Mình thấy trên trang này giảm giá nhiều,thấy cũng hấp dẫn lắm.Nào ngờ không như mình mong muốn có đặt mua cái dt 1280 thấy nó bán 279k về sài (thấy nó bảo full box mới 100%) tới lúc nhận hàng là 3 ngày.Nhìn cái máy đúng là thua thật hộp thì khui ra rồi,như kiểu cái hộp đó đứa nào nó dùng rồi nó bóp méo xấu chưa từng thấy.Thầm nghĩ thôi cái hộp xấu mà hàng đẹp thì sao,ai ngờ mở cái máy ra thì vỏ lô bàn phím đểu,cục pin thì xước tùm lum.cầm trả thằng cha giao hàng luôn đưa 20k gọi là phí xăng cộ cho ông ấy. Kết cuộc thất vọng ê chề thật,có ACE nào đã mua đồ trên đó có nhận xét cùng mình không ? :adore: Sẵn đây cũng hỏi ACE nào biết trang nào mà ACE hay mua đồ mà an tâm về chất lượng khi giao dịch cho mình như trên web thì giới thiệu mình với.Thanks ACE
tiền nào của đó thôi. Mình hay tham khảo giá trên khuyenmaivang, nhommua...để nắm giá nhưng ko bao giờ mua. Họ bán chắc chắn phải có lời, kể cả các trang giảm giá. Hàng mình mua phải là hàng chất lượng tốt và mua đúng với giá của nó. VD: thẻ 3g vinaphone FREE 12 tháng (Samsung galaxy) bán trên Khuyenmaivang giá hình như 79k, nhưng giá mình mua được gần nhà cũng chỉ có 60k
đúng là chỉ để tham khảo chứ không nên mua được,tại vào thấy có nhiều món hàng mà số lượng đặt mua vài chục có khi hơn trăm người đặt+đọc dưới bình luận trang đó nữa.AI ngờ.............:confident:
1280 fải 450k mới xài đc ... chỉ có chưa tới 300k thì thôi rồi, hàng nhái TQ thôi, cái máy nó nhẹ tênh
Mình cũng làm giao hàng cho mấy trang deal nè ! Cái giá nó ghi giảm là cái giá nó đã lời gấp đôi rồi đó, hàng này chủ íu sinh viên + thu nhập thấp ng` ta mua thôi ( tiền nào của đó ), chứ mấy ng` xài hàng xịn quen rồi cầm vào là trả lại liền. Mình ước gì gặp như thớt hoài, ko lấy hàng cũng đưa tí gọi là công sức, xăng cộ , dt mình . Chứ nhìu ng` kì cục, chê lên chê xuống rồi trả lại vào nhà chả thèm nói cảm ơn hay thông cảm mà còn lèm bèm hàng thế này thế kia, bỏ ra > 100k mà đòi hàng chất lượng như shop bán giá gấp đôi thì mình thua... Thích làm nghề này vì thoải mái thời gian dù hơi đen + tắm mưa hoài
bữa mới đau kìa.thấy 1 trang trện 5s này quảng cáo ở góc phải.bán 3 cái quần sịp nữ.định lòng mua cho con vợ.màu đẹp.sắc sảo.nhiều màu.alo nó kêu màu ngẫu nhiên mình nói.v tao mới 21 tuổi lỡ em dem 3 cái quần màu tím,màu nâu với màu xanh lá sậm hay đỏ bordeux thì già lắm(nó có màu trắng,màu hồng,màu đen và màu da).nó kêu cái này no kêu ngẫu nhiên,mình nói quịc tẹt là v mình còn trẻ rồi mà nó cũng ko hiểu phải làm thế nào.....thôi đi ra tự lựa còn sướng hơn
Mình mua thử xem nó quảng cáo như thế nào , nói thật chứ thấy mấy người giao hàng mồ hôi nhễ nhại,trưa nắng như thiêu đốt mà đi giao hàng phải đi kiếm nhà này nọ.Gặp nhà mình dễ tìm chứ gặp mấy nhà địa chỉ tìm mãi mới ra thì cũng xót người ta lắm bạn àh.từ đó giờ nhà mình lúc nào cũng nuôi vài người làm nên trân trọng lắm.chả bao giờ nói nặng họ nên ai cũng làm lâu dài. Nhà mình chuyên về chăn nuôi gà công nghiệp :moneygrubber: cuteq bữa mới đau kìa.thấy 1 trang trện 5s này quảng cáo ở góc phải.bán 3 cái quần sịp nữ.định lòng mua cho con vợ.màu đẹp.sắc sảo.nhiều màu.alo nó kêu màu ngẫu nhiên mình nói.v tao mới 21 tuổi lỡ em dem 3 cái quần màu tím,màu nâu với màu xanh lá sậm hay đỏ bordeux thì già lắm(nó có màu trắng,màu hồng,màu đen và màu da).nó kêu cái này no kêu ngẫu nhiên,mình nói quịc tẹt là v mình còn trẻ rồi mà nó cũng ko hiểu phải làm thế nào.....thôi đi ra tự lựa còn sướng hơn mấy hàng này ra tự lựa là nhanh nhất,chắc là nguyễn ngại hả :snicker: