vấn đề này đã quá rõ ràng và ko có gì mới đúng không các bác Mình đăng bài viết này để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân và cùng các bác trao đổi với nhau cho có thêm kinh nghiệm, biết thêm những chỗ làm ăn không đàng hoàng để tránh thôi! bác nào mua trúng voucher dỏm, hay bị lừa, bị này bị nọ thì vào report cho mọi người biết với nhá nói luôn mình là mem nữ, chuyện là hôm nọ mình mua 1 voucher học make-up ở Make Up Bảo Liên số 106 Nơ Trang Long, Phường 14, quận Bình Thạnh. Thấy điều kiện sử dụng và giá cả khá hời nên mình cũng thích lắm, mình mua voucher ở đây nè sau đó mình gọi điện đăng kí chỗ học chung với 1 đứa bạn nữa. nhà mình cũng ở Bình Thạnh F12 gần đó luôn, tìm tới địa chỉ đó thì thấy là 1 cửa hàng bán túi xách và đồ Hello Kitty các loại - lúc nào cũng treo bảng giảm giá 50% túi xách các loại (vì đi ngang qua đó wai` nên bik). Chủ shop (chị Liên) còn nuôi 3 con mèo ú nu nữa! mình và đứa bạn đc dắt lên lầu có 1 phòng rất nhỏ hẹp vừa đủ bố trí 6 bàn trang điểm + ghế, ngoài ra ko có đồ gì khác. mình mang theo những loại mỹ phẩm mình đang sử dụng để chị Liên dạy thì buổi đầu chị Liên ra sức giới thiệu + tư vấn + đưa cho 2 đứa mình mỗi đứa 1 list các mỹ phẩm cần có để học có luôn giá tiền (list dài khoảng 3 trang A4), rồi vừa "tư vấn" vừa đánh dấu vào đó để chút nữa tổng kết lại. Các mỹ phẩm mình sẵn có thì chỉ nói là không phù hợp, là xấu (dù đa số toàn mỹ phẩm Revlon) và chọn cho mình mỹ phẩm trong list đó. xong kết quả là 2 đứa phải chi thêm 1tr6 mỗi đứa để sắm đầy đủ mỹ phẩm, chỉ còn thúc "em có bao nhiêu thì cọc trước cho chị, bữa sau đóng hết tiền rồi nhận đủ mỹ phẩm, hoặc mua trước những thứ cần dùng bữa nay" - lúc này mình mới vỡ lẽ là cái điều kiện deal là hoàn toàn láo toét, mà thật ra là "học viên được bán cho màu mắt...blabla..." mình quay wa bàn với nhỏ bạn là bữa nay về sớm mua đủ mỹ phẩm rồi bữa sau học cũng được thì bị chị Liên biết ý đồ và "dằn mặt" ngay 1 câu "mấy em mà mua mỹ phẩm ở ngoài đem tới là chị sẽ không dạy!" mình mới tự nhủ trong lòng "hên mà chưa sắm trước mỹ phẩm mới, chứ ko mua rồi đem tới bị chỉ bỏ hết bắt mua của chỉ thì tiếc tiền lắm!!!" Mình biết những loại deal dịch vụ giảm giá nhiều như vậy chắc chắn là ít nhiều người mua phải bỏ thêm tiền lúc sử dụng voucher (mua dụng cụ, mua kèm sản phẩm..bla bla..) tuy nhiên, đó phải là sự tự nguyện của người mua và người mua có quyền biết đúng và đủ thông tin về deal chứ ko phải deal 1 đằng làm 1 nẻo. deal là 1 dạng hợp đồng giữa người mua người bán, thông tin đưa ra phải chính xác và chân thật thì dịch vụ đó mới giữ đc uy tín và niềm tin của khách chứ! mình đã từng xem nhiều deal dạy make-up ở nơi khác, thấy ghi rõ là ở link này Hiện giờ Make Up Bảo Liên đang bán thêm 1 deal mới ở đây cũng "tạo cơ hội" cho mấy nàng học make up nà, mấy nàng nhớ xem xét trường hợp của mình mà quyết định nha. kết quả là sau bữa đầu về, mình không hề bước chân tới đó là nữa, và có ai hỏi về chất lượng dịch vụ ở đó mình sẽ nói tất cả sự thật! mọi người ai có kinh nghiệm thương tâm nào share cho mình với!
mấy cái deal này mình toàn mua là những thứ như: nón BH 100k có kiếng, chuột ko dây 100k, quạt mini usb 80k còn vé tour du lịch thì ko dám
Mấy cái này thì không những tẩy chay cái cty bán voucher đó mà tẩy chay luôn cái cửa hàng (hoặc cty) liên quan.
chả bao giờ mua voucher, chỉ mua deal sale off, nhận hàng tại VP của nó thôi, chắc cú, thấy k hảo thì xin kiếu, khỏi lấy :byebye:
Từng giao hàng cho deal ! Giá đã giảm mà nó còn lời từ 30~50% thì tự hỉu hen, như tụi hot deal mỗi ngày bán dc > 1500 sp là bt ( tính luôn hàng nội thành + ngoại thành nha )
mình mua deal ăn buffer hải sản,xem hình quán chụp thì đồ ăn nhiều và trông ngon mắt lắm, khi đến ăn thì ôi thôi đồ ăn đã ít mà toàn là đồ hư, sợ luôn
Có bữa vác xác tới nhà hàng thì nó phán cho một câu là Deal này nhà hàng không sử dụng nữa thế mới đau chứ.Bên nhà hàng đã thông báo cho bên Deal rồi mà nó vẫn cứ bán cho khách, rốt cục chịu khổ vẫn là mình
cách này hơi mắc công nhưng mà làm vậy thì chắc cú hơn, dù sao mua bán bình thường cũng là check hàng trước rồi mới trả tiền nhận hàng. Bọn bán deal này 90% là hàng TQ nên chơi rồi phải chịu thôi =.=