Thấy ghê ghê copy về cho ai yếu tim tìm hiểu chung cho vui. WARNING: Ai thần kinh yếu thì alt+F4 ngay nhé Đây là thể loại CreepyPasta ai thích tìm hiểu lên gô gờ sợt nhé Đặc biệt là mấy clip bên dưới ai đủ sức khỏe vs bản lĩnh thì hẵng xem nhé. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tầng hầm của Tom hay Câu chuyện về đoạn phim bị thất lạc Tom và Jerry (Tom and Jerry Lost Cartoon) Bài viết sau đây được KI Simpson viết trong CP. Nó là câu chuyện chưa được kiểm chứng về một đoạn phim bị thất lạc của Tom & Jerry Chắc hẳn các bạn ở đây đã quá quen thuộc với seri hoạt hình Tom & Jerry rồi nhỉ. Một bộ phim gắn liền với tuổi thơ khi mà 2 nhân vật chính là mèo Tom và chuột Jerry đấu trí với nhau, vừa là kẻ thù mà cũng là những người bạn thân thiết. Thế các bạn có biết.. Một tập phim đặc biệt đã được làm ra.. Nhưng nó đã ko đc phát hành, và mãi mãi ko đc phát hành. Theo mình biết thì đó là tập phim thứ 13 của nhà làm phim người Tiệp Khắc - Gene Deitch. Nó đc làm ra rất nhanh, nhưng khi xem lại đoạn phim. Gene đã quyết định không bao giờ sản xuất nó nữa. Tên của tập phim đó là "Tom's Basement" (Tầng hầm của Tom). Nhìn chung thì mở đầu nó không có gì khác lạ, vẫn là hình ảnh chú mèo Tom đang nằm ngủ gần cửa tầng hầm. Và bị bà chủ đạp trúng đuôi. Bà ta nổi điên lên, bà cấm Tom không được bén mảng tới tầng hầm. Và đưa tay lên cổ. Ý bà là nếu Tom trái lời, đồng nghĩa với cái chết. Tom hoảng sợ và cuốn cuồn chạy qua một căn phòng khác, thở phù và lau mồ hôi trên trán. Và cũng như các tập phim khác, lúc này, trong một lỗ tường, chuột Jerrry đang nhìn ra và cười. Điều kỳ lạ bắt đầu. Thay vì nụ cười tinh nghịch như bình thường, Jerry nở một nụ cười ma quái, với đôi mắt trợn trừng hằn lên những tia máu, và cái miệng cười ngoắc đến mang tai. một sự gian ác ngút trời. Những phút tiếp theo, Jerry liên tục dụ dỗ Tom đến gần tầng hầm, và mỗi lần như vậy, Tom lại bị một trận đòn. sau vài ba lần, Tom lê lết trên sàn với khuôn mặt bầm tím, đầu tuôn đầy máu và một chân gãy lìa, máu me bê bết khắp nơi. Tom khiếp sợ. Nó bắt đầu van xin Jerry tha cho nó, Tom chắp tay vái và khóc lên rất thảm. Jerry chỉ cười. Nó đẩy tom về phía tầng hầm. Lần này bà chủ lại bắt đc, bà ta lấy ra một khẩu súng. Hiệu ứng âm thanh lúc này thật điên rồ. Tiếng hét của bà chủ, tiếng rên la của Tom và tiếng cười của Jerry làm người xem như muốn phát điên. Nhưng ngay lập tức, âm thanh lắng xuống, Jerry lại nở một nụ cười ma quái. Nó cầm con dao đâm vào chân bà chủ, và ném về phía Tom. Tom bắt lấy và đâm thêm một nhát vào người bà. Chúng thở hổn hển và rủ nhau đem xác bà chủ phi tang dưới tầng hầm. Xuống tới nơi. Một cảnh tượng có thể làm người xem đứng tim: xác chết vương vãi khắp nơi, máu me ngập ngụa và âm thanh thì chỉ còn là tiếng piano nện chói tai. Nhưng có vẻ Tom ko hề thắc mắc về cảnh tượng này. Sự điên rồ của tập phim chưa kết thúc ở đó. Chúng mở một buổi tiệc ăn mừng, và trong khi Tom đang ngấu nghiến cái đùi gà quay thì ánh mắc Jerry sáng lên. Nó lại cười. Và lần này nó đã giết Tom, với con dao ăn trên bàn và miệng thì lẩm bẩm: DON'T YOU BELIEVE IT! (Ngươi đừng vội cả tin như vậy). Nó lăn xác Tom từ trên bậc thang xuống tầng hầm. Cuối phim, Jerry trở lại với dáng vẻ hồn nhiên quen thuộc, nó loay hoay đóng một tấm bảng, trên đề "For Sale" (Bán nhà) và treo lên cửa. Nó vào trong và khi khép cửa lại, nó lại nở một nụ cười của quỷ. Nó đang chờ con mồi tiếp theo. Đoạn Phim Ma Quái của Disney Thoạt trông thì nó chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là 1 đoạn lặp đi lặp lại chiếu cảnh Mickey đi bộ qua 6 toà nhà trong tầm 2 phút trước khi mờ dần. Tuy nhiên, khác với những tập thường thấy, nhạc nền ở đây lại đậm chất kì quái. Thậm chí còn không thể được gọi là "âm nhạc"!! Chúng ta chỉ có thể nghe thấy tiếng nện phím đàn piano (tầm 1' rưỡi), sau đó toàn là tiếng xì xèo (như lúc TV mất tín hiệu). Đến Micky cũng bất bình thường. Chú không vui vẻ, không nhảy nhót, không mỉm cười mà chỉ bước đi, với đầu cúi gằm & vẻ mặt u buồn. Khi Leonard Maltin kiểm tra lại đoạn phim để cho vào bộ hoàn chỉnh, ông chỉ nghĩ nó đơn giản là bị lỗi & không thể sử dụng được. Dù vậy, ông vẫn muốn lưu lại 1 bản vì dù sao thì đó cũng là 1 sản phẩm của Walt's. Cuối cùng, lúc xem lại trên máy tính, ông nhận ra