Trời ơi ức chế lắm các bạn, tối nay khuyến mãi mobi ngày cuối, vì trời tối không thấy cửa tiệm nào nữa, lật đật tạt ngang xe bán thuốc lá mua thẻ cào, con quỷ cái bán 2 thẻ giá 50 và 100, về nt hoài cũng ko hợp lệ, mã thẻ đã sử dụng rồi. Tức tốc chạy ra thì con quỷ dọn mất tiêu, hỏi ông xe ôm gần đó thì được cho số đt của nó : 0121 7447 007 tên Hiền Tui về gọi vô nói thì nó nói sao ko nạp được, nt mã thẻ qua coi, tui nt qua thì nó nói như vầy: " chắc cô lo sợ bị mất tiền nên bấm lộn chứ gì, sao có thể lộn 2 số được ta, kỳ ha, tui mới nạp được cả hai số vào máy mobi đây này, giờ mới là không nạp được nữa, lần sau mở mắt nhìn cho kĩ đi nha". :canny: Trời ơi tui gọi điện định chửi thì bấm nghe rồi để đó không ah`. Nt hỏi nó rồi giờ tính sao thì nó rất chịu khó trả lời lại là ai biết, giờ khuya rồi, đừng nói nữa. Mất dạy quá trời quá đất, ai rảnh nhá máy hoặc nt chửi phụ tui coi 0121 7447 007 tiền mất mà còn oan ức nữa. Không ở cùng gia đình nên bị ăn hiếp ko dám kêu ai. Hix.
verbal from one-way, can't do anything because illegal policy...topic close and banned host's IP 4ver
đừng vội vàng như vậy. Bạn chưa gặp nhưng mình gặp trường hợp này rồi.Mình gặp cái thẻ cào 100K Mình mua ở 1 tiệm tạp hóa lớn bên BÀU CÁT,chạy ra quán ngồi cào,vì sợ ngồi trên xe cào , giang hồ qua giật đt Nhập hoài không được vì nó báo lỗi,mã số thẻ cào đã được nạp.Gọi đt hỏi nv tổng đài mobifone thì bên đó nói đọc dãy số, sau đó nv trả lời chính xác ngày giờ đã nạp của thẻ cào này ( đã nạp trước đó 3 ngày ). Chạy qua bên tiệm tạp hóa nói như vậy thì bên đó nói : cái này bên đó không biết nữa,kêu mình lên bên mobifone đổi.Về nhà giặt đồ hư luôn cái thẻ cào nên bỏ luôn. ĐÓ LÀ TRƯỜNG HỢP MÌNH GẶP LẦN ĐẦU TIÊN BÊN MOBIFONE.Mình thắc mắc không biết đó là thẻ cào giả ( do tụi lường gạt,giả làm sale mobifone bán) hay là mobifone có lỗi trong quá trình làm thẻ nữa.
Cái trường hợp này là thẻ giả nhé h họ làm rất tinh vi kiếm thẻ cũ và phủ lớp trán bạc lên là như thẻ mới ?? Tốt nhất là các bạn mua thẻ và nạp ngay tại đó để đối chứng.
Mình mỗi lần nạp tiền, muốn nạp mệnh giá nhiêu thì đưa điện thoại cho nó nạp xong trả tiền cho khỏe! Còn khuya quá không mua được thì nhờ bạn bè nào gần chỗ bán mua giùm!
thoi dung buon nua coi nhu 1 bai hoc kn,con neu nhu muon spam tn thi co phan mem spam tin nhan do ban cu 3giay la 1 tin mua cai sim rac nua spam no banh may luon!hihi,,,
có lừa đảo hay thẻ giả gì đâu trước có tình trạng khách hàng mua thẻ cào lỡ tay cào mạnh bay 2,3 số nên gọi lên tổng đài. tổng đài bảo đọc seri thẻ cào (là cái số in trên thẻ, ko phải số dưới lớp tráng bạc.) rồi tổng đài đọc cho mã số thẻ rách là nạp dc. mấy thằng bạn trên tinhte gặp trường hợp này quài lúc đó suy nghĩ thấy mobifone ngu quá. nhỡ thằng nào hay tụi bán thẻ chỉ cần nhớ số seri thẻ cào, ko cần mua. rồi gọi lên tổng đài đọc số seri thì dc mã số miễn phí jờ thì mobifone ko cho làm vậy nữa còn vụ nó dẹp hàng đi về thì vì khuya nó dẹp hàng về thôi, ngày mai nó lại ra bán tiếp
Mobi sao ko biết chứ viettel thì phải mang thẻ cào bị lỗi (mất/mờ mã số) ra đại lý để NV check xem mã thẻ đó đã được nạp chưa? Nếu chưa dc nạp thì NV sẽ đổi cho mình thẻ mới + 1 tờ biên bản đổi thẻ cào, còn nếu đã nạp rồi thì bó tay. Có khi nào tụi nó phủ 1 lớp tráng bạc giả lên thẻ cào đã nạp hok ta? vì lớp tráng bạc + các dòng chữ mobifone/viettel gì gì đó nhìn cũng đơn giản lắm.
Mình đã nói như trên rồi. bạn nói người ta lừa đảo nhưng bạn có bằng chứng đâu ? Cái bằng chứng rõ nhất là thẻ cào chưa bị cào lớp phủ bạc.
thật nực cười, chính con quỷ lừa gạt còn trả lời đểu là ráng chịu đi, giống như thừa nhận rồi, mong bữa nào bạn bị 1 lần như thế thì sẽ hiểu được chứng cứ ko còn quan trọng đối với những trường hợp như vậy.