Tìm kiếm bài viết theo id

Bóng đã việt nam ! xưa và nay

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi Lygiatinh5, 17/7/13.

ID Topic : 6823985
Ngày đăng:
17/7/13 lúc 11:09
  1. starhappy Banned

    lúc trước mỗi khi CA TPHCM thua, hay VN thua mình tức sôi máu lên, coi tụi Thái như kẻ thùa của mình. Giờ thì mọi thứ cứ bình thường, chả thấy đau xót gì cả
     
  2. hotsummerboy Thành Viên Cấp 2

    THời Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Sĩ Hùng... công nhận cũng thua Thái, Indo đều đều nhưng tinh thần khác bây giờ lắm. Lúc đó gặp Thái thì coi như thua trước rồi vì các anh bị tâm lý thì phải, có những giải vòng loại đá cực hay nhưng cứ gặp Thái là cóng. Nhớ lắm cái cảm xúc khi cầu thủ số 14 của Lào ghi bàn vào lưới mã lai giúp VN vào tiếp, Sĩ Hùng ghi 2 bàn sau khi dc tung vào sân, Hồng Sơn về nước với 2 chân băng bó...
     
  3. enows Thành Viên Cấp 4

    Nhớ quả vô lê của Việt Hoàng vào lưới Thái Lan, thắng tưng bừng năm 98. Tưởng có vàng rồi. Ai dè vô CK cóng chân thua Sing. Tức dễ sợ ...
     
  4. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    cóng đâu mà cóng, trận đó thua do trời mưa. Sân Hàng Đẫy ngập nước, quả đội đầu của Huỳnh Đức lăn tới vạch vôi gặp nước bóng đâu lăn nữa Bóng đã việt nam ! xưa và nay
    còn trái của Sarsi Kuma gì đó, thủ môn của mình nhỏ hơn nó mà còn ra sau nó nên thua Bóng đã việt nam ! xưa và nay - 1
     
  5. Lygiatinh5 Thành Viên Cấp 2

    thôi dẹp đi, ai lập cái topic này vậy hả
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình


    Bóng đã việt nam ! xưa và nay đúng là Tịnh Cò , hài vãi với ba này , sáng sớm đọc xong cưới bể bụng ,

    p/s : Bác Hồng Sơn đá với thằng Mã Lai cái hồi Seagame 18 lừa bóng , thằng hậu vệ hay tiền vệ của Mã Lai chấn thương luôn mới ghê
     
  7. enows Thành Viên Cấp 4

    quả đó thằng Kuma ghi bàn bằng vai mới đau, tiếc dễ sợ, mùa đó loại Thái Lan ai cũng tưởng cầm chắc vàng rồi ...
     
  8. lovemanu MUFC MỘC TỒN (18)

    đã report close rùi đó nha, tay nào rảnh thiệt tạo topic này Bóng đã việt nam ! xưa và nay