http://www.5giay.vn/iphone/6814204-ban-iphone-3gs-gia-2-trieu-hang-hiem-co.html cha này buôn bán rất bực mình, chạy tới nhà test máy xong xuôi rồi đổi ý không bán nữa vì ông cậu nào đó đòi mua ( sau khi đã thỏa thuận xong chỉ chờ lấy sim ra ), làm mất thời gian và tiền bạc của anh em,mod xử lý dùm!!
Thôi vậy, chỉ muốn mấy cha này đừng có tưởng ai cũng rảnh như mấy chả chạy dòng dòng tốn time, tốn xăng, tốn điện thoại, tốn sức chỉ được bực bội. Không muốn bán thì đừng đăng, đừng kiu người ta qua lấy.
dúng là đàn bà hôm bán đã nói rõ ràng là bán dùm tới mua, đòi fix người ta ko bán, về còn đòi tiền xăng đã đưa 50k xăng còn hơn ông nội nguời ta còn đòi gì nữa hả thím nick tui bán dùm, đừng có vào đây nói này nọ, hôm đó gặp ổng sao ko nói chuyện luôn đi ông đưa 50k xăng rồi còn phán cái gì. làm ơn xóa cái bài này đi dùm cái!
đã từng gặp 1 thằng nhóc bên xô viết nghệ tỉnh móa nó, chạy qua mua con ray đồng ý giá 4 triệu sau đó test ngon lành ok mình lấy thế lại éo bán nữa vãi
nếu đúng thế thì cry cái nỗi gì, ghét nhất tới mua rồi còn trả giá. Hồi trước bán cho 1 cha, trả giá đã rồi đem tới nhà, test cả tiếng xong xuôi ok hết rồi đòi fix thêm, ko chịu fix thì ko mua nữa. Ghét bỏ về luôn
Ông không có mặt lúc đó tui cũng không cãi với ông làm gì, tui cũng ko có được rảnh mà lên đây canh cãi lộn hoài, không phải tui đòi Fix ổng ko bán đâu, nhờ ông Lộc mua bán với tui lâu quen trên đây nói tui mới bít nên trả lời chậm hen. Nhân đây cũng xin lỗi ACE tại bữa đó bực bội trong người vì háo hức đi mua máy về cho ông già xài mà làm ổng thất vọng nên bùn mới lên cry ( xưa giờ nghèo không có tiền mua iphone cho ổng ), chứ xưa giờ có cry ai bao giờ, nick cũng xài nhiều năm rồi. Mod có thể close rồi e không kiện cáo gì nữa vì chuyện cũng chẳng tới đâu. Em chỉ xin trình bày lại vụ việc 1 lần cho mạch lạc để ACE đánh giá lần chót rồi rút kinh nghiệm thôi: - Cha susushop đăng bán cái Iphone dùm ông Kẹ này ( không bít tên ). - Em điện thoại cho cha Susushop hỏi có Fix không, chả nói điện thoại cha ông Kẹ để được giá Fix, trên đây chắc không chỉ mình em điện thoại trả giá. - Em thấy giá cũng rất tốt Fix hay Không không quan trọng nữa mà ông già lại máu cái Iphone quá nên điện thoại cho ông Kẹ báo là xuống coi máy. - Tới nơi thì ông Kẹ đưa máy ra test, test xong thuận miệng hỏi có fix không ông Kẹ bảo giá đó không Fix được và mình đã đồng ý lấy với giá 2T rồi hỏi ổng có lấy sim lại không? Ông kẹ nói có rồi cầm máy chạy vô nhà khoảng 15 Phút để kím cây tăm chọt sim. ( vì bên ngoài trước cửa không kím được cây tăm nào để chọt sim hết ). - Em cũng hơi sốt ruột sợ ổng tráo máy, nhưng ông Kẹ là 1 người buôn bán đàng hoàng, không tráo máy. Ông kẹ bước ra với 1 cây tăm bị bẻ gẫy trên tay gòi tự nhiên rủ em đi uống cà phê, em thấy lạ quá nên hok dám đi. - Tưởng ổng tốt ai dè trong qúa trình vô kím tăm có ông chú cậu nào đó gọi điện cho ông Kẹ đòi mua nên đổi ý không bán cho em nữa mà không nói cứ vòng vo nào là giờ anh chưa có điện thoại xài nên không bán nữa,hẹn em sau 1 tuần nữa sẽ bán cho e chứ không bán cho ai đâu... bla bla. Cuối cùng khi em bực bội nưc nội quá gọi hỏi cha susushop thì ông Kẹ chủ máy mới khai thật tự nhiện trong qua trình lấy tăm chọt sim ông chú điện thoại đòi mua nên bán ổng không bán cho em nữa đâu. Ông Kẹ cũng đã xin lỗi đàng hoàng và đưa 50k tiền xe ôm ( xe em hư nên nhờ người bạn chở đi hứa trả tiền xe cho nó ). Nói chung tại bữa đó em bực bội vì bỏ bê công việc nhiệt tình đi nắng lại nhờ bạn chở đi mà ko được cái máy cho ông già nên đâm ra xấu tính mới Cry. Tại em lặn lội đi đâu phải để lấy 50k của ổng. Xin lỗi đã làm phiền Mod và ACE!!! Huề nha cha đàn ông susushop. Mod close dùm em!
Không mua được đôi khi chỉ đơn giản là không có duyên với sản phẩm đó thôi, mọi chuyện đã rõ ràng nên topic close nha. Chúc các bạn luôn vui khi tham gia 5giay!