rằng... ĐOẠN PHIM ĐÃ KÉO DÀI THÊM 7'4s. Những điều tôi sắp kể dưới đây, đều được cung cấp từ chính người quen của ông Maltin; trợ lý riêng của 1 trong những nhân viên điều hành cấp cao của Disney: "Sau khi đoạn phim chuyển sang màu đen, nó cứ như thế mãi cho đến phút thứ 6 rồi quay lại cảnh Mickey đi bộ. Âm thanh lần này nghe khác hẳn. Thay vì tiếng piano, chỉ có tiếng thều thào. Không phải là tiếng nói, mà nghe như tiếng khóc gào vọng vang. Đến khi tiếng động không còn rõ ràng & ồn hơn, hình ảnh bắt đầu biến đổi. Vỉa hè bắt đầu đi theo hướng bất hợp lý so với cách Mickey bước đi. Gương mặt u buồn của Chuột thì chầm chậm nhếch mép cười. Phút thứ 7, tiếng thều thào chuyển thành tiếng thét nghe phát ớn, còn hình ảnh thì càng lúc càng nhoè. Thêm nữa, vào cái thời kì đen trắng lúc bấy giờ thì màu sắc trong phim cũng lạ. Mặt Mickey bắt đầu rời ra, mắt chảy dài xuống cằm trong khi miệng kéo lên sang bên trái gương mặt. Các toà nhà trôi nổi, vỉa hè thì vẫn vô lý & cong lệch. Ông Maltin rùng mình, rời khỏi phòng, yêu cầu 1 nhân viên xem nốt đoạn phim & ghi chép lại mọi thứ xảy ra cho đến phút cuối cùng & đặt lại đĩa vào kệ đằng sau ngay lập tức. Tiếng la hét kinh hoàng tiếp diễn cho tới khoảng sau phút thứ 8, khi đột ngột cắt mặt Mickey trong tiếng nhạc nền lạc nhịp. Bảo vệ - người trực hôm đó, kể rằng sau khi video kết thúc, anh nhân viên lập cập đi ra, mặt xanh xao. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại: "Cả đời chưa từng chịu đựng điều này" những 7 lần trước khi... giật súng của bảo vệ & tự bắn mình. Chi tiết duy nhất mà tôi được chính Leonard Maltin tiết lộ là về khung đoạn cuối cùng. Nó có 1 dòng chữ tiếng Nga: "Những con mắt Địa Ngục kéo khán giả vào trong". Theo tôi biết, chưa từng có ai khác xem đoạn băng. Tuy nhiên, cũng có hàng tá nhân viên cố gắng đột nhập xưởng vẽ & tung lên mạng; tất cả bọn họ đều mất việc ngay tức khắc (...)" Tuy hãng Disney đã có biện pháp ngăn chặn nhưng đoạn phim ma quái này vẫn bị lộ. Gõ "suicidemouse.avi" sẽ tìm dc nhiều thông tin về cái này. Xuất xứ gốc của video này là ở diễn đàn "4chan" năm 2009. Chính xác là ngày 25 tháng 11 năm 2009. Trích "The video was uploaded by YouTuber Nec1 on November 25th, 2009 and was accompanied by a lengthy description with a fabricated back-story.". Hình bên trên là các thông tin về số lượng từ khoá tìm trên Google, ta có thể thấy rõ là nó xuất hiện khoảng năm 2009. Một báo cáo của nó ở đây: http://knowyourmeme.com/memes/suicide-mouse Trên internet tồn tại 2 phiên bản của cái này: Phiên bản 1: [video=youtube;UvAWGJR0X0g]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=UvAWGJR0X0g[/video] Phiên bản 2: [video=youtube;mtmVD0EZbIA]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mtmVD0EZbIA[/video] ---------------------------------------------------------
Hội chứng Lavender Town Có một câu chuyện truyền tai nhau của những tay hardcore về bản ost ám ảnh của Lavender town. OST này thuộc về map Lavender town, một map nhỏ trong game Pokemon năm 1996. Thoạt đầu thì giai điệu nhạc không có gì lạ, những âm thanh lập lại quãng 2 phút phình thường. Tuy nhiên sau 3 tháng đầu phát hành, giới truyền thông ghi nhận những ca tự sát của những đứa bé từng chơi qua game này. thế là giới chính phủ Nhật Bản cũng như cộng đồng mạng tham gia tìm hiểu..... Phương thức tìm hiểu là dùng soft phân tích âm thanh của bản nhạc nền. chắc thím biết là âm thanh sẽ tạo ra những đoạn nhấp nhô chứ gì ( mình không rành nên không biết gọi thế nào ). nhưng soft này khác ở chỗ là nó sẽ chuyển âm thành những điểm ảnh. Và khi chạy dc 2 phút của bản nhạc nền, các điểm ảnh tự dưng tạo ra hình của những con pokemon Unown. Unown còn gọi là stick pokemon, chúng có thể ghép với nhau để tạo ra chữ cái hoăc câu . Họ cho chạy hết đoạn nhạc, thì các hình của con Unown tạo ra dòng chữ " LEAVE NOW "! .