái khăn giấy phần cơm dòi bọ tổng cộng hết 125k..... đậu má nó, e thề kg bao h e ghé lại cái hắc điếm này:doubt:ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ - 3ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ - 4
     
  2. nhincaidet Thành Viên Mới

    SG bây h làm gì có lương tâm.
     
  3. nhat123456 Thành Viên Cấp 5

    quán nhìn cũng sang vậy mà làm ăn...............
     
  4. quayhaku? Thành Viên Cấp 2

    wawawaw con này mà ăn thì béo phải biết luôn nha.ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ:snicker:
     
  5. quangco88 Thành Viên Cấp 5

    Báo mới đăng vụ bún được tẩy trắng bằng 1 loại hóa chất rất độc, tốt nhất ăn ở nhà luôn.
     
  6. thoitrang686 Thành Viên Kim Cương

    quán lớn vậy mà ghê thật
     
  7. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Đậu!! Đang ăn cháo ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ
    Để ăn xong rồi coi xem sao
     
  8. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    từ lâu lâu rồi em không dám ăn cái gì ở ngoài, trừ khi tụ tập bạn bè hay sinh nhật thôi, ăn ở ngoài ớn lắm ấy.
     
  9. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ

    Chả bao bao ăn mấy quán lớn , quán nhỏ càng không , cơm nhà là yên tâm nhất !
     
  10. mapcute0011 Thành Viên Cấp 3

    con đó có chút xíu nó ăn đc bao nhiêu thịt cũa bác đâu mà sợ
     
  11. Always Ready I CAN DO IT !

    coi clip mà rợn da gà
     
  12. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    thật là đáng sợ!!!
     
  13. 01283885888 Thành Viên Cấp 3

    Giờ ở SG cái gì cũng vậy, chạy theo đồng tiền rùi, trái cây thì phun cái nước gì để mấy ngày cũng chả hư, tươi roi rói, đem về 1 buổi là đen xì lại. Mới đọc báo mít ,sầu riêng phun thuốc gì đó cho chín đều vàng đẹp. Chưa kể 1kg còn 8 lạng :too_sad:

    Còn thịt gà đa số mấy tiệm bán cơm gà - hầu như là gà thải trung quốc núp bóng gà cty ( đọc báo nó tuồn cả trăm tấn vào VN chứ ko phải chục tấn nữa nha bà kon ) - tình cờ hôm rồi mua gà cty có 35k 1kg, thấy rẻ mua, về ngâm nước muối, ai dè quên để 4 5 tiếng sau mới đem luộc, lúc rửa lại trước khi luộc nghe có mùi gì đó, nhưng luộc chín thì mùi vẫn ok, nhưng ko dám ăn, đem cho con chó ở nhà ăn. Cho con chó 3 4 cục ăn hết sạch sẽ, nhưng rõ ràng 5h sáng có hâm lại nóng rồi. E luộc chín lúc 10h đêm. Đến trưa 12h thì 1 cái mùi ko thể tả nổi, bác nào nghe mùi đó xong đi mửa lun á ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ. Đây là lần thứ 3 mua gà. Và cũng là lần cuối cùng. Lần 1 : mua i vậy, về ăn bình thường- có lẽ do e mua rồi luộc liền, ăn thấy ko có vấn đề, thấy giá ok. Nhưng lần 2 mua : Body + đầu gà, bắt đầu có vấn đề ở đầu gà, body vẫn ổn, luộc đầu gà cho chó, còn body e ăn, lúc rửa đầu gà thì cũng thấy mùi lạ, nhưng vẫn đem luộc hết, cho chó 4 cái nó ăn 2 cái, 2 cái chê, số còn lại cho vào tủ lạnh, buổi tối đem ra, cái mùi e mất hồn ! toàn bộ thịt gà vứt hết !
    Kinh nghiệm thấy là : Da gà nó hay bị rách hoặc bị cắt bỏ, thịt gà cắt ra có màu vàng như màu mật ong, da ở ngoài thì trắng bệch, thịt nó ko chắc như gà ta. Và có thể lắm là gà trong siêu thị vẫn dính loại này nha bà kon. Gà ở siêu thị giờ cho e cũng ko dám ăn
    Thấy cái giá nó bán phải gọi là rẻ thúi, đầu gà cty 12k 1kg ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ - 1, body cắt đùi cánh cổ 35k 1kg, giá e mua là wen rùi đó nha, chứ nếu quán cơm mà lấy chắc rẻ nữa !

    Giờ ở đâu còn lương tâm, đạo đức kinh doanh đây ?
     
  14. hackkiskas Thành Viên Cấp 3

    nhìn con dòi béo ngậy, ngon quá.
     
  15. poorguy1985 Thành Viên Cấp 2

    em toàn ăn nhà hàng thôi chứ kg ăn quán nhỏ - nhà hàng 5sao mới chịu nha - 4 sao em ứ thèm vào
     
  16. banhdacua82 Thành Viên Cấp 6

    giống con đuông dừa ghê mỗi tội hơi bé ^^
     
  17. soares Thành Viên Mới

    ớn quá không dám ăn ngoài đường nữa rồi các bác ạ Móa gạch cho cái quán đó sụp luôn đi gớm chết được, mới ăn xong mà coi cái này... hix...:cry_002:
     
  18. quickchelsea87 Thành Viên Cấp 2

    gio luong tam re mac qua.
     
  19. 7800II Thành Viên Kim Cương

    vậy chứng tỏ là thịt ko có độc rồi, thịt sạch
     
  20. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    con đuông dừa lúc mới nở thôi, làm quá trớn