Tìm kiếm bài viết theo id

kể chuyện ở đà lạt nghe chơi

Thảo luận trong 'Chuyện trò' bắt đầu bởi pro-tech, 22/7/13.

ID Topic : 6835170
Ngày đăng:
22/7/13 lúc 14:14
  1. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    Tham gia ngày:
    29/2/12
    Tuổi tham gia:
    14
    Bài viết:
    1,992
    e mới đi khảo sát lắp camera cho khách sạn đang xây trên đà lạt về, có chút thắc mắc ae vào bàn luận chơi
    e khởi hành ở sài gòn lúc 12h trưa xe phương trang, trải qua 1 chặn đường cực kỳ xấu xí mà bốn năm trạm thu phí thì cũng đến dc nơi gọi là tp du lịch blap blap.... mất 9h mệt mỏi để rồi cảm nhận cái lạnh hư phổi đau lỗ tai....
    vừa xuống xe thì có mấy a chạy xe ôm (ngoài đó gọi là xe thồ) mời mọc, đi 4 km mất 50k ... thôi thì cũng ok mệt mỏi rồi, vô ks ngủ cho đã cái hehehe
    sáng 5 h trên đó mà như 7h dưới sài gòn các bác ợ, e định đến công trình bằng taxi nhưng cô chủ ks nói mướn xe máy cho nó rẻ ...thủ tục cực đơn giản lun chỉ cần 1 cmnd và 200k tiền cọc là vô tư ( nếu ở sài gòn có dịch vụ này thì đảm bảo xe mất lia chia) nếu e xài cmnd giả thì h e cũng chạy dc con airblack về sg rồi hehehe
    trên đó dạo này mùa mua nên đi chơi rất chán, món ăn thì kg có gì đặc biệt,,cafe thì cực chán lun nói chung là bùn hichic
    e có tranh thủ mua dc rất nhiều lan rừng của mấy người dân tộc đem xuống chợ bán.... đủ thứ lun , bác nào thít pm e cho vài nhánh kekeke, với lại đi vô mấy tiệm đặc sản đà lạt định mua mức về làm quà thì bị 1 bác tốt bụng người bản địa bảo toàn đồ trung quốc kg hà.... nản quá đi về lun hic
    còn tiếp
    [h=2]kể chuyện ở đà lạt nghe chơi[/h]

    kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 1 Gửi bởi pleasefor kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 2
    còn mấy chuyện ma thì có thật ko các bạn? Nếu lên đó làm ăn một mình thì thuê nhà hay thuê phòng, giá cả khoảng bao nhiêu vậy? Trên đó có đầu gấu và trẻ trâu ko (hỏi thật đó nhe)



    e kg biết ma cỏ gì hết nhưng nội cái hồ xuân hương là mỗi năm có khoảng 4-5 đứa con gái trầm mình rồi chưa kể treo cổ trên langbian ...vvv
    trên đó e đi làm vả đi chơi chứ kg đi quậy nên kg biết đầu gấu hay trẻ trâu, chủ yếu khách du lịch, khoảng 8h là vắng hoe kg còn 1 ai cả, kg có quán nhậu như sài gòn, ăn chơi gái gú càng kg có... vì anh xe ôm xác nhận rồi
    nói tóm lại đi đà lạt phải có gấukể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 3
    giá phòng thì nói thách kg thua gì vũng tàu chán​
     
  2. quocsma Thành Viên Cấp 1

    Có rất nhiều nơi tham quan đi chơi, món ăn mà Bạn chưa trải nghiệm trên Đà lạt thôi... Nói chung vì bạn đi một mình nên chán là hiển nhiên...
     
  3. Lygiatinh5 Thành Viên Cấp 2

    lên đó sao không kiếm gà dân tộc trời

    đang mưa gió vào đó ủ ấm với gà thì thôi rồi

    ơ mà anh kg thích nghe chú kg kể nữa nhé
     
  4. LyCuCu Thành Viên Vàng

    lên vài ngày thì si nhê gì ! thử lên đó lang thang 1 năm xem sao ! tui từng lang thang trên đó 1 năm nè !
    làm thử đủ thứ nghề
    - phục vụ nhà hàng : lương 120k/1 ngày , đa số là sinh viên miền trung làm , lâu lâu có vài em dân dalat gốc nhìn dễ thương cực kì !
    - trồng hoa thuê : 80-> 100k/1 ngày còng lưng ra mà làm
    - sửa máy vi tính thuê -> tiền thì hên xui nhưng được cái chặt chém ngon lành
    - làm ở điện lực -> bôi trơn 30mil -lương 3,5tr/1 tháng
    ==> mới lên thì thấy ko lạnh nhưng ở 1 tuần đi thì biết , lạnh thấu sương ! hơi buồn nhưng có cái hay của nó , nhiều khi rau, củ mọc dại hái ăn ngon hơn đồ mua ở SG ! dân bản xứ thì ít , dân miền bắc vào thì nhiều ! tới mùa noel có dân bản bản địa dắt đi chơi có chỗ có tuyết nhẹ ! dân thì nói chung là hiền hòa , dễ làm quen ! thích nhất là ngồi cafe cóc trời mưa , ngắm mấy em học sinh che dù đi học
     
  5. soares Thành Viên Mới

    Lên ĐL thì phải có gấu đi kèm để lãng mạn, chứ trên đó mà tìm vui thì lấy đâu rakể chuyện ở đà lạt nghe chơi
     
  6. ThịnhHói Áo Phong Sương Hành Trình

    lên đó 1 mình hàng hiết teo mịa nó mất tiu , rút kinh nghiệm đợt sau nha chủ thớt
     
  7. emMinh Thành Viên Cấp 2

    lang thang trên đó dễ sống ko bác?
     
