Tình chỉ đẹp khi còn dang dỡ. Cứ sống bình yên đe bro. Để cảm xúc cứ êm dịu vậy. Đừng níu kéo, cũng đừng nghĩ đến nó nhiều. Thời gian là thuốc đổi thay lòng người. hehe...
Tôi giống bác ở chỗ cứ soạn tin nhắn rồi lại để đó ko dám gửi, viết ra giấy cũng ko dám gửi, điện thoại ko dám gọi, bấm số rồi lại thôi, mỗi ngày vào nhìn trạng thái biết người ta online viber để biết vậy thôi rồi lại out ra chứ cũng chẳng dám chat. đi đâu rời khỏi cái đt 1 tí là lại nhào tới kiểm tra, kiểm tra vậy thôi chứ biết muôn đời sau cũng sẽ ko còn liên lạc nữa rồi.