Tìm kiếm bài viết theo id

Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ?

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi penguina4, 13/7/13.

ID Topic : 6815746
Ngày đăng:
13/7/13 lúc 16:27
  1. Voica Thành Viên Cấp 2

    lấy điện thoại ra như đang gọi điện rồi chửi chó mắng mèo đầu dây bên kia! xong xuôi quay ra giả bộ giải thích rồi hỏi mấy mẻ "e làm vậy có đúng ko"?
     
  2. lee.nhan ƸӜƷ may mắn ƸӜƷ


    Nhớ là canh lúc nó đang say sưa luyên thuyên là bạn nhớ hun nó ngay tại đó . Vì bất ngờ không đề phòng nên sưc kháng cự rất yếu nên bạn cứ tiếp tục hôn thật sâu ( như hôn người yêu ấy ) ... hôn tới khi cả hai nghẹt thở thì dừng lại . Bảo đảm với bạn là em nó cứng đơ hết càm ràm xỉa xói luôn , còn hậu quả gì nữa thì bạn tự hiểu và tự chịu trách nhiệm .

    ^^ diễn tả một hồi mà mình mún hôn luông con nhỏ đang ngời kế bên !
     
  3. Master Chef Thành Viên Cấp 3

    Luật pháp Việt Nam hình như chưa có luật cấm cưỡng hôn, nên nếu có chuyện gì xảy ra chắc sẽ được xử "Vô tội"! Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ?
     
  4. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Chí lý........chí lý Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ? - 1

    Gái thì được. Còn mấy chị, mấy mẹ thì sao nhỉ ?Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ? - 2Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ? - 3h:
     
  5. man_of_steel Thành Viên Cấp 4

    lặng lẽ xì bánh xe hay gì gì đại loại vậy cho đỡ tức chơi thôi chứ sao!!! Cái thứ mắm vố thì ở đâu mà chẳng có, dính vô nó chi cho ảnh hưởng tương lai...
     
  6. penguina4 Thành Viên Cấp 3

    Vậy còn mấy người đó là sếp mình thì sao bro ???. Ko lẽ lại làm vậy Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ?Cách trị những người hay càm ràm và xỉa xói vào đời tư của người khác ? - 1
     
  7. HeadBear Thành Viên Kim Cương

    Trường hợp của chủ topic giống y như của mình nhưng nạn nhân là vợ mình. Lúc đầu cũng nhịn dzữ lắm, cứ nghỉ trong đầu là nó nói chán rồi im nhưng mà ngày nào vô cũng nói xỉa xói hết. Riết rồi vợ mình chịu không nổi kéo người nhà lên cổng cty đòi đập nó nhưng mà mẹ vợ mình không cho. Rồi kéo mười mấy người vô thẳng nhà nó và nói chuyện với ba mẹ nó. Xong rồi nó im được 1 thời gian, cuối cùng cũng chứng nào tật nấy. Nghe riết cũng chán và hình như nó noi riết cũng mệt rồi cuối cùng im lặng hết luôn mặc dù trong lòng đang thù không đội trời chung.
    Khuyên bạn là đừng thèm nói lại vì nếu nói lại thì chẳng khác nào mình cũng y như họ thôi. Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ mà.
     

Tình hình diễn đàn

Tổng: 753 (Thành viên: 2, Khách: 748, Robots: 3)