uhm.nữa đêm anh mới lên được,ban ngày người ta không cho lên vì sợ người trần gặp anh đứng tim chết.:hell_boy::hell_boy: à,anh có gọi đt trước hỏi giùm em,ông sư bên đây nói : nghiệp tới thì khó tránh, nếu phúc đức mình nhiều thì nghiệp nhẹ.Thầy không giúp gì được đâu.Chúc em may mắn nhé
k biết có phải không nhưng năm ngoái mình nhớ bạn đăng topic gì đó nói bạn sẽ chết trước tết kia mà? ( k phải bỏ qua nhé)
thất tình rồi nghĩ tới tượng Quan Âm thì khóc , mình không hiểu bạn đang nghĩ gì nữa , còn cái vụ bị hiếp để trả nghiệp nữa ,hoang đường, mình khuyên bạn sống tỉnh táo, đừng vì những lời thị phi mà làm ảnh hưởng tới thân xác của mình 1 cách vô ích .
ờ đúng ùi, tại có người coi tứ trụ cho mình nói vậy... mà chắc nghiệp chưa trả xong nên ông trời mới để cho mình sống tới giờ
Theo bạn (đạo phật) chết thì sẽ được luân hồi, đầu thai qua kiếp khác, theo người khác (đạo chúa) chết thì sẽ về với chúa, theo đạo hồi sau khi chết thì củng trở về với thiên chúa, còn theo mình sau khi chết thì linh hồn sẽ hòa quyện vào vũ trụ vì khoa học đã chứng minh được sau khi chết, sóng não ngừng hoạt động thì có 1 lượng rất nhẹ khối lượng thoát ra ngoài và nó đi đâu thì khoa học chưa chứng minh được. PS : mọi kết cục đều xuất phát từ đức tin, nghĩ như thế nào thì nó sẽ như thế đó. Cuối cùng kết thúc bằng câu để " thầy tự nguyện làm người trả nghiệp " cho con đi phải ko ? PS: Mình đọc thấy cái này trên báo thường xuyên, kết quả là bụng của người trả nghiệp to ra còn người tự nguyện thì bóc vài cuốn lịch. Năm 2013, người ta bay ra ngoài vũ trụ khám phá không gian rồi mà ở đây vẫn còn luân hồi và bói toán. Thật nhức cái đầu. Đa phần những người thất tình nhưng ko có bản lĩnh thì hay sinh hoang tưởng, nhất là những đứa mới yêu lần 1 lần 2 bất kể nam nữ.
Đôi lúc nhìn thấy quả trứng có nhiều lợi ích ghê. Tiếc cho công sức của Mẹ Cha Để rồi Thiện tai,thiện tai.
Chắc là thèm bị/ được một ai đó hấp diêm rồi, nhưng mắc cỡ không dám nói nên giả bộ là trả nghiệp vậy thôi!
mình không có bị hoang tưởng, mình trải qua 4 mối tình rồi bạn à, không phải mới lần đầu vị thầy giúp mình gần 60t rồi, bạn là người ngoài nhìn vào đương nhiên sẽ có nhiều ngờ hoặc, nhưng thầy này thực sự tốt, thầy gieo quẻ thấy sao nói vậy thôi, còn lại thầy đều khuyên mình điều tốt cả cái câu mình tô đỏ ở trên.... bạn nên suy nghĩ lại đi, theo bạn thì luật nhân quả có hay không?? nói như bạn thì là không có rồi đó
Cái gì nó đến thì nó sẽ đến, ko cản dc, nợ kiếp trước, kiếp này ko trả thì kiếp sau cũng phải trả. Thế thôi Nợ của em, em bắt người khác trả, vậy là em sẽ nợ ng khác tiếp mà thôi Em cứ yên tâm mà sống nhé.
suy nghĩ của con người phần lớn toàn là suy bụng ta ra bụng người không thôi............. thế này thì không biết ai mới bại hoại??!! bạn nên nhớ rằng nghĩ xấu, nói xấu người khác thì người bị "bôi đen" trước tiên là chính bạn đó ......đôi lời thân gửi quocsma và Cea
hic, vậy chứ cái kẻ khi xưa hãm hiếp em, khiến em rối loạn tinh thần, trầm cảm đến chán sống, đi tự tử ... em có đòi nợ nó đâu em hok bắt người khác trả nợ cho em, em chỉ muốn cách trả nợ khác thôi, em không muốn bị hiếp >"<