Điểm đáng nói là vào lúc đó thì Unown chưa xuất hiện, mà đến các phiên bản pokemon sau thì nhà phát hành mới đưa vào con này. Vậy tại sao chúng lại xuất hiện ? và họ tạo ra bản nhạc làm gì ? Trong phiên bản “Red” và “Green” của game Pokémon dành cho hệ máy Nintendo Gameboy, đã có một số tin đồn trên mạng internet về “Hội chứng Lavender”. Hiện tượng này được cho là xảy ra với những người chơi trong khu vực Lavender Town, một thị trấn nhỏ có những hiện tượng siêu nhiên bao gồm ma quỉ, Pokémon ma và một tòa tháp được thiết kế để chôn cất những Pokémon đã chết. Bản nhạc ở trong thị trấn này – đã được thay đổi nhanh chóng cho lần phát hành thứ 2 của game – chứa đựng những âm thanh có thể gây ảnh hưởng lên hệ thần kinh của người nghe. Những âm thanh đặc biệt này được gọi là “Lavender Town tone”. Đã có nhiều trường hợp gắn với “Lavender Town tone” xuất hiện trước mùa xuân năm 1996 ở Nhật Bản. Những ghi nhận sớm nhất mà được cho bị do ảnh hướng của “Lavender Town tone” đến từ một bản báo cáo nội bộ trong tháng 6 năm 1996 của công ty Game Freak, đã được tiết lộ bởi một nhân viên của chính công ty này – Satou Harue. Trong bản báo cáo là một danh sách tên tuổi, ngày tháng và các triệu chứng bệnh lí thu được từ những đứa trẻ từ 7 đến 12 tuổi, chúng đã gặp phải nhiều vấn đề sức khỏe như là hậu quả của chơi Pokémon phiên bản Red và Green… - 12/4/1996 – 11 tuổi – Đối tượng bị khó thở khi ngủ, đau nửa đầu nghiêm trọng, chảy dịch và ù tai. Tấn công 1 cảnh sát gần tòa nhà chính phủ và đã bị giết. - 23/5/1996 – 12 tuổi – Hoàn toàn bị kích động, mất ngủ, nghiện videogame, chảy máu mũi. Liên tiếp có những hành vi bạo lực đối với người khác và ngay cả chính bản than. - 27/4/1996 – 11 tuổi – Đau đầu và bị kích động. Tự cắt cơ thể và khắc 2 chữ hán tự có nghĩa là “Empire” ( Đế Quốc ) lên cổ tay, sau đó đã chết. - 4/3/1996 – 7 tuổi – Đau nửa đầu, cử động chậm chập, không phản ứng lại với môi trường. Dần dần bị điếc, sau đó mất tích. Xác được tìm thấy cạnh đường ngày 20/4/1996. Hàng trăm trẻ em Nhật Bản đã trở thành nạn nhân, rất nhiều trong số đó đã tự sát. Ta có thể thấy những âm thanh này dẫn tới rất nhiều vấn đề, bao gồm các triệu chứng của xuất huyết não và các hành vi bạo lực chống lại người khác. Bản danh sách cũng đề cập đến “Ghost Animation” xuất hiện trong suất tòa tháp. Đó là một hình ảnh tĩnh của một khuôn mặt đang gào thét, “Grim Reaper” ( Thần Chết ) và hình ảnh của những xác chết. Trong lần thu hồi phiên bản đầu tiên của game mà trong đó “Lavender Town tone” xuất hiện, có một điều không thể giải thích nổi trong mã lập trình gủa game, một con Pokémon không được đặt tên mà chỉ được xác định bởi một con số - 731. Pokémon này chỉ có thể tìm được ở 2 địa điểm. Điểm thứ nhất được miêu tả là ở Figure 1, Route 7, ngọn cỏ thứ 31, có 100% cơ hội để đấu với Pokémon 731. Không thể biết được rằng đây là lỗi của game hay là chủ ý của người lập trình. Cách khác để bắt gặp Pokémon này là sử dụng “Missingno Glitch” ( sự cố Missingno ). Sự cố này gắn với NPC Old Man – nhân vật hướng dẫn người chơi cách bắt Pokémon ở đầu game. Vì Old Man thế chỗ nhân vật người chơi trong bộ nhớ của game, tên của nhân vật sẽ được chuyển tới bộ nhớ dung để xác định Pokémon hoang dã nào sẽ được bắt gặp. Ở đảo Cinnabar, có một dải đất hẹp có thể bắt được Pokémon, nhưng không có Pokémon đặc biệt nào trên ở đó. Một Pokémon tương ứng với giá trị tên người chơi trong hệ hexa ( hệ đếm cơ số 16 ) sẽ xuất hiện. Nếu tên nhân vật người chơi là “gca” ( viết thường ) thì sẽ bắt gặp Pokémon 731. Con Pokémon này rất kì quái, một Pokémon ma cùng với những hình ảnh chạy liên tiếp. Có khoảng 20 khung hình trong biểu tượng của nó, một loạt các bức ảnh chất lượng thấp chạy liên tiếp nhau. Một số đã được xác định. Hình ảnh thứ 2 có vẻ như là một người đàn ông đứng cạnh một cái bàn, trên đó có là thứ gì đó rất khó có thể xác định – có vẻ như là một xác chết. Người đàn ông đặt tay lên vật thể này và có đeo một mặt nạ phẫu thuật trên mặt. Điều này củng cố giả thiết rằng thứ trong hình là một xác chết. Hình ảnh thứ 3 là một bức ảnh về một tòa nhà, sẽ được giải thích ở phần sau. Hình ảnh thứ 4 là một trong những hình ảnh kì lạ nhất, một bức hình là cờ của Đế Quốc Nhật với 2 chữ hán tự có nghĩa là “Emperor” ( Hoàng Đế ) ở dưới góc phải. Một số hình ảnh khác được xác định là đều có bác sĩ, xác chết và tòa nhà. Bản nhạc từ thị trấn Lavender được chạy trong suốt trận đấu với Pokémon 731, nhưng nhanh hơn gấp 3 lần. Nếu ai đó cố gắng để bắt Pokémon này, game sẽ bị treo. Sau khi khởi động lại, màn hình tiêu đề của game sẽ bị thay đổi, chỉ hiển thị hình ảnh tĩnh và nhạc nền sẽ bị tăng nhịp lên đến 10 lần. Mục đích tạo ra Pokémon này là gì ? Ý nghĩa của con số 