Tìm kiếm bài viết theo id

1 cuộc sống tận cùng chán nản,có ai như mình ko

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi boy_chicken, 16/7/13.

ID Topic : 6822608
Ngày đăng:
16/7/13 lúc 17:19
  1. lixiang Thành Viên Cấp 3

    Năm trước mình cũng như bạn, công ty bết bát...thất nghiệp cầm tấm bằng tú tài đi lang thang...từ chỗ ngồi máy lạnh quần áo bảnh bao sang ngồi cắt kẽm khiêng sắt lin nhớt nhầy nhụa chứng kiến cảnh có người bị máy ép sắt ngạm của ngón tay... Vừa làm vừa tìm việc theo chuyên ngành của mình sau hai tháng "đi lao động phổ thông" thì được công ty kia vớt lên lên bờ...!!!
     
  2. KemChjen Thành Viên Cấp 3

    Do bạn đang có 1 cuộc sống khá giả sung túc nhưng đùng 1 cái bạn bị rơi xuống tầng lớp trung lưu, bạn cảm thấy chán nản thôi, nhưng riêng ở VN này thì bạn vẫn còn hơn cả triệu người ở tầng lớp nghèo khó đó bạn à, nêu bạn có dịp về vùng quê nghèo khó thì bạn sẽ thấy người ta ở trong mái lá liêu xiêu, chạy ăn từng bửa, vợ chồng theo kiểu nồi nào úp vung nấy, con nhỏ thì bơ vơ, trời mưa, trời rét thì nằm co ro, bệnh tật thì ko có tiền chạy chữa thuốc men,.... gần gũi hơn thì bạn ra đường có thể thấy những người buôn gánh bán bưng phải còng lưa giữa cái nắng gay gắt, những người hàng ngày phải đẩy xe thuốc lá ra ngã tư đường, những đứa nhỏ, người già phải đi bán vé số, bán tăm, quỳ ở ngã tư để cầu xin lòng từ thiện hay những ông già ôm bộ đồ nghề sửa xe ngồi thâu đêm suốt sáng, sống 1 cuộc sống già cỗi cô đơn, ko có ngày mai.
    Bạn mới 24 tuổi và bạn còn 1 tương lai lên đến hàng chục năm để bức phá, bạn có học thức, có chữ nghĩa, có gia đình, có nhà cửa, có bạn bè, có tiền đồ quan hệ,.... bạn có quá nhiều thứ nhưng bạn ko nhận biết được rằng bạn đang sỡ hữu nó và cái tâm lý chán nản nhất thời khiến bạn bỏ rơi những thứ xung quanh - những thứ mà hàng triệu người khác ao ước mà ko có được. Mình hỏi bạn 1 điều này, nếu có 1 lựa chọn nửa thì bạn có muốn được sinh ra lại 1 lần nửa ko ? Bạn trả lời ko thì mình ko có gì để nói, nhưng bạn nói có thì sẽ có rất nhiều điều để nói
     
  3. tieulamtu Thành Viên Cấp 3

    ráng làm em ơi, mọi chuyện rồi cũng qua mau thôi em, anh 26 tuổi cũng thất nghiệp đang sống bằng tiền dành dụm lúc trước, lại thêm thằng con nhỏ nữa . hic hic, chia sẻ đôi dòng với em thôi !
     
  4. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    là do nghiệp chướng bạn quá nặng , khuyên bạn nên trì tụng chú đại bi của Đức Phật mỗi tối để giải bớt nghiệp , cuộc sống bớt buồn đau hơn...
     
  5. Lân gà Thành viên cùi bắp

    cố lên bạn ơi, ráng đi làm, học thêm cái gì đó sẽ có tương lai hơn
    chúc bạn may mắn
    trời ko phụ người hiền lương đâu bạn
     
  6. khoalam888 Thành Viên Bạch Kim

    Công nhận đi xin việc thời buổi này rất khó, chúc bác sớm vượt qua được...
     
