Tối qua có đi nhậu cùng 1 người anh bên Q8 , ngồi chút có xe kẹo kéo tới mời nó hát bài nhạc này , thấy hay quá kiêu nó lại mua 5 cây , sẵn tiện hỏi luôn tên bài hát là gì , thế là nó cho biết , về nhà search nghe đúng tâm trạng mình thật. Nhạc hay , clip cũng hay , chúc mọi người đầu tuần vui vẻ , thành công nha: [video=youtube;5fbw8N8wx_U]http://www.youtube.com/watch?v=5fbw8N8wx_U[/video]
thấy bác này bị chuyện tình cảm hành suốt ta, càng đi nhậu thì ko dứt ra dc đâu mình cũng đã 1 thời gian như vậy :angry:
e thấy yêu đương cung hay, nhưng có thì tốt, k có nhiều khi..tốt hơn yêu hao lắm, cả tiền và tâm, tiền thì kiếm lại dc, tâm thì...k biết
Mới uống hôm qua rồi bác à , hôm nay còn hơi mệt , sáng giờ làm gật lên gật xuống đây , dạo này mất tập trung vào công việc quá , người cứ đơ đơ sao đó , chán Đánh banh là gì bác ? bác biết chổ nào đánh vs đá vào mấy bao cát treo trước mật kg , mún đi cái đó mà kg biết ở đâu hết Thank bác nhiều. Cũng vì chuyện riêng tư này mà mấy nay làm gì chẳng mấy khi ra hồn , cứ chiều đi làm về ngang qua mấy chổ quen thuộc , 2 đứa từng cười đùa , từng tranh cãi , từng hp thì lại thấy chạnh lòng và buồn vô cùng.. Riết mấy nay vô công ty mấy chị hỏi sao ít nói quá mọi thường nói dữ lắm , chỉ biết cười nhẹ chứ chẳng biết nói gì nữa , kg còn tâm trạng làm việc gì hết.. haizzz Giờ chẳng biết làm gì , đôi lúc buồn quá làm về tối ở trong nhà luôn , chẳng dám bước ra đường , có lần ra quán ăn thấy cặp kia ăn uống mà cười đùa hp quá làm mình thấy chạnh lòng , tính tiền về luôn , cả tuần nay toàn làm về rồi ở nhà , bạn bè này nọ rủ đi ăn uống toàn từ chối kg mún ra đường vì kg mún phải nhìn thấy ng.ta vui vẻ hp. Lần uống cà phê sang 2 hôm sau là mua đó
Chủ thớt sống như vậy là còn khổ dài dài vì tình. Tập vượt qua mọi hoàn cảnh, xem như đầu tư sai và làm lại từ đầu.