Tìm kiếm bài viết theo id

khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi béo phệ, 6/7/13.

ID Topic : 6800302
Ngày đăng:
6/7/13 lúc 20:31
  1. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    20/5/10
    Tuổi tham gia:
    15
    Bài viết:
    2,189
    gần đây mình có tâm trạng ko tốt, có chuyện buồn trong lòng ko sao nguôi được. nhiều lúc buồn, mình rủ bạn bè ăn uống, hát hò nhưng về nhà thì đâu lại vào đó. có khi buồn quá mình ngồi 1 mình, chẳng nói cũng chẳng làm gì, ko suy nghĩ được gì hết. khi buồn mọi người thường làm gì? để mình học hỏi hehe. bia rượu giải sầu thì mình uống đc nhưng mỗi lần uống xong là nhức đầu khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn

    có bài nhạc ai buồn nghe thử khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn - 1
    [video=youtube;n6hVYL3VFSo]http://www.youtube.com/watch?v=n6hVYL3VFSo[/video]
     
  2. kiss.you Thành Viên Cấp 4

    những lúc buồn thường thì ra bến bạch đằng ngó trời ngó đất
     
  3. KimJTL Thành Viên Bạch Kim

    coi Larva khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn tập này coi siêu hài khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn - 1
    [video=youtube;Bm_QY5EaaUk]http://www.youtube.com/watch?v=Bm_QY5EaaUk[/video]
     
  4. ThanTai1203 Thành Viên Cấp 3

    cau Khanh Hoi, cau Calmette, cau Ong Lanh thang tien
     
  5. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    buồn cởi truồng. Hết buồn
     
  6. viettip.com Banned

    Chạy xe ra đại lộ đong tây hóng gió.
    Kiếm ngã 4 nào đông đông vượt đèn đỏ 1 phát xong có cãm giác hết buồn, cái này thật đó khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn
     
  7. TOEIC BOOK STORE Thành Viên Cấp 3

    bác xúi dại con người ta quá henkhi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn - 1
     
  8. Quách Ăn May` Thành Viên Mới

    kiếm con chó có tên chiahuahua1989 đập nó 1 trận là hết bùn ^^ chúc bác vui
     
  9. .judycheung. Thành Viên Cấp 5

    Buồn thì ăn
    Ăn xong thì ngủ
    Ngủ dậy lại buồn
    khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn
     
  10. nhoc_excel Thành Viên Kim Cương

    Tui chỉ buồn khi không có tiền, và ngược lại.
     
  11. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    cafe bar. zô nhìn mấy em chân dài.....hét pùn
     
  12. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Nếu bạn có đạo thì nhiều lúc buồn có mấy chuyện kg nói đc hoặc kg biết nói cùng lại thì nghỉ bạn nên vào Dòng Chúa Cứu Thế ở Kì Đồng Q3 , quỳ trong nhà thờ đọc kinh cầu nguyện , hoặc ra tượng Mẹ Ma-Ri-A cầu nguyện cũng đc , bảo đảm khi bạn bước ra khỏi nhà thờ bạn sẽ nhẹ đi rất nhiều đó , mình đã làm nhiều lần và lần nào cũng thoải mái kg còn nặng lòng nữa , kg biết nói cùng ai hay vì chuyện gì đó quá buồn thì bạn hãy đến tâm sự vs Chúa , bảo đảm Chúa sẽ chỉ giúp bạn thoát khỏi bế tấc và đâu là đường mà bạn phải đi.
     
  13. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    những lúc buồn em thường hay hát....dù ko vơi được nỗi buồn là mấy, nhưng ít nhất tâm trí em lúc đó ko còn nghĩ tới mọi chuyện nữa, cái đầu trống rỗng và âm thanh phát ra từ 1 nơi xa xăm vọng lại ... bác nghe bái hát dưới sign em nà...
     
  14. Tự Lập Nghiệp Thành Viên Bạch Kim

    Em thường hay nghe nhạc buồn khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn
     
  15. poorguy1984 Thành Viên Cấp 4

    cứ bùn là em nại nàm thơ ^^

    Ngày và đêm

    Đêm và ngày mãi chẳng gặp nhau đâu
    Đừng tìm kiếm bóng đêm khi ánh dương còn ngự trị
    Bóng ngày tàn khi màn đêm buông huyền bí
    Vũ trụ xoay vần, ngày nối tiếp đêm...

    Khoảng cách nào giữa nỗi nhớ không tên
    Đêm đến rồi đi cho ngày buông lơi nỗi nhớ
    Thao thức năm canh, đêm chìm vào trăn trở
    Mong thời gian trôi vội để gặp ngày

    Bóng hoàng hôn trải thảm đỏ chân mây
    Đó cũng là nơi ngày và đêm gặp gỡ
    Hạnh phúc nào rung trong từng nhịp thở
    Xin cho thêm giây phút nữa ở bên nhau !

    Phút giao thoa rực rỡ những sắc màu
    Ngày phải tắt, nhường cho đêm tỏa sáng
    Màn đêm ơi, em thật là duyên dáng!
    Ngày phải đi rồi, hẹn dịp tái sinh ...

    Từng đàn chim dang rộng cánh yên bình
    Hối hả gọi nhau bay về nơi tổ ấm
    Mặt trời lặn, chìm vào trong sâu thẳm
    Phủ yên bình lên những cơn gió nhẹ mơn man

    Gặp nhau chi để cho nhau những ngỡ ngàng
    Đêm có biết ngày trôi qua trong đơn giá
    Giữa mênh mông những bến bờ xa lạ
    Khát khao đêm mang đến ước mơ xanh

    Ngày muốn cùng đêm sánh bước song hành
    Giữa trời đất bao la vẫy vùng đôi cánh nhỏ
    Nhưng làm sao cuộn tròn yêu thương đó ?
    Khi tự lâu rồi, ngày tắt, ánh đêm buông...

    Giáo đường xa rộn rã những hồi chuông
    Buông tay đêm, ngày hóa thành những cơn gió lạnh
    Để được bên đêm, dù chỉ là huyền ảnh
    Mộng mị vô thường, ve vuốt những khát khao

    Để sáng mai ánh dương ngự trên cao
    Ngày tái sinh, để gặp đêm như mong nhớ
    Vẹn nguyên linh hồn trong từng nhịp thở
    Vũ trụ xoay vần, ngày mãi nhớ bóng đêm...
     
  16. béo phệ Thành Viên Cấp 5

    chắc mình thử theo bro. mình có đạo nhưng lâu ngày ko bước chân vào nhà thờ, từ trước khi có nỗi buồn này. mong là vơi nhẹ được khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn
     
  17. Always Ready I CAN DO IT !

    Cầm chiếc Z1000 ra đại lộ Đông Tây kéo 150-180km/h
     
  18. funny Thành Viên Kim Cương

    Buồn hả - Nhậu hết buồn @ @
     
  19. soares Thành Viên Mới

    Hút thuốc làm dịu thần kinhkhi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn và thế là sau vài lần buồn em đã bị nghiện thuốc lá khi quá buồn, mọi người thường làm gì để hết buồn - 1
     
  20. vnaak Thành Viên Cấp 4

    -Đi tập thể dục(tập tạ, bơi, tennis, bóng rổ...)
    -Đi nhà sách(thích gì thì xem nấy, coi như đốt thời gian mà lại có thêm chút kiến thức)
    -Đi gặp tư vấn tâm lý(cái này giải quyết cái gốc của vấn đề)

    Chúc bạn sớm thoát nỗi buồn. thân
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 910 (Thành viên: 0, Khách: 901, Robots: 9)