  7. I'm me! Lính Bác Hồ, sợ gì?

    Ở nhà tụng kinh tuần lễ như bạn này nói xem. Công việc sẽ tới hay chết ngay luôn hả
     
  8. pt-arch Thành Viên Cấp 5

    Cố lên bạn, bạn còn sức trẻ.
     
  9. volcano01 Thành Viên Cấp 4

    Buồn thì kể chuyện cv cũ cho mọi ng nghe đi
    cv giao nhận làm theo giờ hay sao? mức lương ng ta trả sao 1 cuộc sống tận cùng chán nản,có ai như mình ko
    Nhà tui bán cơm thuê SV 1 giờ 15k,nv giao cơm cũng 15k không biết có hợp lý ko nữa 1 cuộc sống tận cùng chán nản,có ai như mình ko - 1
     
  10. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    bạn yên tâm đi, vạn sự khởi đầu nan mà, số mạng bạn nó vậy, đừng bức xúc, cứ bình tâm, đừng nãn chí, 30 tuổi bạn sẻ bớt khổ, số mạng sẻ thay đổi... có lên...
     
  11. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Kinh tế Việt Nam hiện thời đang suy kiệt nên rất nhiều người cũng gặp khó khăn như chủ thớt, phải tìm cách tự mình vượt qua thôi, sẽ không một ai giúp được mình đâu! 1 cuộc sống tận cùng chán nản,có ai như mình ko
     
  12. jamesnguyen86 Thành Viên Vàng

    hix tụng chú đại bi người ta tụng mấy năm trời mới xoay chuyển được vận mạng, bạn tụng một tuần thì sao mà có tác dụng
     
  13. boy_chicken Thành Viên Cấp 3

    hì,mình bên đạo Chúa mà,hok biết tụng,chán nhỉ,nhiều người cũng như mình gê,tiêc là chẳng có tấm bằng nào trong tay,haiz
     
  14. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    bên đạo chúa thì quá ngon... lên gặp cha thỏ thẻ vài điều nếu thân... bạn sih hoạt ở nhà thờ nào... công giáo người ta đoàn kết lắm 1 khi cha lên tiếng thì khối người đón bạn về làm
     
  15. yumi_19 Thành Viên Cấp 1

    cố lên bạn ơi, hy vọng bạn kiếm được 1 cv để lo cho gd
     
  16. wolfman2010 Thành Viên Cấp 3

    Giờ mới biết tại sao VN sản sinh nhiều lực sĩ như Phạm Văn Mách, Lý Đức, bởi vì mỗi người dân đều phải gồng, gồng, gồng, không những gồng cho mình mà còn gồng khoảng nợ công khổng lồ từ trển xuống
     
  17. hai_minhCD Thành Viên Mới

    Cố gắng lên bạn ơi,chúng mình làm quen nha mình cũng trong hoàn cảnh rất giống bạn nhưng có điều bi đát hơn bạn nhiều mà mình vẫn phải cố gắng đây.Mình làm quen nhé yahoo của mình là hai_minhCD rất mong làm quen cùng bạn để cùng nhau chia sẽ buồn vui trong cuộc sống bạn nhé
     
  18. luancauxang Thành Viên Cấp 2

    chuyện thường thôi...cố gắng là được :feel_good:
     
  19. vantrukd Thành Viên Cấp 3

    cố lên bạn, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm. không như ý muốn của mình. nó giống như nhịp tim của mình zay. có zay moi tồn tại
     
  20. ohaiya Thành Viên Cấp 5

    tụng kinh là có thể xoay chuyển vận mệnh 1 cuộc sống tận cùng chán nản,có ai như mình koh:, vậy nếu lên núi bế quan, cách biệt bên ngoài, tụng ngày đêm, chắc chuyển sớm hơn, mà chuyển về âm tịch :shame:
     

Tình hình diễn đàn

  1. 0931432878,
  2. priest123,
  3. Thanhtung97,
  4. giaiphap.hitech,
  5. Nam Sim
Tổng: 443 (Thành viên: 6, Khách: 420, Robots: 17)