lời đầu tiên Men mới xin chúc các êc 5s có 1 buổi tối cuổi tuần vui vẻ và 1 ngày đầu tuần gặp nhiều may mắn. Men mới có 1 vấn đề đang muốn thỉnh giáo các bậc tiền bối. k dài dòng nữa mình xin đi thằng vào vấn đề. trước tiên xin các bạn đọc đoạn hội thoại SMS này và review 1 buổi tối của mình và nhỏ bạn: Tối nay rảnh k e, đi dạo với anh nha. uk vậy cũng đc thế e muốn đi đâu? em thì sao cũng đc vậy mình đi công viên nhé đi công viên mũi chích quá a ah thế mình đi uốn cafe nhé dzạ vậy tối nay 7h a qua đón e nha uk, khi nào a qua nhớ đt trc cho e chủng bị. thế là trong đầu có 1 vài kế hoạch đen tối đc vạch ra và mình chỉ chờ đến tối và như đã hẹn mình đã có mặt tại nhà cô ấy khoảng 7h30. mình đến ngõ nhìn vào nhà thấy 1 cô gái đang mặt váy ngắn lòng tự nghĩ giá mà em mặc đồ này đi với anh, nhưng sau 1 lúc vào phòng thì cô ta đã thay cái quần Jean. và em hỏi cô ấy: ở đây gần chỗ em, em thích quán cafe nào thì ta đi em thì sao cũng đc tối nay em theo anh, a đi đâu thì em theo đó(trong lòng tựng nghĩ con nhỏ này chịu chơi nè) uk vây thì lên xe đi, như kế hoạch thì mình chở cổ ấy qua đường số 7 xuống khu tên lửa ở đó có rất nhiều quán cafe và quán nào cũng có nhạt sóng, mình lựa 1 quán khá sang trong và tiếng nhạt cũng khá lớn, "mình vào quán này uống nha em""quán này ồn quá a ah, em thick quán nào hơi vắng vẻ và yên tĩnh" thế là mình rẽ xuống đường An Dương Vương vì ở đây có vài quán cafe sân vườn. cuối cùng thì mình cũng chọn 1 quán khá vắn và yên (vì là cafe sân vườn mừ) và mình nói "em chọn cho mình 1 chỗ ngồi hơp lý, a đi cất xe sẽ vào sau:haha:" và cuối cùng cô ấy cũng chọn cho mình 1 góc hơi khuất và nơi đó chỉ có ánh đèn lờ mờ. em cũng nhanh chóng đến cạnh cô ấy "em uốn gì để anh đi keo""a keo cho e 1 ly cam vắt"'uk chờ a tí". sau khi trà nước đã sẵn sàng, em nhìn thẳng vào cô ấy, trước mặt mình bây h là 1 cô gái tuy k đẹp nhưng khá múp và đặt biệt như những cô gái khác cô ấy có 1 làn da thật trắng:still_dreaming:. đây cũng là lúc mình đối mặt giữa cái thú tính và cái mà đc gọi là chính nhân quân tử (nhắc sơ về lai lịch của mình và cô ấy: mình và cô ấy quen nhau từ rất lâu vì ở chung xóm và học chung trường và chung lớp và những gì có với cô ấy em chỉ xem như 1 tình bạn) nhiều vấn đề đc e suy nghĩ đặc biệt là cái vấn đề về quan hệ xã hội và trong lòng lúc này cũng có nhiều trang thái. nhưng mà chắt là trong khoảng thời gian này cuộc sống của em khá tẻ nhạt và có lẻ em chỉ muốn tìm 1 hình bóng để xóa đi hình bóng của người yêu củ xuốt mấy năm nay nó đeo bám em, và bất chợt nhận ra cô ta k phải là người mình cần nếu lỡ có gì với cô ấy thì mai sau làm sao nhìn mặt nhau và đặc biệt là tuy khá gần gũi và thân mật nhưng mình chưa bao giờ nói tiếng yêu cô gái này. và thế là 1 buổi tối trôi qua... cái vấn đề em định thỉnh giáo với các bác là: 1/ nếu ở trong hoàn cảnh của em thì các bác làm thế nào. 2/ theo cái ý đồn đen tối thì em là ngừoi dụ cô ấy, và kế hoạch diễn ra 1 cách suôn sẻ đến đáng ngờ nên em suy nghĩ mãi "liệu mình là người dụ cô ấy hay là cô ấy đang tỏ ra ngây thơ cố tình để mình dụ" 3/ trong cái tình thế này nếu mình thực hiện cái ý đồ mà bao thằng đàn ông thích làm và dắt thẳng cô ấy vào... thì liệu cô ấy có chịu k? mong các bác chém nhiệt tình, thank
cái hoàn cảnh của bác này sao giống mình thế nhỉ :sure: mình cũng có 1 cô bạn đồng hương, gần nhà, bạn học, và tới bây giờ vẫn liên lạc, thỉnh thoảng cafe, cũng ở khu Tên Lửa, Phú lâm, mình hay vào quán Suối Mơ trên đường Hồng Bàng, đi từ vòng xoay Phú Lâm lên Siêu Thị Phú Lâm, còn khoảng 300m, bên phải có quán Suối Mơ, bên trong phải nói là mờ cực mờ, he he :byebye: cái quan trọng là lâu lâu nhắn tin ghẹo, mình thường bảo " ăn thịt", em nó cũng "dám ăn mới nói nha", rủ đi chơi mình nói ko biết đi đâu, thì em ấy "anh đi đâu em theo đó" :beauty: chẳng lẻ táp vô Hố tèo h: theo suy nghĩ của mình, theo phỏng đoán, suy luận, đấu tranh tư tưởng, lập trường trong iu đương, kinh nghiệm, bấm tay, xem chiêm tượng, xổ quẻ h: thì 75% em ấy sẽ theo nếu mình dắt vào hố tèo ! vì vài lần đi cafe trong ánh đèn le lói, ngồi kế bên em mà phản phất cái hương thơm dịu nhẹ, làn tóc đung đưa làm anh ngây ngất, cũng có cắn môi em nó rồi :sexy_girl: nhưng sau đó cứ xem như đùa thôi, vì với nhiều thứ kể trên : đồng hương, bạn học, bạn lâu năm... ko lẽ phá vỡ nó, sẽ ko thể hàn gắn dc :sure: bác nên suy nghĩ kỹ ! :beat_shot:
Méo mà chê mỡ hả trời? Hốt ngay và luôn đi mấy thímLương tâm không cho phép thì đưa qua đây em thực thi công lý dùm cho
Thành viên mới kìa có hỏi ý ai chưa mà post vậy phải hỏi ý anh nguyễn nha rồi mới post còn nội dung gì anh cũng kg cần biết kệ cmn đi