Vừa mới xem xong bộ Film "Lữ Bố & Điêu Thuyền" chiếu trên Tivi tuần qua, xem thì cũng thấy tàm tạm...nhưng thấy quảng cáo quá lời..." Một Siêu Phẩm của Đạo Diễn Trần Khải Ca", mà xem xong chã thấy cái m gì là siêu phẩm cả ...Chỉ thấy hơi ca ngợi 'Đổng Trác" và "Lữ Bố" quá, xem Đổng Trác & Lữ Bố như "Siêu Anh Hùng"...mà theo mình đọc sử tè thì thấy 2 nhân vật này thuộc hạng "vũ dũng vô mưu" thôi chứ đâu thấy gì đâu...chưa kể Lữ Bố là thuộc loại người "Vô ơn số 1" nữa...hichic. Trong khi đó bộ Film này lại thiết kế nhân vật 3 Anh em 'Lưu - Quang - Trương" có vẽ 'Tưng Tưng", xàm xàm...đưa hình tượng 3 nhân vật này như những người "thiểu năng".. :still_dreaming:hichic ( Mặc dù nhân vật Lưu Bị trong sử tè mình cũng không thích lắm...). Mình chỉ thấy vậy thôi..các bạn nào đã xem qua Film này vừa chiếu trên tivi mời tiếp tục bình loạn... P/S : mình có nhận xét chổ nào không đúng, các bạn đừng chê nhe...udency: P/S : Đang ở Hoa Sơn..Luận Kiếm :confident:
Rõ ràng là TQ đang thay đổi quan điểm, các bộ phim làm lại gần đây không xem các nhân vật phản diện (Đổng Trác, Tào Tháo, Lữ Bố...) là "giặc" nữa mà xem gần như là những anh hùng. Trong bộ Tân Tam Quốc nhớ Tào Tháo có nói câu đại ý là: "Hán tặc thì sao, nếu đem lại cơm no áo ấm cho người dân thì vẫn được chứ sao". Ngụy biện và đổi trắng thay đen chỉ có là đệ nhất THAH. P/S: Đang ở Hoa quả Sơn :smile:
Mình thấy triết lý ở trên cũng đúng mà? Nếu kẻ làm vua mà bất tài và làm cho dân nghèo khổ thì không bằng một thằng giặc cướp nước nữa! Vui xíu: "Chạy xe ôm thì sao, nếu vẫn có thể nuôi dưỡng và cho con cái ăn học đàng hoàng thì vẫn ngẫng cao đầu chứ sao?".
có phải cái phim LB có đeo khoen mũi ko bác. DM nếu đúng là nó thì phim bựa vô đối. Phim vậy mà cũng làm đem đi chiếu. Đúng po tay =)) =)). Coi dc 1 chút coi no bựa cỡ nào. Chi dc coi khúc đấu võ đai gi đó, Lu Bố tự nhien lam pa cai hành động hoang dại, rồi cắn... Móa, phim nhảm nhí thịt chứ
phim mấy cái thằng china chế tùm lum, bữa nay chế kiểu này, ngày mai xào kiểu khác, có 1 bộ tam quốc, làm mỗi thằng hero xào tới lui hoài đủ món,coi mất thời gian
khi nào bọn TQ qua Việt Nam mướn Kim Tử Long và Bảo Quốc đóng vai Lữ Bố và Tổng Trác, còn Thúy Nga đóng vai Điêu Thuyền thì khi ấy mình mới coi!