Tìm kiếm bài viết theo id

Bàn luận về giường trị bách bệnh...........

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi hieupham747, 10/7/13.

ID Topic : 6807167
Ngày đăng:
10/7/13 lúc 01:09
  1. hieupham747 Thành Viên Cấp 5

    Tham gia ngày:
    21/3/13
    Tuổi tham gia:
    12
    Bài viết:
    2,016
    Mình có con người yêu cũng phải gọi là đầu đất..hết dính vào Amway lại chui đầu vô làm nhân viên chăm sóc trong công ty bán giường và đá chữa bách bệnh Happy...gì đó nằm bên quận 10 ( mới nghe nó vô đã ứa máu rồi ) nhưng thôi cứ để tiếp xem sao ( chẳng qua cũng chỉ làm nhân viên chăm sóc )...được một thời gian tưởng yên bình ai ngờ bắt đầu nó bị tiêm nhiễm các bác ạ , cứ ghé qua chở đi hóng gió là bắt đầu nghe nó hóng hớt về chiếc giường và những viên đá thần kì ( mẹ kiếp, ai thèm quan tâm ) , ban đầu cũng nghe cho xong chuyện nhưng mà lần nào cũng chỉ loanh quanh mấy câu chuyện hết bà này hết bệnh rồi bà kia ( từ đau xương thấp khớp cho đến tiểu đường, thậm chí cả ung thư.....và gọi là trị bách bệnh ) em cũng vài lần điên tiết chửi cho ( tính em không thích nói nhiều ) nhưng nói chung thì tình trạng đó vẫn diễn ra thường xuyên ( hóng hớt và bị chửi )...em cũng khuyên nó mấy lần rồi , cái gì cũng suy nghĩ cho kĩ rồi hãy tin theo đừng có mà sùng bái một cách ngu ngơ như zậy , nó kêu em có người hết bệnh nên cty mới làm ăn được chứ, nghe nói một cái giường cũng tầm 50 - 60 chai còn bịch bột đá tí xíu chắc cũng vài trăm ( mẹ, cái giường chưa thấy chứ bột thì thấy rồi tại con ghệ nó hay mang mấy bịch bột to đổ hết còn dư chút bám trên lớp giấy nó lấy về cạo với ngâm cho ra , có cái đệch gì đâu , thấy y chang xi măng ) mình nghe giá thì nghĩ thôi rồi con này chắc vào cty chuyên lừa đảo rồi , em càng nói lý với nó thì nó càng cãi lại tính cho nó bạt tai mà thôi ( con này tuy nhát nhưng được cái liều mạng, có bữa cãi nhau em nhảy xuống đi bộ cho nó đi 1 mình, đang ten ten đi thì nghe cái rầm....hic..nó lái xe lụi thẳng vào em luôn các bác ạ...thế là bò lăn bò càng bong gân mấy tháng......:snicker: nên thôi nghĩ lại đánh nó thì hậu hoạ khôn lường Bàn luận về giường trị bách bệnh...........).Đỉnh điểm là khi nó về nhà nói ba mẹ nó mua cái giường đó về nhà nằm rồi còn qua bà dì nó kêu mua nữa , mẹ hay dì nó nói lý với nó thì nó cãi lại đến nỗi mẹ nó than với em là con tìm cách gì để kéo nó ra giùm công ty này Bàn luận về giường trị bách bệnh........... - 1 , nó nói gia đình nó không hiểu biết ( vãi ....con mất dạy ) thế là em lại tiếp tuc thuyết phục nó dù không muốn .... em đưa ra lý do cho nó hiểu rằng :
    Em : Không có thứ gì là trị bách bệnh được
    Nó : Thế sao có nhiều người hết bệnh rồi họ lên cám ơn rầm rộ trước đám đông ( hic ,bệnh nhân toàn người già thôi , lẻ tẻ vài người trẻ )
    Em : Thế chị biết Thật giả khó lường không ( mẹ nó, dính vào đa cấp 1 lần rồi ????????? tỡn :beat_shotBàn luận về giường trị bách bệnh........... - 2
    Nó : Cty này từ bên Hàn Quốc mà ( cái què gì cũng hàn xẻng ) , chữa bệnh bên đó nổi tiếng lắm, a không biết sao ?
    Em : DM, nó nổi tiếng sao nó ????????? giới thiệu ra Mỹ, Pháp,Anh đi mà nó đưa qua giới thiệu tại Việt Nam , nó mà chữa bách bệnh thì ????????? có khả năng tới tay dân mình dùng.( điên tiết Bàn luận về giường trị bách bệnh........... - 3)
    Em tiếp tục : Chị bị nó tiêm nhiễm vào đầu rồi , tui thấy chị là đứa ????????? có óc , ????????? biết suy nghĩ khi nhận xét một vấn đề , tui đồng ý là nó trị bệnh nhưng là chỉ chữa một số bệnh như đau lưng thấp khớp......( mẹ kiếp trước nó cứ kể ông kia bị tiểu đường nằm vài tháng hết luôn , nó kêu giường này đào thải ra hết đường trong máu , lại có dịp nó chỉ thằng em nó muốn không mập thì đừng uống nước đá và đi nằm máy vì uống nước đá nó làm tụ mỡ :beat_shot:.(dm chã biết thằng ngu nào chỉ ) chỉ đi nằm máy thì hơi nóng làm tan mỡ mới ốm được ) chứ không chữa được bách bệnh , một phần nữa nó cũng như đa cấp đánh vào niềm tin rằng nằm máy sẽ khỏi bệnh ,những người nằm trong đấy là hầu hết người già mà người già thì nhiều bệnh khi họ nằm họ cảm thấy sảng khoái bớt đau nhức,thấp khớp điều đó giúp họ củng cố niềm tin là sẽ hết những bệnh nan y điều đó thôi thúc họ tới nằm máy và mua máy nhưng như zậy chẳng có gì là lừa đảo mà cái chính là ở giá bán cắt cổ và cam đoan chữa bách bệnh( nói thiệt mấy bác chứ con bồ em sau này nghĩ làm nó phát hiện ra mấy viên đá nó bán 5 hay 6 trăm ngàn thì chỉ có vài chục ( dưới 40 hay sao đó em không nhớ rõ vì nó bảo cũng từng xem trộm bảng báo giá của sếp nó rồi vì thê nó suy nghĩ lại lời em nên nghĩ làm luôn ) các bác thử nghĩ xem một chiếc ghế gắn đá mà 5 6 chục chai thì coi nó đôn giá lên gấp bao nhiêu mà lợi ích bách bệnh nó mang lại chỉ là sự hoang tưởng.
    Thật ra em thấy sao em nhận xét zậy nên chẳng sợ ăn gạch đá làm chi, chỉ mong mấy bác hiểu thêm và suy nghĩ cho kĩ khi nằm máy này thôi,trên mạng cũng có vài bài nói về sự không có thật về công dụng trị bách bệnh,search xem đi nha rồi anh em mình bàn luận.
     