731 ? Liệu âm thanh từ “Lavender Town tone” trong nhạc của game là có chủ ý ? Câu trả lời cần đến sự nhìn qua về một số nhân sự của Game Freak, công ty phát triển Pokémon cho Nintendo. Game Freak là một công ty phát triển game được thành lập năm 1989 bởi Satoshi Tajiri, người tạo ra loạt game Pokémon. Shin Nakamura, là chồng của Satou Harue và họ đã có với nhau một đứa con 6 tuổi – Ken Nakamura, là một nhà lập trình ở Game Freak. Harue, người đã tiết lộ danh sách những đứa trẻ bị ảnh hưởng bởi Lavender Tone, được đào tạo trong lĩnh vực âm nhạc, và là lãnh đạo nhóm thiết kế âm thanh của game. Để có được thêm thông tin cho vấn đề này, tôi đã tới Nhật Bản để gặp Harue, hiện đang sống trong một thị trấn nhỏ ở Toma, quận Kamikawa, Hokkaido. Thay vì trả lời những câu hỏi của tôi, cô ấy đã cho tôi mượn lại và đưa tôi những thông tin mà tôi mong muốn. Lí do mà cô ấy đã tiết lộ danh sách những đứa trẻ ra bên ngoài là do mặc cảm tội lỗi của bản thân mình. Nakamura đã yêu cầu cô sáng tác bản Lavender Town, và Harue đã đồng ý, sau đó Nakamura thêm vào những âm thanh lạ, nói rằng nó không có vấn đề gì cả và bản nhạc vẫn như cũ. Bởi vì những âm thanh này chỉ có thể nghe được bởi những ai dưới 12 tuổi, nên Harue đã tin Nakamura. Nửa đêm của ngày mà game được phát hành, Nakamura đã tự treo cổ trong rừng Aokigahara, để lại một lá thư cho Harue ở bên dưới. Con trai của họ - Ken – đã bị giết bởi một tai nạn trên con đường gần nhà họ trong trạng thái trần truồng, trên cơ thể có một vài vết rạch, sùi bọt mép ở miệng và chảy rất nhiều máu mũi do xuất huyết não. 2 chữ hán tự có nghĩa là “Hoàng Đế” được khắc lên ngực của cậu bé. Harue kể với tôi rằng, khí Ken đang ngủ, Nakamura đã đặt tai nghe lên đầu con trai và bật Lavender Tone, sau đó bỏ đi. Con trai của họ tỉnh dậy, do những ảnh hưởng của âm điệu đó nên đã khắc những chữ cái lên ngực với một con dao bếp, sau đó ra ngoài và ý định tấn công hành khách trên một chiếc xe đang đi gần đó. Do hoảng sợ nên những hành khách này đã mất tay lái và đâm vào cậu bé. Dù vậy câu chuyện không được cảnh sát tin, mặc cho một con dao bếp đẫm máu xuất hiện trong căn phòng của cậu bé. Harue đã đồng ý cho tôi tiết lộ một phần trong di thư của Nakamura: “Satou thân mến, ( … )… Đêm nay sẽ mở ra một kỉ nguyên mới cho Nhật Bản, một Đế Quốc mới mà anh góp sức tạo ra. Tuy nhiên anh lại không thể tiếp tục sống để được trông thấy những thành quả của mình trong vòng một vài tháng tới, hình ảnh từ những công trình của cha luôn ám ảnh anh… ( … )… Con trai thân yêu của chúng ta, Ken, sẽ là tử sĩ đầu tiên cho Đế Quốc, tiếp sau sẽ là rất nhiều những đứa trẻ khác vùng lên, đánh đổ xã hội nhục nhã và thối nát này. Phượng hoàng sẽ hồi sinh từ tro bụi, Đế Quốc Nhật Bản thứ 2… (…)” Đoạn thư này cho thấy mục đích rõ ràng của Nakamura là tạo ra “Đế Quốc Nhật Bản” thứ 2 bằng cách sử dụng những game Pokémon mới phát hành. Hắn ta hi vọng rằng Lavender Tone, thứ gây nên các hành vi bạo lực, sẽ biến tất cả những đứa trẻ chơi game thành chiến binh cho Đế Quốc. Nhưng điều gì giải thích cho những hình ảnh ở Ghost Animation, và công trình của cha hắn là gì ? Đơn vị 731 là một đơn vị bí mật trực thuộc quân đội Đế Quốc Nhật trong Thế Chiến thứ 2, được thành lập để nghiên cứu về vũ khí sinh hóa, đồng thời cũng thực hiện nhiều thí nghiệm trực tiếp trên cơ thể người, một đơn vị cực kì độc ác và đã gây ra nhiều tội ác chiến tranh. Gồm có một vài sư đoàn sau: - Sư đoàn 1: Nghiên cứu về bệnh dịch hạch, dịch tả, bệnh than, thương hàn và lao, sử dụng người sống làm vật thí nghiệm. Vì lí do này nên một nhà tù đã được xây dựng để giam giữ từ 300 đến 400 người. - Sư đoàn 2: Nghiên cứu về vũ khí sinh học, sản xuất các thiết bị có thể làm lây lan vi khuẩn và kí sinh trùng. - Sư đoàn 3: Tạo ra các điệp viên “sinh học”. Đóng ở Harbin. - Sư đoàn 4: Đào tạo các đặc vụ khác. - Sư đoàn 5: Đào tạo nhân sự. - Sư đoàn 6-8: Lo các vấn đề trang thiết bị, y tế và các đơn vị hành chính. Hoshu Nakamura – cha của Shin Nakamura – làm việc trong sư đoàn 4. Harue từng nói về ông ta rằng: “Ông ấy là một người rất bảo thủ, treo một lá cờ của Đế Quốc trên tường và tuân theo mọi tục lệ xưa cũ. Ông ta bị kẹt lại ở nửa đầu của thế kỉ”. Tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này, tôi tìm lại được một