Bạn yume đang bán bổ và xúc phạm thần thánh đấy. Xin hỏi bạn Phật nào có con mà bạn lại nói người kia là con của Phật vậy? Chữ Phật tử có nghĩa khác nha bạn!
Trước cũng do mình, h cũng là mình, trách ai va hỏi ai dc. dó là phạm vào quy luật tình yêu, còn nếu quy phạm vào Phấp luật thì đi ở tù chứ trách móc dau kho j, tự mình suy nghĩ lại ..... Trong cuộc đời ai kg trừng trai qua, ai mà kg có lúc sướng vui hay dau khổ, do hoàn cảnh của mỗi n, mỗi suy nghĩ và cách làm khác nhau mà thôi.
bạn của bạn nói xạo bạn đó, nếu bạn của bạn là phật tử tái sinh thì sẽ ko làm cho bạn buồn như vậy đâu.
mình không hiểu "luỵ tình" là thế nào.... mình cảm thấy trống rỗng, không như những người trước, người này thật sự thật lòng với mình mình không muốn đi tu vì mình không phải người tin vào tôn giáo (tâm linh thì có tin), mình đúng là muốn chấm dứt lai sinh của bản thân (vì lời thề khi xưa của mình mà mình cứ luôn gặp đau buồn trong những đời kiếp sau) nhưng... việc tụng kinh niệm phật với mình quả thật là....
Do cha mẹ là con người sinh ra, nhưng chỉ là mượn thân để sinh ra Người thôi, họ thật sự không phải cha mẹ của Người
qua bên thegioivohinh đi bạn, bên đó có nhiều người bik về tâm linh có thể giải quyết vấn đề của bạn, nhờ nhat_nguyet với bin đó, 2 người đó may ra giúp được ít nhiều, chứ ở đây vừa mất thời gian với chả giải quyết được j đâu,
nghe bạn nói mình cũng hơi hiểu được phần nào, đôi khi trog cuộc sống mọi người lo chạy theo cơm áo gạo tiền nên ít ai suy nghĩ về chiện tâm linh, riêng mình thì thấy chiện tâm linh là hoàn toàn có thật, tuy nhiên để về với Phật thì ko hề đơn giản, phải 1 lòng hướng phật, gia đình có 1 người tu hành là phước đức 7 đời hưởng ko hết, mà trong trường hợp của bạn còn đang buồn như zậy thì chiện bạn đi tu hành có lẽ là chưa đến lúc đâu có trường hợp 1 việt kiều Mỹ sau 1 giấc mơ nằm mơ thấy phật nổi lên tại khu đất nhà mình, thì ngay lập tức người đó dùng tất cả tiền bạc của mình về xây chùa ( câu chiện này là có thật ) và địa điểm xầy chùa đó chính là ở ngoài xa lộ hà nội ngay khúc cua vào ngã 3 cát lái ở quận 2 ( hướng metro quận 2 chạy về hướng cát lái chugn72 500m) , bạn thấy chùa đang xây rất lớn và rộng chính là ông việt kiều đó đó bạn
Người đó là ai mình thật sự muốn thỉnh giáo người đó, bạn có thể giúp mình chứ. Quá khứ - vị lại - hiện tại. đời là bể khổ...không ai có thể giúp được bạn, chỉ có duy nhất 1 người..........
Nếu ng ta thật lòng với bạn thì ngta đã k nói trả hết nợ, tình yêu k phải là thứ dùng để trả nợ, đặc biệt là theo ... giáo đó là điều cấm kỵ, nếu ng kia theo ... giáo thì ng ta đã k làm như vậy, ng ta cũng phải hiểu đó là điều cấm, xét theo khía cạnh khác ( như bạn nói ng đó là con của ... ) ngta muốn trả nợ gì đó thì ngta sẽ đi tu (tu có nhiều cách k nhất thiết phải xuống tóc )để hóa giải nghiệp lúc trước, cũng hóa giải cho bạn, chứ k phải dùng tình yêu như bạn nói, đó là tội thêm tội mà con của ... thì k thể làm điều này. Nói vậy k biết bạn có hiểu k nữa ~,~.
Nhưng giờ Việt Nam đâu có cho xây mới chùa lung tung đâu, không phải ai có tiền muốn xây gì là xây đâu!
xin lỗi vì có câu hỏi này hơi bị sốc cho em nhé: hiện giờ người đó ở đâu, đang sống với ai, biết đâu đây là câu nói để đánh lừa em và anh chàng đó bỏ đi nơi khác để tìm tình duyên mới, bởi vì anh ta thấy em quá vướng bận.
Nhiều đời mình và người đó là vợ chồng, nhưng chỉ có 1 kiếp người đó còn nợ mình lời hứa yêu mình khi chỉ là 1 đứa trẻ 7-8t, món nợ này không có lớn nên không thể lâu dài được; và vốn dĩ bây giờ người đó đâu phải người bình thường, đâu có được yêu đương, lấy vợ, sinh con....
Mình khuyên bạn nên đến Chợ Quán khám để chữa trị kịp thời, để lâu e rằng không tốt. Nếu bác sĩ kêu nhập viện thì nên chấp hành. Thật lòng khuyên bạn! Close topic nhé!