Tìm kiếm bài viết theo id

Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi cuteq, 16/7/13.

ID Topic : 6821491
Ngày đăng:
16/7/13 lúc 10:32
  1. cuteq Thành Viên Kim Cương

    Tham gia ngày:
    15/4/08
    Tuổi tham gia:
    17
    Bài viết:
    10,467
    Nói thật năm nay cũng 25t rồi mà Nguyễn tui thấy mình vẫn như trẻ con.giao hàng cho khách lúc đầu xưng với mình là anh vì khách mới 20 21 mà tới khi gặp mình khách xưng mình là em thậm chí kêu mình là em của anh bán nón hả :nosebleed_002:.nhưng nghĩ lại mới thấy chắc có lẽ do gia đình và mọi người rất thương mình nên tính mình không lớn được (tính trẻ con chứ không phải việc làm ăn).hai bên nội ngoài và ba mẹ mình không giàu.rất bình thường nhưng cái mà quý nhất là mặc dụ ba mẹ mình ly dị rồi nhưng mà ba mẹ mình vẫn rất thương mình.xe mình mà hết xăng là baba mình canh lúc mình đi cafe là lẵng lặng đi đổ đầy bình,đồ mình giặt mà quên phơi là ba mình phơi ngay chứ ko hề la mình.mama mình thì đi ăn hay bất cứ gì đều ko cho mình trả.mama nói "mày có lớn cỡ nào thì mày vẫn chỉ là thằng cu nhỏ của tao,để tao thương mày được không Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình" và các bác 2 bên cũng vậy.có gì ngon cũng alo mình.có gì hay đi đâu chơi cũng kêu mình.mình mà bị tai nạn gì hay ko vui là cả nhà xúm lại hỏi hay giúp đỡ .nói thật mình cảm nhận được.cái này nó vô giá quá ae ợ.mình nhớ ngày mình bỏ nhà ra riêng để đi trốn nghĩa vụ quân sự do tụi phường không chịu ăn.nhà mình lo sốt vó.thiếu thốn gì nhà mình đều hỗ trợ ngay.
    chưa kể mình có cô bạn gái vừa xinh lại vừa lo cho mình lắm cơ(ae nào có chat với Nguyễn sẽ thấy hình bạn gái mình Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình - 1) đi ăn hay gì mà những lúc mình hết tiền là trả phụ mình.mình nhớ hoài bạn gái mình nói " tụi mình còn trẻ cứ cố gắng từ từ,không ai làm ăn mà thăng tiến ngay cả,thanh niên có chí lúc nào con gái cũng thương hơn nhưng người đã có sẵn tiền mà ko biết làm,em sẵn sàng ăn mì gõ củng anh,em ko mong anh sẽ giàu nhưng em mong anh hãy là chỗ vựa cho em sau này nhé" em nghe xong mà chỉ biết rơm rớm nước mắt.cám ơn ông trời.con ko giàu có nhưng ông đã cho con 1 vốn tài sản quá vô giá.

    P/s:hãy vui khi bạn được gia đình bạn la bạn,bạn gái bạn giận bạn vì khi đó bạn cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ họ đó
     
  2. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Tui có một tài sản vô giá đó là ông cậu tui! Hồi còn đi học thì ổng chở đi, sau đó ổng về cơ quan ổng, trưa nào ổng không qua thì người yêu tui qua chở đi ăn, không thì ổng qua chở đi ăn! Sau đó ổng đi về làm tiếp rồi chiều lại chở về! Mặc dù tui có xe riêng!

    Giờ đi làm rồi thì tự đi xe, sáng nào cũng hai cậu cháu đi cùng đường một đoạn nữa, tui được ổng ủi đồ, giặt đồ, nấu cơm cho ăn, đổ xăng...

    Tui có một tài sản quý nhất là ông thầy tui, thích nhất là gối đầu lên chân ổng lướt nét bằng điện thoại trong khi ổng đang đọc sách! Bình yên cực kì!