vài thông tin về Hoshu Nakamura trong sư đoàn 4. Ông ta giữ chức “Giám đốc bộ phận nghiên cứu âm thanh”. Từ đây ta có thể đoán được những thành quả công việc của ông ta, và Lavender Tone đã được tạo ra ở đây, giữa tiếng thét của những người bị phanh thây và khói từ những xác chết bị đốt cháy. Trở lại với hình số 2 và 3. Hình ảnh số 2 diễn tả một người đàn ông trong chiếc mặt nạ phẫu thuật, cạnh một xác chết. Có vẻ như nó được chụp lại bởi Nakamura. Hình ảnh số 3 giống như là một cánh cổng. Và số ảnh còn lại đều là về những nạn nhân của đơn vị 731 và các tòa nhà của đơn vị này. Ảnh hưởng của Lavender Tone có vẻ không lớn như Nakamura hi vọng. Không có một Đế Quốc Nhật Bản thứ hai nào cả, mà chỉ có vài trăm trẻ em Nhật chết trong điên loạn, chống lại chính phủ và tự sát. Điều này là do Harue và Game Freak đã nhanh chóng xóa bỏ âm thanh, những đoạn mã bí mật và hình ảnh mà Nakamura đã cài vào trò chơi. Nakamura cũng không thấy được rằng ảnh hưởng của âm thanh cũng rất nhỏ nếu người chơi không sử dụng tai nghe. Sự thu hồi lặng lẽ và nhanh chóng của Nintendo cũng là một nhân tố đáng kể để giảm tác hại của âm thanh này. Pokémon tiếp tục trở thành một sêri videogame nổi tiếng trên toàn thế giới. Đáng buồn là chính phủ, mặc dù được yêu cầu bởi Nintendo, đã không chấp nhận mối liên hệ giữa những đứa trẻ bị ảnh hưởng với trò chơi. Những thông tin mà Harue tiết lộ đã bị xóa đi khỏi tất cả các bản báo cáo, chỉ còn duy nhất một bản danh sách còn lại ở nhà của cô ấy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến cô Harue vì đã đồng ý với mọi yêu cầu của tôi, cung cấp gần như toàn bộ thông tin cần thiết cho bài viết này và một băng Pokémon phiên bản đầu tiên ( gần như là bản duy nhất còn lại ) dành cho mục đích nghiên cứu. Harue tiếp tục sống một mình ở Toma, Hokkaido cùng với 2 chú mèo, làm nhân viên của một cửa hàng tạp hóa. Cô ấy rời Game Freak một thời gian ngắn sau cái chết của chồng và đứa con. Cô ấy đã rất cố gắng để cảnh báo với mọi người nguyên nhân dẫn đến sự ra đi của con trai. Cô Harue đã qua đời ở Leukemia ngày 3/5/2001. Mong rằng cô sẽ an nghỉ bình yên. Đoạn video sau đây là bản beta của Lavender Town: [video=youtube;-sOadAaGiq4]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-sOadAaGiq4[/video] "Pokémon Shock" Hay "Chiến binh Máy tính Porigon" Ngày 16/12/1997 – Một tập phim của Pokémon, "Dennō Senshi Porigon", đã khiến 685 trẻ em Nhật Bản lên cơn động kinh khi công chiếu tại nước này. "Dennō Senshi Porigon" (tạm dịch: "Chiến binh Máy tính Porigon", hay "Chiến binh Điện tử Porigon") là tập phim thứ 38 trong mùa đầu tiên của loạt anime Pokémon. Tập phim chỉ được phát sóng một lần duy nhất tại Nhật Bản vào ngày 16 tháng 12, 1997. Trong tập này, Satoshi và bạn bè đi đến một Pokémon Center (Trung tâm Pokémon), ở đó có một thiết bị vận chuyển Poké Ball gặp sự cố. Để tìm ra nguyên nhân, họ phải đi vào bên trong cỗ máy. Điểm đáng chú ý của tập phim này là sử dụng những hiệu ứng hình ảnh khiến một lượng đáng kể người xem bị động kinh, sự cố này được giới truyền thông Nhật gọi là "Pokémon Shock". 685 người xem đã được đưa vào bệnh viện; trong đó có hai người phải tiếp tục nằm điều trị trong hai tuần. Vì sự cố này, tập phim đã không bao giờ được phát sóng lại trên khắp thế giới. Sau cú sốc, anime Pokémon bị gián đoạn khoảng bốn tháng, và nó xuất hiện trở lại trên kênh TV Tōkyō vào tháng 4, 1998. Kể từ đó, tập phim đã được nhại lại trong truyền thông đại chúng, bao gồm một vài tập trong The Simpsons và South Park. Đoạn phim đã bị xóa khỏi các phương tiện truyền thông. Video dưới đây được phép công bố cho thấy hiệu ứng ánh sáng đã gây tác hại lên hệ thần kinh của các đứa trẻ: [video=youtube;Y3bKOzjw9KE]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y3bKOzjw9KE[/video] --------------------------------------------------------------------------------------------------- Bonus thêm 1 số chuyện creepy pasta nổi tiếng (hoàn toàn có thật) Chuyện thứ 1:Jeff the Killer với câu slogan: go to sleep Nhân vật này thì mình 70% chắc là có thật. Vì cách nó lan truyền và hiệu ứng tác động lên tâm lý người xem khá giống với tấm hình " con chó cười " hay ngắn gọn là " smile. jpg " Cả hai đều là những tấm hình với trung tâm là nụ cười " ma quái ", gần như là không thuộc