  8. 0988477476 Thành Viên Kim Cương

    mình có lên đợt tháng 6 vừa rồi,cảm giác là không khí ngày càng ấm lên rồi.tắm nước lạnh mà thấy như nước âm ấm vậy.đi mua đồ tùm lum,đi chơi này nọ >>> ra chợ đà lạt mua rẻ hơn mấy cha xe ôm dẫn dắt toàn bán mắc mà nói thách lắm.mấy nay trên báo cũng thấy ACE phản ánh vụ chặt chém ở Đà Lạt rất là bức xúc.kể chuyện ở đà lạt nghe chơi
     
  9. phoenixjutom2 Thành Viên Cấp 3

    Giờ có trò, ah ko phải bây giờ mà là cả chục năm nay rồi. Mang khoai tây TQ lên Đà Lạt rồi lại chở về SG nói là khoai tây Đà Lạt kể chuyện ở đà lạt nghe chơi)
     
  10. Toàn-NT Thành Viên Bạch Kim

    đi xe phuong tràng hay mai linh họ cho xe taxi chở về ks luôn.. dân sg mới đầu ko thấy lạnh . nhưng sau 1 tuần sẽ thấy....teo
     
  11. LyCuCu Thành Viên Vàng

    bạn ở trung tâm + lên vài ngày thì không thấy lạnh ! bạn thử xa trung tâm chừng 2km + ở thời gian dài thì biết ! mặc dù dalat dạo này ko lạnh bằng hồi xưa nhưng cũng cóng đít !hồi xưa thì có sương mù thường xuyên ! còn bây giờ thì 1 tháng chừng 1,2 ngày có sương mù ! nếu có sương mù ban đêm lấy xe ra chạy ngoài đường để biết cảm giác " giọt Sương Trên Mí Mắt"kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 1
    @@emminh : nói chung là dễ kiếm sống qua ngày , làm giàu thì hơi khó keke! dân bản xứ dễ làm quen và khá hiền hòa ! nói chung dân dalat không giàu , tụi chơi xe, xài sang đa số là dân Đức Trọng !
     
  12. trangvangphale Thành Viên Mới

    Định lên Đà Lạt trốn nợ
     
  13. anh_kho_tinh85 Thành Viên Cấp 1

    lúc mìhn đi đâu nản dzu vậy bạn
     
  14. IceCreamBanana Thành Viên Cấp 1

    đi ko rủ tui vậy ông bạn ?
     
  15. pro-tech Thành Viên Cấp 4

    Trúng thầu rồi nay mai lại lặn lội len lắp camera thui . Hic mua hoai chan lam.... chuyen sao e di thì nen ghé dau may bác
     
  16. NGCHIEN Thành Viên Cấp 4

    hay cho câu cuối cùng.
     
  17. IceCreamBanana Thành Viên Cấp 1

    dự án ngon thế.. vậy mà gặp tui than ko có gì làm hoài kể chuyện ở đà lạt nghe chơi Đà Lạt thì chả có gì chơi cả, có gái là ngon thoy :dribble:
     
  18. lmdt Thành Viên Cấp 5

    hàng gì thấy ông kia mở cty tin học ở Nha Trang, Đà Lạt và Bình Dương (2 nơi kia k biết, còn ở BD bao ế), mà gồng cả chục năm rồi chưa bung
    kể chuyện ở đà lạt nghe chơih:kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 1h:kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 2h:
     
  19. Tin-Tin Thành Viên Cấp 4

    mình còn nhớ lần gần đây nhất mình lên Đà Lạt là năm 1995 , lúc đó mình cùng với gia đình trọ tại khách sạn Mộng Đẹp , lên dốc đầy hoa..
    cảm giác đầu tiên là thành phố mờ sương , và rất là lạnh , lạnh đến mức vào phòng cuộn hết chăn lại như con kén , rồi đóng hết mọi cánh cửa lại và vẫn rất là lạnh ....rồi muc mực khô , bắp nướng , cháo lòng nóng ăn trong phòng cho đỡ lạnh , nhưng mà dù lạnh mình vẫn rất yêu thành phố này , vì nó có cái gì nó trầm lặng , yên tĩnh và lạng mạn, rất phù hợp với sở thích của mình.. hơn nữa , người dân nơi đây cũng rất thân thiện và hiền hoà.
     
  20. 4Ushop.com Thành Viên Cấp 6

    đọc cm thik thật >"< hồi đó len ĐL lúc còn học lớp 7....tới h lun cug k có cơ hôi quay lại kể chuyện ở đà lạt nghe chơi tìm ng đi ĐL chug mà k ai chịu đi kể chuyện ở đà lạt nghe chơi - 1
     

Tình hình diễn đàn

  1. passio,
  2. 01256100000,
  3. Vinaphone TPHCM,
  4. hoa168
Tổng: 726 (Thành viên: 10, Khách: 709, Robots: 7)