Cuối tuần, mình không biết làm gì hết. Chỉ kiếm quán cafe nào ngồi chơi, lướt web linh tinh, coi phim, đôi khi làm việc cho giết thời gian. Hiện tại, đã hết giải đá banh, một tháng nữa mới đá lại. Vì vậy, AE nào đang mở quán cafe, có LCD thì càng tốt, mình tới ủng hộ. Được thì mình mang theo thiết bị HD chiếu trên tivi, coi chung. Mấy phim mới mình đều có hết. Có gì báo mình biết nhé.
quán cafe người ta toàn hàng CTR cực cong, cực nẩy :v bác đòi hàng LCD trước sau như 1 thì làm gì có :v
Bạn có thể đến RAIN MUSIC cafe - 525/14 Tô Hiến Thành, P14, Q10 - rất gần ĐH Bách Khoa, theo đúng yêu cầu của bạn lun
bên Tân Phú thì ghé Sala trên Thoại Ngọc Hầu, khuôn viên nhỏ, nhưng có lầu, phòng lạnh, bóng râm, khá thoáng mát, LCD mọi hướng quán này có mấy em cực hot, nhưng lịch sự, chỉ bưng bê, ko ngồi khách nhé ! do trong quán trồng cây sala (mình lần đầu vào chả biết cây gì ngộ) nên đặt tên Sala ! bảo đảm ko có thành phần bất hảo vì kế bên nó là UBND h:
Mình nói chưa rõ nên anh em hiểu lầm rồi. Ý mình ở đây là anh em phải kiếm được một cái quán bình dân, nhưng có tivi, dàn ampli. Thì khi mình vào quán đó, mình sẽ đề cập đến Xin lỗi anh/chị, em cắm USB coi phim trên tivi được không ạ? v..v tạm gọi vậy ^^. Và kết quả là mình quen được vài ba quán. Họ còn mời mình khi nào tới thì nhớ mang USB chiếu phim coi. Họ được lợi, và mình cũng được lợi. Mình có thể chiếu phim theo ý thích của mình (dĩ nhiên là phim hành động đang hot). Và có thể chiếu liên tục nguyên ngày, không phụ thu. Có khi free nước uống cho mình. Tạm gọi, mình tới là mình là "trùm" như anh em nói. ^^ :nosebleed_002: Dĩ nhiên là mình phải tới lui vài ba lần để làm quen chủ quán. Tội tình gì mà ngồi ở nhà coi phim một mình, tự kỷ. Cuối tuần nào mà mình không có show hoặc không có lúa, thì sẽ kiếm quán cafe nào coi đá banh, coi phim. P/S: Anh em, chiều tối mai nếu rảnh qua quán cafe bên Bình Thạnh, anh em thích phim gì, mình chiếu (báo mình trước). :haha: Mình ghiền HD cũng 5 năm rồi, ổ cứng giờ khoảng 7TB, ít không ít, nhiều không nhiều, nhưng đó là sở thích nhỏ nhoi của mình. Mình thì hơi khác người một chút, là mình làm theo sở thích, những cái mình làm, có khi người khác xem đó "không được bình thường", nhưng mình vui là đủ rồi. Hôm thứ tư, cách đây 4 ngày, mình quán cafe HD Sài Gòn Nguyễn Thông đây, 7g kém, mình nói anh chủ quán (không biết phải chủ quán không), mình đề cập là anh có thể bật VTV2 chiếu Việt Nam - Arsenal đá được không? Cho mọi người cùng coi cho vui. Nhưng anh chủ quán nói là không có đường cáp, chiếu phim theo lịch thôi, chỉ có một đường dẫn, mở phim là 6 tivi cùng chiếu. Nếu mình là chủ quán, là mình mở ngay lập tức VN đá ngay. Cuối cùng, phim 21 & Over bựa hài mà quán chiếu, dzui cũng dzui. Nhưng khiến vài bạn con gái hối thúc bạn trai đi về vì quá tục. Và không ai coi. ^^
cũng thích cái này, nhưng ít có time ngồi coi phim, dù là cúi tuần. Vào cafe thích ngồi 1 mình suy nghĩ trầm tư hơn là theo dõi cái gì đó
ý của thớt là vô quán coi phim của mình phát chung cho mn trong quán coi luôn,quen rồi thì được uống nước free
mua tivi LCD 43 inch về coi đi rùi mình lắp nét đường truyền K+ chỉ 600k tháng coi phê dái ra cà phê chi cho mệt
Quán cafe chỉ chiếu phim ko tiếng, bác chủ thích có tiếng thì kiếm quán có phòng chiếu phim mini. Xem 3D còn đc!