về thế giới này. Bạn thử nhìn lâu nụ cười quái đản của Jeff xem, có rợn người không ? Chuyện thứ 2:smile. jpg bức hình " Smile. jpg " thì mình không post hình vào trong topic này, mọi người thông cảm. Không phải là do mình không muốn, nhưng cái này một " Rule " ( dân dã VN mình là luật ngầm vậy ) trên các diễn đàn Reddit, /x/ của 4chan, Creepy pasta.....các nơi mà tấm ảnh đã đi qua nói chung từ năm 2007 tới nay - thời điểm mà tấm ảnh bắt đầu lan truyền rộng rãi trên Internet. Rule rất đơn giản: Đừng lưu trữ nó dưới mọi hình thức Bức hình này Google phát một là ra thôi, có thể có nhiều bản khác nhau nhưng gốc của nó là hình chụp con chó Husky....có nụ cười giống người và hàm răng vấy máu. Thông thường thì sẽ có hình con chó thôi, nhưng gốc của nó còn có 2 dấu vân tay dính máu ở phần dưới của tấm hình - dấu vân tay của bà chủ con chó...và dòng chữ " Smile ! God loves you ". " Hãy cười lên ! Chúa yêu thương chúng ta ". Ảnh hưởng của nó thì .... mình so sánh với bức hình " Cô gái giết người:ragemega: " ( bức hình huyền thoại có cô gái tóc dài màu nâu nhạt ), nhìn lâu gây cảm giác khó chịu và làm mất sự tập trung , nhận thức bên ngoài. Google chữ " Smile.jpg" nếu bạn quan tâm đến bức ảnh, nhưng xem lướt qua thôi rồi đóng lại , đi làm gì đó cho nó quên đi, đừng để hình ảnh con chó đó lưu lại trong đầu. Như bác nào hay nói ấy : Do it at your own risk Chuyện thứ 3:Đôi mắt trên youtube khoảng tháng 4 năm 2008 có clip mang tên Mereana Mordegard Glesgorv, dài 28s rất kỳ lạ. Có thể bạn sẽ không tìm thấy nó ngay lần search đầu tiên, nếu tìm ra thì chỉ là một clip ngắn có hình một người đàn ông đứng trước phông nền đỏ, nhìn chằm chằm rồi mờ dần ,trên môi nở một nụ cười mỉm... Tuy nhiên nó chỉ là một phần của một đoạn clip dc up lên sau đó gần 1 tháng Đoạn clip được cho là " phim gốc " đó dài 2 phút , và đã bị xóa ngày sau có báo cáo 153 người sau khi xem đoạn clip trên tự móc 1 mắt chính mình và gửi bưu điện đến văn phòng Youtube tại San Bruno , California. Một số khác thì tự sát theo nhiều cách khác nhau. Cơ quan điều tra không hiểu làm thế nào một người có thể gửi bưu điện con mắt của chính mình sau khi tự tay móc nó ra., và những dòng ký tự họ tự rạch trên trán mình thì đến nay cũng chưa giải mã được. Để dập tắt sự nghi ngờ, Youtube đã upload 20 giây đầu của đoạn clip, như cảnh báo mọi người không nên đi tìm bản gốc cũng như upload lại nó. Đoạn clip full cũng chỉ được xem qua bởi một nhân viên của Youtube, và nhân viên bắt đầu la hét cuồng loạn chỉ sau gần một phút xem. Người này ngay lập tức được tiêm thuốc an thần và không thể nhớ gì về nội dung đoạn clip sau khi tỉnh dậy. Tuy nhiên, theo lời những người đã xông vào phòng để giúp nhân viên trên, thì họ nói là nghe thấy âm thanh rít cao như tiếng máy khoan . Không ai trong số đó dám nhìn vào màn hình lúc ấy Người upload đoạn clip không bao giờ được tìm thấy, địa chỉ IP cũng không tồn tại. Nhưng xác định được danh tính người đàn ông trong clip. Ông ta tên Byron Cortez, sống tại U.S Virgin Island Một số nguồn nghi ngờ rằng clip đó chỉ là trò dàn dựng ( Internet hoax ), nhưng một số cho rằng nó có thật, và Youtube đã cố tình chỉnh sửa nửa sau của clip ( 1.02 - hết ) để che đậy nội dung thật. Ai đúng ai sai thì hiện nay vẫn chưa giải đáp được, nhưng sự thật là cái clip ấy vẫn đang trôi nổi ngoài kia, trên mạng Internet. Một số nguồn nghi ngờ rằng clip đó chỉ là trò dàn dựng ( Internet hoax ), nhưng một số cho rằng nó có thật, và Youtube đã cố tình chỉnh sửa nửa sau của clip ( 1.02 - hết ) để che đậy nội dung thật. Ai đúng ai sai thì hiện nay vẫn chưa giải đáp được, nhưng sự thật là cái clip ấy vẫn đang trôi nổi ngoài kia, trên mạng Internet. Link video: www.youtube.com/watch?v=Xf6Geh82vXg (khuyên cáo không nên xem) Chuyện thứ 4:the rake The Rake bắt nguồn từ một chuỗi những vụ tấn công con người liên quan đến một sinh vật ( theo các báo cáo thì có dạng người, trắng bệch, lưng gù, di chuyển trên tứ chi và cực kỳ linh hoạt ) . Các sự kiện diễn ra chủ yếu tại New York và Idaho, với sự chứng thực bởi các nhân chứng sau các lần chạm trán sinh vật này. Mỗi lần có phản ứng khác nhau : một số thì hoảng loạn, đến mức rối trí, không thoải mái nhưng một số lại miêu tả " hành vi tò mò, ham vui như trẻ con " Đến 2006, một tổ chức