Xin chào các bác, chúc các bác có một tuần mới may mắn, nhiều niềm vui nhé Vào vấn đề chính, mình mún hỏi vui là trong cuộc đời các bạn đã gặp phải chữ " trễ " ( trễ hẹn, trễ giờ làm ) này chưa và giá của các bạn phải trả là như thế nào, chúng ta cùng suy ngẫm lại quá khứ 1 chút để cố gắng hơn trong cuộc sống nhé ^^:beauty:
mình dc sinh ra trễ 10 năm nên các ý tưởng kinh doanh bị người khác đi trước cả :sure: thật là hối tiếc :sad:
trễ 5p thì 50k trễ 6p thì coi như toi 1 ngày công, ngày nào đi sớm nhất cũng chỉ đc 4p, mà đi trễ bị trừ lương thì thấy mệt mỏi làm việc k có tinh thần lại mất thêm tiền sản phẩm, thành thói quen rồi k biết làm sao để dậy sớm hơn :cry_002:
Em giao sách trễ bị khách bỏ lun không lấy nữa, còn nhìu nhìu tác hại của việc trễ lắm, hic hic nhưng biết sao được giờ.
Trễ khi quyết định học lại 1 ngành khác - lẽ ra ngay từ đầu ko hợp thì nên bỏ luôn, lại cố 4 năm học và 5 năm làm việc. Trễ khi quyết định dứt bỏ 1 mối quan hệ tệ ko còn gì để diễn tả - như 1 cái ung nhọt vậy! Hai cái trễ này đã nhấn chìm mình hoàn toàn.