về vần đề tâm linh mình có hay nhờ cô Linh ở bên tân bình, cũng hay giúp mình giải quyết những vần đề này, cuối đường huỳnh văn bánh là đặng văn ngữ, mong bạn sẽ vượt qua chiện này, thân
Cho em hỏi bác nào trên này tên Bin ( có thể là tên thường gọi) vậy ạ, vị thầy ấy nói là "thằng Bin" chỉ
:nosebleed_002: Kiếm cái cầu nào cao cao, đẹp đẹp nhảy đại xuống cho nó mau siêu thoát ! Hại não quá:burn_joss_stick: Thiệt đúng là rảnh rỗi xin nông nổi đó mà:feel_good:
có 1 thầy giúp e rồi, mà e đang thắc mắc người giúp e gặp vị thầy đó là ai, thầy nói người đó tên Hùng, em không biết ai tên Hùng mà cso nick yh chính của e, theo cách thầy gọi người đó thì có lẽ người đó là con hay cháu của thầy thầy bảo e nên quên người này đi, đã dứt duyên rồi thầy cũng nói e có căn tu, mà còn vướng nợ trần nên chưa đi tu được theo quẻ thầy vừa gieo cho e thì e sắp trả xong nợ tình, mà phải chịu đựng đau đớn, tủi nhục lắm thầy bảo kiếp trước có 3 người đàn ông chết vì e, giờ e phải trả nghiệp
Mình chỉ có 1 ý nghĩ, gặp được nhau là tùy duyên, còn chọn con đường đi của mình thì phải tự mình chọn ra, tại sao số phận của mình, cuộc đời mình lại để cho người khác phán giùm? Mình ko cãi mệnh trời, nhưng trước tiên muốn làm gì thì tự quyết định trước, trời còn nhiều việc lắm, đừng hở chút là bắt trời phải vẽ đường cho mình đi. cho dù là ở thời điểm buồn chán nhất, hay đau khổ vì tình cảm thì mình cũng tự chọn tự chấp nhận chứ ko chờ ai khác phán.
Sau mỗi cái chết nhảy cầu tự tử ở cầu Đông Hà, người dân lại xúm lại nói là do chưa hóa giải được “lời nguyền sông Hiếu”.
thầy ở đâu bạn,tên gì, hùng là thằng bạn mình ( nó là pede, làm nghề này đa số là như zậy), mà nó ở bh, cũng hay lên sg làm vấn đề như bạn nói,
PHẬT không có con , chúng ta thấy ĐỨC PHẬT cao quí và vì xưng hô cho phải phép nên thường gọi là con. Ngoại trừ những bậc cao nhân tu lâu năm ở TÂY TẠNG,ngoài ra không ai có khả năng đó.Mà những bậc này thì tự giải thoát kiếp nạn mình được rồi,nên không dính dáng gì tới bạn đâu và bạn cũng không có cơ hội gặp mặt đâu.AN TÂM. Mình đạo PHẬT nhưng mình không bao giờ tin vào những chuyện "người này có thể nhìn thấu quá khứ vị lai của mọi sinh vật " như em nói ,bởi vì thiên cơ bất khả lộ. Nếu 1 người có khả năng như em nói thì người ta sống trên đời này làm gì ? con của PHẬT xuống đây làm gì ? ĐỪNG NÓI CỨU NHÂN ĐỘ THẾ NHA. 1 khi đã thành con người và giả sử người ta có duyên tu hành thì chẳng có chuyện người ta biết quá khứ,tương lai.Bởi vì , theo PHẬT giáo,có thể kiếp trước anh là 1 người tu hành,kiếp này ĐỨC PHẬT trao cho anh duyên đến với cửa PHẬT tu hành lần nữa để lên cõi NIẾT BÀN ,nhưng chắc chắn 100% anh sẽ không bao giờ biết kiếp trước,vì nếu anh biết được kiếp trước anh đã là 1 nhà tu hành thì kiếp này anh cũng cố gắng tu để đắc đạo.CHUYỆN ĐÂU CÓ DỄ VẬY. Mình nói vậy để bạn hiểu rằng bạn đang lo nghĩ vớ vẩn.Còn nếu muốn thì cho mình gặp người đó, mình sẽ dẫn người đó tới gặp 1 nhà sư thứ bậc cao ở chùa GIÁC LÂM nói chuyện, 3 mặt 1 lời là biết anh ấy thật hay giả thôi chứ gì.