đứng ra tập hợp các tài liệu liên thế The Rake, trải dài từ thế kỷ 12 đến nay, trong đó xuất hiện các chi tiết đáng chú ý....Một số tài liệu nội dung như sau A journal entry ( dịch từ Tiếng Tây Ban Nha ) năm 1880 " Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất Tôi đã trải nghiệm nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất ....Giọng nói của nó (.....) A mariner's log ( năm 1691 ): " nó đến với tôi trong giấc ngủ. Nó lấy đi tất cả. Chúng ta phải lập tức quay về Anh Quốc và không nên trở lại đây nữa....theo yêu cầu của Rake. " và một số tư liệu khác. Tuy nhiên thì đã có một số nhà làm phim nghiệp dư đã thực hiện một phim tài liệu tìm hiểu sự thật The Rake. ( các bác có thể tìm trên You Tube ), bên cạnh đó thì The Rake cũng có một số lần xuất hiện trên Breaking News tại Mỹ : Humanoid creature, hay trên National Geographic hay show Lost Tapes trên Discovery Channel.......nói chung thì The Rake cũng thuộc dạng Urban Myth / Cryptic khá nổi tiếng, nhưng sự thật về nó thì......chờ có người chứng thực Chuyện thứ 5: Bài viết và video do nana825763 đưa lên CP năm 2008. Dưới đây là một câu truyện hư cấu được viết dựa trên lời đồn đại về user 666 trên youtube, đoạn video clip do nana825763 upload lên vào tháng 2 - 2008. Trong đoạn clip nana chỉ ra chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn search user 666 trên youtube và ấn refresh một vài lần. các ký tự bắt đầu đổi thành 666 và ddd, refresh thêm vài lần nữa youtube từ nền trắng bắt đầu đổi dần thành đỏ và thêm nhiều chi tiết ma quái hơn, cho đến khi một kết quả hiện ra, 666's Channel, trong đó có rất nhiều video đáng sợ. Còn sợ đến cỡ nào thì xem tận mắt nhé. Người ta cho là máy tính trong video clip này đã bị nhiễm một loại virus nào đó. Sau khi clip này dần dần trở nên phổ biến và nhiều lời đồn đại bắt đầu xuất hiện, nana lại hâm nóng dư luận bằng một video clip khác có tên "Another Youtube", rằng có một youtube khác giống như youtube riêng dành cho thế giới nào đó, đỏ đen bao phủ, các video thumbnail có hình ảnh rất đáng sợ. Một bản khác cũng được liên đới với tên "none" trong youtube. Các bản video này chỉ là bản copy lại, xuất hiện đầu năm 2012. Kể cả cái username "username:666" cũng ra đời muộn hơn rất nhiều so với username của nana. Điều đó chứng tỏ rằng, chẳng ai trong chúng ta có thể coi được video thật sự. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 26 - 2 - 2008, khi một tài khoản youtube đã đăng tải một đoạn video quay lại chính mình đang tìm cách đăng nhập vào kênh youtube 666. Chỉ trong thời gian ngắn, video này đã nhận được hàng trăm ngàn lượt xem. Nhưng nó đã ám ảnh nhiều người. Người ta nói rằng. Hàng ngàn người đã phát điên sau khi xem đoạn clip này. Họ có triệu chứng chung là hay hoảng sợ và lẩm bẩm: cô ta sắp đến rồi, satan sắp đến rồi.. Mình đã xem qua clip này. Quả thật đây là một clip gây cảm giác mạnh cho người xem. Nó thuật lại cảnh nhân vật chính đang đổi đuôi youtube.c om sang youtube.c om/666 (cách truy cập vào kênh cá nhân), youtube báo lỗi tài khoản trên đã bị khoá do vi phạm bản quyền.. Nhân vật trong clip vẫn kiên trì nhấn refresh. Sau 7 8 lần như vậy. phông nền youtube bổng trở nên khác lạ, bắt đầu từ những clip đăng tải. Nó bị báo lỗi và tên clip thì chỉ còn là những dãy số 6.. Sau vài cú nhấp tiếp theo. Phông nền từ màu trắng như bình thường bắt đầu chuyển sang màu đỏ loang lổ, như màu máu khô, và nhìn rất hại mắt.. và cứ sau mỗi cú nhấp, cái màu đỏ ấy đậm dần, và nhanh chóng lan khắp màn hình... Đến cú nhấp chuột thứ 24.. youtube báo bạn đã đăng nhập thành công, trên kênh 666 chỉ có 4 clip, với 1 clip lớn và 3 clip nhỏ khuất hơn. Thử nhấp trước vào 3 clip, thật kinh dị, những clip này như đang chiếu cảnh địa ngục, một không gian nhỏ hẹp ẩm ướt và đẫm máu, những hình thù ko rõ sinh vật gì di chuyển tuần tự và phát ra tiếng rú man rợ.. Mau chóng thoát khỏi 3 clip này, và quyết định xem clip lớn. Mọi thứ còn tệ hơn nữa, clip này quay một vật giống như cái cửa sổ kính, và đằng sau tấm kính ấy, một ai đó, ko.. ko thể gọi là con người đang cố gắng đập vỡ nó, tiếng gầm rú và la hét, tiếng đập tay vào kính trong ko gian đẫm máu làm cho bạn phát điên, nhưng đã quá trễ. Lúc này, cho dù bạn có tìm mọi cách để đóng clip đều ko đc, kể cả shutdow máy.. và