giờ chạy xe ngang qua thấy vắng vắng , cũng chạnh lòng tiếc cho 1 thời vàng son , được lên cả TV ...nhưng mà....biết làm sao được hơn đây..
cach day 1 nam thì có ghé qua....nhưng dc 2 lần là ko đi nữa vì thấy khâu vệ sinh có vấn đề....vì về nhà là đi ra nước 5 lần luôn...tạch rùi
ko kì thị nhưng, ăn cơm mà gặp quán pê đê phục vụ là em tự nhiên nuốt ko nổi.....nhìn các chị ấy thấy sao sao ý.chắc tại ẹp gái quá
hồi trước đông bà cố mình thấy từ hồi làm đường với con kênh xong tự nhiên vắng nên cũng ko dám vô nữa ^^
Gần nhà mà cũng chỉ vô 1 lần do đứa bạn nó ở xa nghe tiếng rủ đi thì đi cho nó vui. Chứ không thích cái quán này cho lắm. Thường qua quán lẩu dê thái lan ở gần đó hơn.
trước chỉ là xe đẩy có một 2 e gái nhỏ (girl thật)phụ thêm sài bát nhựa phục vụ khá lẩu cũng ko phải là quá ngon nhưng ăn được giá bình dân nói chung là ok cho một quán bờ kè và phục vụ thì 3D nhưng hồn buom1 xác chim nên cũng ko sao.Còn mấy năm trước tụ họp bạn hồi Sv nên rũ ra quán này ăn nhớ kỷ niểm xưa thì thấy mất chất rồi.Quán thì hoành tráng hơn cái xe đẩy nhưng bát đũa thì nhìn ko sạch sài bát nhôm sờ là biết ngay.Phục vụ thì chả biết chui đâu ra nói thật thì kỳ thị chứ gặp 3D giờ thấy nhìn sạch sẽ đẹp đẽ nhìn mấy em ở đây chịu ko nổi.Thức ăn thì chắc vẩn thế vì quán này chỉ có lẩu với mấy món nhậu theo kiểu bờ kè.Nói chung giờ nó ko còn trong danh sách chỗ để tụ họp hay ăn nữa rồi trước thì cứ tối đi phục vụ về anh em ra quán ăn tới 1 2h mới về