    Tui có một tài sản không gì đánh đổi được là ông bồ tui, già quéo và yếu sinh lý! :'(
     
  3. kazihaha Thành Viên Bạch Kim

    đọc mỏi mắt quá
     
  4. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Vote cho chủ thớt cái vụ "rơm rớm nước mắt"! Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình
     
  5. tigerboss Thành Viên Cấp 4

    tui k có gì để khoe hết. Bí quyết có dạy thằng giàu thì che, thằng nghèo thì khoe, tui đang che tức là tui giàu hơn ông, ông đang khoe tức là ông là thằng nghèo hoho ( tự kỷ cmnr )
     
  6. Vitamin4girl Thành Viên Cấp 4

    Lúc trước tui củng có 1 cô bạn gái y chang chủ thớt vậy đó ( thậm chí đó kg muốn nói là tốt hơn nhiều ) nhưng do tui kg biết giữ nên đã ...

    giờ nghỉ lại thấy hồi xưa mình bồng bột nông nỗi quá , thời gian qua đi mới thấm thía được từng câu từng chữ người đó từng nói : " lúc có thì kg biết quý trọng , chờ tới lúc mất đi rồi mới luống cuống đi tìm thì sẽ kg bao giờ tìm ra " , giờ có nói gì đi nữa thì cũng là lời nói đã quá muộn màng..

    Trãi qua nhiều chuyện , qua nhiều cuộc tình , tại sao mình vẫn kg thay đổi đc chính bản thân mình ? , cha mẹ sinh con , ông trời sinh tánh.. biết trách làm sao đc , haizzz.. đang làm việc mà đọc xong bài này với ghi những dòng này mà tâm trạng như tuột dốc kg phanh..

    Biết giờ có nói gì đi nữa thì tất cả đã quá muộn màng nhưng vẫn hy vọng 1 ngày nào đó ................
     
  7. Ky_phuong TT Banned

    nói cái gì lung tung zậy hội phó,

    bị ức chế hả - anh qua thông mũi cho nhá
     
  8. lahkesis Thành Viên Cấp 4

    ...................
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/10/17
  9. ThanhLyMinhHung Thành Viên Cấp 4

    Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình Cuộc đời thật lắm éo le kute thì ít mà cave thì nhiều ! chủ pic thế là quá hạnh phúc và giàu hơn mình rồi Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình - 1 Chúc mừng!
     
  10. nghungbv Thành Viên Cấp 3

    NO Comment!


    [IMG
    ]Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình[/IMG]
     
  11. longtran38118 Thành Viên Cấp 3

    lên ngày mới nào mọi người!
     
    Chỉnh sửa cuối: 8/2/18
  12. Cea Thành Viên Bạch Kim

    Tài sản của bác ấy có con chó là tốt nhất, vì chung quanh bác ấy nhiều người sống thua con chó đó!
     
  13. 7800II Thành Viên Kim Cương

    cá mất là con cá to mà bác, thôi ráng kiếm con cá khác, đời còn nhìu cá to hơn mà
     
  14. Lưu Hải Thành Viên Cấp 4

    thế mà cũng khoe, gia tài mình có cái đt 1280 với 1 chiếc xe đạp martin tàn còn chưa khoe đây này
     
  15. trangvangphale Thành Viên Mới

    chúc mừng bạn, bạn được như vậy thì phải phấn đấu hơn người mới được.
    Mình thì ra đời năm mình 12t. đến bay giờ chẳng được gì hết...
     
  16. redsun_the Thành Viên Cấp 4

    Thay chữ giàu bằng chữ hạnh phúc thì hợp hơn Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình
     
  17. xTrance Thành Viên Cấp 5

    Vậy là ngon lành rồi!! Còn chán đời gì nữa 3!!! Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình
     
  18. minhdat.rudyard Thành Viên Cấp 4

    cũng có lý, chắc phải đến nỗi như thế . bọn này nói thì nghe hơi hằn học nhưng đúng là hiện giờ tràn lan khắp nơi , không có luật pháp thì rất vui lòng giết vài thằng cho hả - miễn phí ,chỉ được cái chó đàn .Luật pháp bỏ tù những người giết chúng , không muốn dây dưa đến tòa án nên không đụng đến chúng , nhưng nhiều thằng ngu đến nỗi chúng cứ nghĩ chúng hay

    Khoe tài sản cùng ace,chắc khó có người nào giàu bằng mình - 1
     
  19. hieuct999 Thành Viên Cấp 2

    GATO quá, nhưng ai giàu mà hog mắc nợ, "món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
     
  20. VPer Thành Viên Cấp 2

    e là e thix mấy người con gái như bf chủ thớt ấy