Tìm kiếm bài viết theo id

Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ?????

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi minhthien2904, 18/7/13.

ID Topic : 6825687
Ngày đăng:
18/7/13 lúc 01:39
  1. minhthien2904 Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    26/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,867
    Mình đag làm nv giao hàng ở bùi viện, mình tận mắt thấy 2 việc này và suy ngẫm, xong rùi thấy nản với xh này quá

    Việc 1:
    Cách đây 3 tuần, trưa 1h, mình đang ngồi trước NH, thấy 1 cặp du lịch HQ đag vừa đi vừa ún sinh tố, thì bị 1 thèn chạy Wave trắng luồn bên trong, giật giỏ xách, giật k đứt, nó giật thêm 1 cái, k đứt, nó kênh 1 cái rùi chạy từ từ đi, hajzz Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ?????. =====> quá bt
    ( p/s: Mình vs bác xe ôm mới kêu lại cho nước rửa tay vì sinh tố văng lên ng, có bà bán dạo lại đưa 2 miếng khăn giấy, mak bã lấy mỗi bịch 1 miếng, thành ra 2 bịch Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ????? - 1, xong tính tiền 2 bịch)

    **Nửa tiếng sau, có cô gái Nhật khác lại đưa mình tờ giấy, 1 dòng tiếng Nhật 1 dòng tiếng Việt nội dung như sau ( mình nhớ ý thui)
    Nơi nào hay trộm cướp ờ tphcm, trộm bằng phương tiện j, nếu thấy bạn sẽ làm j , v.v.....
    Lúc đó nhục muồn trốn lun Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ????? - 2===> theo mọi ng, nguời nước ngoài nghĩ j về mình ?

    Việc 2:

    Thứ ba, lúc 18h30 mình đang di giao hàng ngay siêu thị Sài Gòn, thì thấy 1 thèn chạy wa, và 1 thèn nhóc cỡ 13-14t đag đá vô mặt xe Vission của 1 e gái cỡ 25,26t, xong nó thong dong đi bộ theo hướng thèn kia, cón cô gái chạy ngược chiều la lên :" bới người ta cướp". Vậy mak ở đó mọi ng nhìn xong rùi lơ đi, hajzz
    ====> Hư hại ngay từ mầm móng, kèm theo sự thờ ơ của mọi ng` , hajzz

    Tóm lại. trộm cướp ngày càng nhiều, CA bắt nó thì phải bắt tận tay, vô tù xong, nó giật típ mak còn hung dữ hơn trước, rùi khoe chiến tích ra tù vào khám, còn ng dân lương thiện bảo vệ vợ con như a Tuấn thì 14 năm tù, nàn
    Xăng cái j cũng tăng, cái j cũng lợi cho nhà nước, mak ng dân thì không bao h được hưởng

    Các câu chuyện trên mak do mình bịa hay thêm thì bị tập thể ae cầm cây lau nhà thông ass Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ????? - 3
     
  2. minhthien2904 Thành Viên Cấp 4

    ??????? mak gọi là chữ ak
     
  3. trungthanh2003 Thành Viên Cấp 4

    chủ thớt chắc còn teen lắm nè
     
  4. Nguyễn Nhiên An Thành Viên Cấp 5

    Học võ đi AE, ra đường thấy thăng nào gà gà qất cho nó sướng tay chân mà còn giúp đc ngta nữa chớ Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ?????
     
  5. shopmrhao Thành Viên Cấp 4

    Cận thận thôi bác ơi
     
  6. vinhhien2412 Chuyên thiết kế website

    khuc nay khong hieu lam
     
  7. everest842004 Thành Viên Cấp 4

    Chịu thôi, cứ nhìn 14 năm tù của a Tuấn mà làm gương.
     
  8. nhansamqua Thành Viên Cấp 5

    xã hôi bây giờ ghê thật
     
  9. loc9000 Thành Viên Cấp 6

    từ từ rồi cũng sẽ như TQ, luôn thờ ơ trước mọi việc xảy ra ngoài đường, bởi vậy bây giờ đừng trách TQ mà sau này mình lại giống tụi nó.
     
  10. trangvangphale Thành Viên Mới

    Bạn thấy vậy còn không giúp, mà bây giờ còn lên nói XH này Xh kia. bạn còn không giúp thì những người đi đường cũng giống bạn thờ ơ.
     