  2. dragonface Audio Moderator

    Cái này cũng khó nói lắm, mình có mua về 1 cái, bệnh thì mình không có nhưng mà nằm thực sự thấy khỏe lên rất nhiều, hôm nào không nằm thì lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, hình như nó có chức năng làm thông các huyệt đạo nên thấy khỏe hơn.
     
  3. MoZart Thành Viên Cấp 6

    =))

    mình xin phép cười vào mặt gấu thớt 1 cái
     
  4. quanghieu999 Thành Viên Cấp 3

    Ghệ Bác Ngu Vãi Lồn ! Trên Đời Mà Có Thứ Đó . Mấy Bác Sỹ Đói Hết Sao .
     
  5. caothang2004 Thành Viên Vàng


    Mua rồi , nói ko khỏe người ta cười vào mặt mình sao Bàn luận về giường trị bách bệnh...........

    E nói thật là éo có cái giường nào như vậy , nếu có sao hồi đó mấy thằng vua chúa , tổng thống , quần què gì nó ko nằm ??? Nhảm vãi lờ , e mà có gấu vậy phang cho mấy cái rồi bấm nút luôn , có đám bạn quen dính vào amway , oriflame rồi nên e biết cảm giác ntn . lúc nó nc chỉ muốn đá vào mặt nó Bàn luận về giường trị bách bệnh........... - 1
     
  6. dragonface Audio Moderator

    hehe, nếu không khỏe thì em giấu nhẹm luôn chứ nói chi, chữa bách bệnh thì không dám nói, chứ khỏe lên thì em thấy rõ ràng.
     
  7. quayhaku? Thành Viên Cấp 2


    Nói chuyện thẳng như "cái cẳng".Bàn luận về giường trị bách bệnh........... - 2
     
  8. hai_an_91 Thành Viên Cấp 4

    nhớ hồi kỳ cũng trong box chuyện trò này có 1 bác cắn răng mua cho ba mẹ nằm cái giường đa năng này lên tâm sự, vì ông bà bị tụi trong cty hàn xẻng nó gieo rắc vào đầu những điều kỳ diệu và cuối cùng mua cái máy về xài vài bữa cũng bỏ không luôn
     
  9. soares Thành Viên Mới

    Vãi cả bạn gái Bàn luận về giường trị bách bệnh...........h: em thích nhất là cái đoạn nó tông xe vào bác đấy ạ :surrender::surrender::surrender::surrender:
     
  10. ndbinh Thành Viên Bạch Kim

    moi nam co cam giac thu thai nhu khoe ra nen thay hieu qua,nhung ko nam vai ngay thi cung met moi lai ah,chi don gian nhu cai ghe mat xa thoi,khong co tri benh gi het ah
     
  11. anonymous1431 Thành Viên Cấp 6

    sao nó ko chạy vòng ra trước rồi tông thẳng vào giữa 2 chân bác nhỉ????? Bàn luận về giường trị bách bệnh...........
     
  12. hieupham747 Thành Viên Cấp 5

    No cung phai suy nghi cho thang con no sau nay chu bac Bàn luận về giường trị bách bệnh........... - 1
     
  13. pdhoangminh86 Thành Viên Cấp 2

    Tại sao mấy loại hình này lại nở rộ ở VN nói riêng và các nước đang phát triển nói chung? Chứng tỏ trình độ dân trí của VN còn thấp lắm, cũng có thể do người VN đa số cả tin hoặc ngoan cố đến mù quáng. Nhớ 8 năm trước mình ở bên Quảng Châu và Phúc Kiến, dân tình bên đó cũng xôn xao vụ AMWAY, vòng tay trị bách bệnh, giường trị bệnh, thực phẩm dinh dưỡng này nọ....với giá trên trời. Giờ qua đó chả thấy bóng dáng AMWAY đâu cả, bọn ấy chắc bò sang VN cả rồi; cũng có thể do dân bên đó học khôn ra được nhìu. Bàn luận về giường trị bách bệnh...........
     

Tình hình diễn đàn

  1. Laptop Mỹ Tho Gía Rẻ,
  2. lienbadinh,
  3. thanhhai181222,
  4. thanhhai1812,
  5. phuonghoa97gn
Tổng: 912 (Thành viên: 8, Khách: 891, Robots: 13)