mỗi lần cố gắng làm vậy, cái thứ đằng sau tấm kính kia lại càng giận giữ hơn.. Tiếng kêu thãm não.. Và cái kính nứt giần, nó vỡ sau 1 cú đập mạnh nữa. Và bàn tay đó như thò ra khỏi clip, bóp vỡ thanh boar và dường như đang muốn thoát ra khỏi màn hình.. Vì clip này rất nặng và dễ gây shock (sắc đỏ loang lổ xuyên suốt clip và âm thanh man rợ) nên lần này ko có link gì hết, anh em nào muốn coi và nhắm chịu nổi (rủ đông người lên, và coi vào ban ngày ấy) thì truy cập vào youtube, tìm clip tên user::666 của người đăng tên nana825760 sẽ thấy. "Tôi đã làm việc cho Youtube vào năm 2006. Là một nhân viên chăm chỉ, và tôi cũng thường xuyên đăng tải video. Có điều tôi không biết là một số mod của Youtube khóa một tài khoản. Tôi hỏi họ tại sao lại khóa nhưng họ không muốn cho tôi biết. Tôi thắc mắc vì sao tôi ko được phép xem trang đó hơn là nội dung của nó. Nhưng chỉ một lát sau, một trong số những moderator đó chuyền cho tôi một tờ giấy viết tay. Viết một đường dẫn trên đó. Anh ta yêu cầu tôi đừng hổi thêm bất cứ điều gì về tài khoản đó một lần nào nữa. Đường dẫn đó là một tài khoản trên youtube, 'www.youtube.com/666'. Tôi trở về nhà sau giờ làm và truy cập vào đường dẫn đó trên máy tính cá nhân. Tài khoản đã bị tạm khóa nên ko có gì đáng lo cả. Nhưng, khi tôi refesh trang một vài lần, có gì đó khác lạ xảy ra. Tất cả các từ khóa video chuyển thành ký tự "X 666" và toàn bộ chữ trên màn hình đổi thành '666.' Ban đầu tôi nghĩ có ai đó đã hack máy của mình, nhưng rất nhanh tôi bỏ qua ý nghĩ đó và tiếp tục refresh trang vài lần. Rất nhanh sau đó, một cửa sổ hiện ra. Đó là channel của 666. Tôi xem qua một vài video của user này, tất cả đều rất điên khùng. Một video chiếu cảnh 4 đứa bé đang tự vặn đầu của chúng. Một video khác thì có những hình ảnh méo mó. Tôi quyết định dừng ở đây và đi qua kênh khác, nhưng một cửa sổ trống hiện ra. tôi click vào button trống rỗng và nó dẫn tôi đến một video khác của 666. Video này chiếu cảnh một phụ nữ đang chìm trong một bể bơi đầy máu và những cảnh đáng ghê tởm bắt đầu xảy ra. Với ý nghĩ những điều này thật gớm ghiếc tôi quyết định tạm dừng video. Nó không cho tôi dừng, không có bất kỳ phản ứng nào khi tôi bấm tạm dừng. Tôi lại cố tắt cửa sổ trình duyệt, lại một lần nữa ko có phản ứng, tôi thử mọi cách, chuyển sang video khác nhưng mọi thứ đều không hoạt động. Tôi nghĩ không có cách nào để thoát khỏi video này nhưng lại bất chợt nghĩ tới... 'Nút shutdown, đúng rồi !' Tôi quyết định bấm nút shutdown máy tính và virus sẽ không có cách gì hoạt động nữa, nhưng mà nút bấm cũng không hoạt động. Tôi biết máy tính đã bị hack. Tất cả mọi hy vọng biến mất. Tôi không thể thoát khỏi trình duyệt, và video cứ tiếp tục chạy. Và không có gì có thể dừng tôi lại được. Người phụ nữ trong video bắt đầu liếc sang tôi, nhìn tôi với âm thanh và nhịp trống hỗn loạn của nhạc nền. Một lúc sau, cánh tay người phụ nữ thò ra khỏi video, và giết chết tôi." Dưới đây là Video Clip về Username:666 [video=youtube;7iFXyLah2oQ]http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7iFXyLah2oQ[/video]
chuyện giờ mới biết . qua youtube thử ngay cái username 666 mới được nếu thật thì mình rút dây điện vậy :snicker::snicker::snicker:
cái này là creepypasta dạng như nhưng thư kinh dị ma quái trong cuộc sống. khuyên các bác đọc mấy cái creepypasta này ít ít thôi, ko tốt đâu. p/S: cái đoạn tom & jerry chủ thớt nói hoàn toàn ko có thật nhé. mình đã được xác nhận rồi
Mấy cái này ruồi !! Hồi lúc internet mới về xóm tụi bạn rủ luyện thần kinh toàn vô tíalia (clip) với trường tồn (hình)
khuyên các bạn nữ không nên coi 2 cái clip này nhé.Rất ảnh hưởng đến thần kinh. (đừng phóng to đầy màn hình khi xem(full screen)) -> CLIP này tạo hiệu ứng âm nhạc,màu sắc,hình ảnh tác động đến não bộ.Cộng thêm việc chủ topic khủng bố tinh thần bằng bài giới thiệu nên ai yếu tim,tinh thần yếu đừng xem. Nói chung, dùng 2 clip này trong quân sự để tra tấn hay tạo ra những thằng biến thái thì rất tuyệt. Clip 2 : user666 , hình như thằng này nó hack được lỗi trình duyệt IE , theo video thì đang xài IE cổ lổ sỉ 1 LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH VỚI CÁC BẠN LẦN NỮA : TUYỆT ĐỐI KHÔNG XEM 2 CLIP NÀY , NÊN VÀO TRANG NÀO CÓ PHIM XXX COI HAY HƠN, VỪA THOẢI MÁI BỘ NÃO,VỪA ĐÃ CON MẮT