  11. Ky_phuong TT Banned

    thôi ở nhà ngủ cho lành,ai bị gì kệ người ta đi,há há há
    vì em là con gái mà nên sợ lắm,em cần 1 bờ vai để nương tựa lắm 5s có anh nào không
     
  12. iboxmagic Thành Viên Cấp 2

    chán cái xã hội này lắm rùi...giờ mà vượt biên dc có mất j tui cũn đi...????????? ở cái VN này...!
     
  13. ventoan1992 Sorry I Cant Be Perfect

    đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ?????
     
  14. manhtrung2712 Thành Viên Cấp 3

    chủ thớt thấy tận mắt mà còn chẳng giúp ở đó mà phê phán xh này xh kia.
    gặp mình thì mình cũng chẳng giúp thằng nào cả, lúc mình bị nạn thì 1 đám đứng coi chả giúp gì, thì lúc tụi nó bị nạn éo việc j phải giúp.:beat_shot:
     
  15. nh0xhieu_sg Thành Viên Kim Cương

    xh VN bg chỉ dùng 1 từ có thể miêu tả dc LOẠN
     
  16. gentis Thành Viên Vàng

    Nhà hỏng từ móng rồi, muốn sửa chỉ có nước đập bỏ đi hoặc đi chỗ khác.
     
  17. levuhoang1088 Thành Viên Cấp 2

    Câu chuyện thứ 1 :
    - Vấn đề này là chuyện thường xuyên cơm bữa.
    - Người nước ngoài hỏi vậy cũng đúng. Vì ở nước nào cũng có tình trạng vậy thôi. họ hỏi vậy có nghĩa là họ còn tin người VN, và họ nghĩ chỉ có 1 phần nào đó hay cướp giật thôi.

    Câu chuyện thứ 2 :
    - Lũ trẻ trâu phá phách - hay lũ cướp giật tạo nhiều tình huống. nếu thực hiện được thì cướp. Ko được thì bỏ đi.
    - những người xung quanh đó, ai cũng chung 1 tâm lý: lỡ mình cứu hay bắt , mà ko được, tụi nó quay trở lại trả thù thì sao? Mà cứu xong lỡ mình bị thương thì sao? rồi ...v...v... Mà đang làm ăn chỗ đó, ko dám manh động. Rồi sợ lỡ tụi nó có nhiều người đứng xung quanh, mình ko biết bị đâm lụi thì sao.
    - Vì thế nên họ ko dám làm gì là phải.

    => vì những chuyện đó luôn như vậy. Nên mình tự tập 1 tính. làm ko ra nhiều tiền. Nếu bị cướp, việc đầu tiên : kiếm cục đá, đập được chỗ nào là đập ngay tức khắc. Rồi la cứu sau. Còn chuyện bị giật bỏ chạy , ko rượt kịp thì chấp nhận mất của. T_T
     
  18. Ky_phuong TT Banned

    ghê quá à,nên em sợ lắm
     
  19. password Thành Viên Cấp 5

    Việc 2:
    Thứ ba, lúc 18h30 mình đang di giao hàng ngay siêu thị Sài Gòn, thì thấy 1 thèn chạy wa, và 1 thèn nhóc cỡ 13-14t đag đá vô mặt xe Vission của 1 e gái cỡ 25,26t, xong nó thong dong đi bộ theo hướng thèn kia, cón cô gái chạy ngược chiều la lên :" bới người ta cướp". Vậy mak ở đó mọi ng nhìn xong rùi lơ đi, hajzz
    ====> Hư hại ngay từ mầm móng, kèm theo sự thờ ơ của mọi ng` , hajzz

    +++++++++++++++++++

    vậy lúc đó you làm gì ...
    kèm theo sự thờ ơ của mọi ng`
     
  20. 8xconnect Thành Viên Bạch Kim

    Thớt lông vịt còn lên đây la làng. Người làm ăn ở đó tạ sợ liên lụy. Còn mình người qua đường, đập thấy con mịa nó. Chơi tay ko sướng thủ đá vố vào đầu nó.Mọi người nghĩ sao về xã hội bây h ?????
     

Tình hình diễn đàn

  1. DucLe,
  2. choi_trieukhuc,
  3. chinhchu812,
  4. MCT
Tổng: 1,241 (Thành viên: 5, Khách: 1,214, Robots: 22)