Em không biết tâm sự với ai hết lên đây tâm sự chuyện buồn với mấy bác mong bác cho em lời khuyên với. Em và ng` mới quen nhau được gần 5 năm rồi nhưng hiện tại em lâu lâu hình ng` cũ cứ hiện diện trên mắt em làm e nghĩ tới nhớ những ngày tháng đó dù quen nhau ko lâu nhưng dạo gần đây em thấy nhớ rất nhiều, ngày cả trong lúc mơ cũng nghĩ tới, em muốn làm lại từ đầu nhưng khó quá , tại vì ng cũ quen bồ nó cũng 5 năm rồi nó nói với em 2 đứa lúc đầu đã ko thuộc về nhau rồi. E vs nó là tình đầu. Chắc tình đầu nên e mới nhớ dai như vậy dù ko có j. Bây giờ có cách nào cho em quên đi ko chứ cứ như thế này e chịu k nỗi...ngày nào e cũng vào fb để xem hình nó coi nó ghi cái j, quan tâm. Bây jờ em block fb rồi ko chơi nữa để cố gắng ko nhớ nó. ACE nào có kn júp e với udency:
Công nhận từ ngày mình gặp rắc rối chuyện tình cảm vào box này thấy có nhiều người giống mình nhỉ Tui củng đang buồn chuyện đó đây , nhưng được cái giờ tôi đỡ hơn thời gian đầu nhiều rồi , ( mặc dù chưa lấy lại được cân bằng cuộc sống ) chỉ khi có ai nhắc đến hay đi đâu đó ngang qua những chổ xưa 2 đứa cùng đi thì làm tôi có cảm giác lại buồn , như cái cơn đau nó ập đến vậy , nên rút kn 18h sau giờ làm chạy thẳng 1 mạch về nhà luôn , dù trong lòng rất thèm miến gỏi vịt 2 đứa hay ăn nhưng kg dám chạy tới ( kg phải kg tiền mà là vào đó dù đói lắm nhưng ăn kg thể nào ngon miệng đc , cứ nghỉ có người đó ngồi kế bên là lại kg muốn ăn nữa.. hix ).. Giờ bạn bè gọi cũng chẳng dám đi đâu , toàn ở nhà , kg dám ra đường luôn , suốt cả tuần nay riết sắp thành người trầm cảm luôn rồi.. haizzz Đồng cảm cùng bạn nhưng hoàn cảnh tui củng chẳng khá hơn , giúp thì chẳng giúp đc gì hết , rảnh thì tìm quán cụng ly quên sầu thì được. Hi
gái đẹp rất nhìu, phải để thời giờ suy nghĩ làm sao cua đc mấy e tươi mát, chứ đừng phí thời giờ vào mấy việc ko đâu cái gì qua cho nó qua đi thớt.
Nó quen bồ nó 5 năm rồi nên bay jo e muốn quay lại với nó là điều ko thể. Còn nói vs e là lúc đầu e vs nó đã ko có chung dg rồi
Hnay cảm giác nhớ vô cùng muốn gọi điện thoại nhưng ko dám bác àh. Đi ngang qua nhà nó nhớ nó muốn điên luôn. Dạo này mình cũng bỏ bê cv , học hành chỉ nằm 1 đống ở nhà ko mún làm bất cứ j hết. Mỗi lần nhớ nó là nhói lên từng cơn
khuyên bác, nếu nhớ quá thì gọi điện trực tiếp, nói rõ cảm xúc, nói càng ướt át càng tốt, con gái cũng dễ mũi lòng lắm, nếu e nó còn chút xíu tình cảm với bác, chắn chắn sẽ lung lay, còn ngược lại, bác đi mua ngay con dao nào dài và bén nhất rồi lên đây report, ae 5s sẽ rip bác một cách trân trọng nhất
Mình hiểu cảm giác đó , mình đã từng rồi , chẳng dám giấu gì chứ có lần mình soạn sẵn 1 tin nhắn nói hết tất cả nổi niềm luôn rồi ( thậm chí đêm thứ 2 chia tay mình buồn quá mua 2 3 lon bia về mình uống trong cơn say mình viết hết tâm trạng của mình ra 1 tờ giấy tập , lúc đó cũng 2 3h , ngồi 1 mình 1 góc phòng ) , soạn tin nhắn rồi lại thôi , viết ra giấy rồi cũng thôi , mình kg đủ can đảm , dù lòng phải nói là rất rất mún bấm nút gữi hoặc nhờ bạn bè gữi thư cho cô ấy để cô ấy biết đc nổi niềm của mình nhưng mình cứ sợ mình phiền đến người ta , sợ nhận tin nhắn xong ng.ta im lặng típ ( mình đã nhắn 1 lần rồi , điện thoại luôn rồi lúc ấy cô ấy kg nghe máy , nt kg trả lời là mình hiểu rồi.. ) , cứ im im và tới nay cũng 1 tuần rồi kg biết ở đó cô ấy ra sao rồi , có còn nhớ tới người này nữa kg ? haiz , mình thì cứ đêm về là sợ , cứ cầm đt như chờ 1 cái gì đó " xa xôi " lắm.. Ngủ mà mình cứ cầm đt suốt , có khi đang ngủ giật mình bấm đt ra xem vẫn kg thấy gì , thế là lại thức lại buồn.. Từ ngày c.tay , cuộc sống với công việc mình bị ảnh hưởng rất nhiều , mọi thứ như đảo lộn hết.. chán Gọi kg nghe máy bác bảo phải làm sao đây ? , người ta muốn tránh mặt mình , kg muốn liên quan tới mình nữa gọi 1 lần kg đc vậy có nên gọi lần thứ 2 ? , như vậy có gọi là " làm phiền " người ta quá kg ? . Biết là con trai nên chủ động nhưng mà người ta đã kg muốn thì phải làm thế nào đây.. ?
Mấy bác nào thất tình thì cố gắng kiếm tiền đi,có tiền quen với nhiều em thì sẽ thấy em nào cũng như em nào thôi
E vừa nt nói xong nỗi niềm của e nhưng ko xong rồi bác ơi. E buồn quá. Nói thật chứ nhìu khi e muốn chết cmnr cho xong. Nhưng e ko dám còn nhìu ng dagd chờ e. E muốn quên mãi mãi đừng xuất hiện vào đầu e. Sao khó quá
Ko biết phải khuyên thớt thế nào nữa, thôi thì hãy lấy công việc để quên đi, rảnh thì tụ tập bạn bè ăn nhập ca hát gì đó. Từ từ sẽ quên dc, chứ cứ nằm 1 chỗ hoài thì có tới tết công gô cũng ko quên dc đâu bạn à