- Ngũ nhãn, lục thông => là có thật ( chính hay tà đều có thể có khả năng này) - Đạo phật ko phải là 1 tôn giáo mê tín ( khoa học chứng mình bằng thực tiễn, đạo phật tu đến đâu sẽ tự bản thân nhìn thấy và tự chứng minh. không cần nói ra) - không thể lấy cái hữu hạn mà giải thích cái vô hạn( sự hiểu biết của con người chỉ là hữu hạn) - Nhân- quả , luân hồi là có thật. nhưng con người cố tình che nó đi và phủ nhận để làm điều bất thiện mà ko chùn tay, với sn đơn giản là chết là hết nên sống sướng là dc. Sự quả báo thường chậm nên ko nhận ra, muốn quả báo đến nhanh và trả giá nhanh cho hết nghiệp thì dễ lắm. thành tâm 1 ngày niệm 5 lần chú đại bi, sau 1 tuần cảm nhận điều hay hay liền( tự mình thấy thì mới tin nhé). 1 time sau là thấy quả báo những gì mình làm đến liền ah. nếu ko sau này quả báo sẽ đến với ng thân và còn nặng hơn. - Xung quang còn nhiều điểu để nói, nhưng nói trên đây ae 5giay ném đá vù vù cho xem. nên chủ top nên lấy lại cân bằng, phân biệt đúng sai và tránh đi vào lung lạc của ng đó nhé. vì như đã nói, ngũ nhãn và lục thông ng tâm thuật bất chính cũng có nhé. Không duyên ko phận đừng cưỡng cầu.
Khó hiểu quá. Tình yêu chẳng bao giờ vĩnh cửu cả. Dù 1 đời hờ hững, Không bằng 1 phút hạnh phúc thật sự. Tùy bạn nhé
làm sao biết trước vợ mình là aj và tương lại nửa làm sao koi dc cái đó zậy bạn biết chỉ mình với nha
đi thầy coi ak, thầy giỏi mới thấy được, gặp thầy dỏm thì bị lừa tiền. mà tốt nhất bạn đừng cố tìm hiểu, biết nhiều quá chỉ thêm đau buồn thôi .... mình được cái là hay khuyên người khác điều nên làm, còn mình tuy biết là nên làm nhưng mình không bao giờ làm theo
nếu mình và người đó cùng giới thì có lẽ mình đã chẳng có cảm xúc với người đó và bây giờ mình cũng ko buồn đau gì.... người đó nói đúng, thân xác này chỉ là huyễn hoá, cái gọi là tình yêu nó ko có thật đâu, chỉ là nợ và trả nợ thôi
Thường thì người nhà Phật thấy nhưng không nói ! Sao người đó lại nói ra như thế với chủ Topic nhỉ ? Vậy là vô tình hay cố tình hại chủ Topic rồi còn gì đó cũng là lý do vì sao người nhà Phật biết thường không nói ... Còn trả lời câu hỏi của chủ Topic biết là chồng / vợ từ kiếp trước mà thấy hợp nhau thương nhau thì mình vẫn tán rồi lấy bình thường còn người ta vì lý do gì mà ko lấy đc mình thì thôi đơn giản quá mà
không phải là tất cả, có những điều có thể được phép nói ra, người đó cho mình biết vì mong muốn mình nhanh chóng nguôi ngoai, muốn lời thề ác độc của mình ở những kiếp trước được hoá giải, nhưng.... với những lời người đó từng dành cho mình, những gì người đó đã hy sinh vì mình, những đau đớn nội tâm mà mình đã gây ra cho người đó bởi cái tính vô tâm của mình.... mình vẫn đau lắm, đó là người duy nhất thật lòng yêu mình....